Một năm sau vụ nam sinh viên giết người chặt xác, nỗi đau để lại cho cả 3 gia đình

Nhà của nạn nhân Vạn Anh Tuấn, hung thủ Trần Nhật Duy, người không tố giác tội phạm Đặng Gia Linh đều ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Một năm sau vụ án, cả 3 gia đình đều chưa nguôi ngoai nỗi đau buồn.

Một phần thi thể nạn nhân vẫn nằm dưới sông

Gần 1 năm sau khi vụ án giết người chặt xác ở Quận Gò Vấp xảy ra, cho đến nay, một phần thi thể nạn nhân vẫn nằm sâu dưới lòng sông lạnh. Riêng với những người dân sống tại phường 8, quận Gò Vấp thì họ vẫn chưa hết ám ảnh về vụ án man rợ ấy.

Ngày 23/5/2014, một số người dân sống tại căn nhà cho thuê trên đường Quang Trung đã đến cơ quan công an trình báo có mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ phòng trọ một nam sinh viên tên Duy. Các đơn vị nghiệp vụ đã phá cửa phòng, phát hiện một thi thể mất đầu và tứ chi.


Một thi thể mất đầu và tứ chi được phát hiện tại căn nhà cho thuê trên
đường Quang Trung, Quận Gò Vấp.


Ngày 23/5/2014, CQĐT Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Công an TP. HCM bắt khẩn cấp Trần Nhật Duy (SN 1994) và Đặng Gia Linh (SN 1992). Tại cơ quan công an, Duy khai nạn nhân bị chặt đầu, tay chân là Vạn Anh Tuấn (SN 1984, quê Tiền Giang). Duy và Tuấn có quan hệ đồng tính từ khi Duy học lớp 11.


Trần Nhật Duy (SN 1994) và bạn gái Đặng Gia Linh (SN 1992).
Trước khi vụ việc xảy ra, Gia Linh là sinh viên năm cuối trường
Đại học Kinh tế tài chính, TP. HCM, đang hoàn thành luận văn và
chuẩn bị thi môn Tiếng Anh để tốt nghiệp. Còn Nhật Duy là sinh viên
rường ĐH Hoa Sen, TP. HCM.


Sau khi đậu đại học, Duy ở trọ tại quận Gò Vấp, Tuấn cũng chuyển đến ở chung. Duy khai do bị Tuấn ép quan hệ đồng tính trong một thời gian dài nên đã đầu độc Tuấn cho đến chết.

Ngày 19/5, sau khi Tuấn tử vong, Duy vẫn đi học bình thường và mua cưa máy, dao để chia xác nạn nhân thành nhiều mảnh. Sau đó, Duy cho vào ba lô mang đi phi tang ở phà Mỹ Lợi (tỉnh Tiền Giang) và một đèo vắng ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mặc dù biết Duy giết và phân xác Tuấn nhưng Linh đã không trình báo công an mà có hành vi tiếp sức, thu dọn, lau chùi hiện trường và xịt nước hoa khử mùi. Sau đó, Linh cùng Duy mang xe máy và điện thoại của nạn nhân về Tiền Giang bán. 

Bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang) nơi một phần thi thể của nạn nhân Tuấn
bị vứt xuống vẫn chưa được tìm thấy.

Nỗi đau của 3 gia đình trước ngày xét xử

Chúng tôi tìm về quê nhà của hung thủ và nạn nhân (cả 3 người cùng ở thị xã Gò Công, Tiền Giang), các gia đình cho biết tòa án đã gửi giấy mời tham dự phiên xét xử vụ án nghiêm trọng này.

Trò chuyện với chúng tôi tại ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm suốt 1 năm qua, gương mặt của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (47 tuổi, mẹ hung thủ Nhật Duy) vẫn hằn lên nỗi buồn và suy sụp, bà vừa thương vừa trách con đã gây ra tội ác tày trời. Bà Hiền làm điều dưỡng chuyên về vật lí trị liệu. Bà li dị chồng khi con trai mới 3 tuổi và từ đó đến nay vẫn ở vậy, một mình nuôi mẹ già và con trai.

Bà Hiền tâm sự: "Nhận được tin con sắp bị xét xử khiến tôi suy sụp tình thần, cũng như lúc mới biết  tin con gây ra tội ác tày trời. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, một cú sốc rất lớn đối với gia đình. Mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, 1 năm rồi tôi chỉ muốn ở trong phòng một mình. Bây giờ mọi chuyện đã cũng đã rồi, con tội gì thì đã có luật pháp xử lý, tôi có lỗi với gia đình nạn nhân nhiều lắm, không mong được tha thứ nhưng hãy cho người mẹ này một cơ hội bù đắp lại những lỗi lầm của con mình gây ra...".

Người mẹ suy sụp sau sự việc của con trai.

Người mẹ tội nghiệp cho biết, hiện tại bà vẫn sống cùng mẹ già và em gái (bà ngoại và dì của Duy), tuy nhiên bà Hiền vẫn chưa nói cho bà ngoại Duy biết về chuyện của cháu vì sợ bà không chịu nổi cú sốc. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Tuyết Lan - Hội trưởng hội phụ nữ KP.3, phường 2 (nơi gia đình hung thủ Duy sinh sống) cho hay: "Khi biết được sự việc của cháu Duy, chúng tôi không thể tin nổi một đứa hiền lành, ngoan nhất khu phố lại có hành vi giết người như vậy. Sự việc đã diễn ra khoảng 1 năm rồi nhưng cô Hiền vẫn chưa thể vượt qua cú sốc tâm lý nặng nề, suốt thời gian qua, người mẹ chỉ biết đóng cửa ở trong nhà, tuyệt đối không tiếp xúc với hàng xóm".

Cách nhà của Trần Nhật Duy không xa là ngôi nhà của bạn gái Đặng Gia Linh, là đồng phạm trong vụ án này. Tiếp xúc với chúng tôi tại quầy kinh doanh thuốc thú y, ông Đặng Xuân Ân (cha của Gia Linh) cho biết sau 1 năm, ông cũng thường gặp cha của nạn nhân Anh Tuấn để trò chuyện, an ủi khi con gái mình tiếp tay cho bạn trai gây ra cái chết đau lòng với Tuấn.


Ngôi nhà nơi cả gia đình Đặng Gia Linh sinh sống ở thị xã Gò Công.

Ông Ân cho biết: "Gia đình đã nhận được giấy mời tham dự phiên xét xử con gái tôi. Sự việc này thật đáng tiếc, cả 3 gia đình đều không hề muốn". Tuy nhiên ông Ân cũng lên tiếng phân trần về hành vi của đứa con duy nhất Gia Linh, ông cho rằng con gái hành động như vậy đều có nguyên nhân. Hơn nữa, ông Ân cũng không biết con mình có tình cảm yêu đương với Duy, nếu biết ông cũng không chấp cuộc tình này.

"Con tôi hiền lắm, đến con gián còn không nỡ giết, có lẽ con gái bị khống chế nên quá sợ hãi và dẫn đến có hành động bao che cho hung thủ giết người như vậy. Lúc đi vứt xác nó sợ quá đâu dám đụng vào, chỉ ngồi phía sau thằng Duy chở",
người cha phân trần về hành vi của con gáiCũng theo ông Ân, cứ khoảng 2 tuần gia đình lại lên thăm con đang bị tạm giam, hiện tại sức khỏe của Linh đang ổn định và có dấu hiệu tăng cân.

Cách nhà của cặp tình nhân giết người vài trăm mét, gia đình đình ông Vạn Thế Lương (55 tuổi, cha nạn nhân) và bà Đỗ Thị Hoa (56 tuổi, mẹ nạn nhân), sau 1 năm con trai bị giết hại dã man, cuộc sống của ông bà càng trở nên khó khăn hơn, vì tinh thần suy sụp không làm gì được.

Bà Hoa không còn trách gia đình hung thủ gây ra cái chết của con trai mình.

Ông Lương làm nghề sửa xe đạp, lúc con trai còn sống có phụ chút tiền nuôi gia đình, nhưng giờ Tuấn không còn nữa, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Tính tình của ông Lương cũng thay đổi thất thường vì nhớ thương con. Còn bà Hoa, thương chồng cũng cố gắng phụ giúp ông sửa xe, trò chuyện cho với đi nỗi buồn.

Nhớ về con trai, bà Hoa buồn nói: "Trước đây, thằng Tuấn làm cho một công ty điện tử ở Sài Gòn, sau đó về nhà mở cửa hàng để làm. Về mối quan hệ tình cảm gì đó của Duy và Tuấn, gia đình tôi không biết, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên thân vậy thôi và tôi không nghĩ có chuyện gì khác. Không ngờ thân nhau như anh em ruột mà Duy lại hành động như thê. Con trai chết như vậy tôi đau lòng lắm, nhưng mọi chuyện cũng đã qua 1 năm rồi, chúng tôi cũng không còn trách mẹ thằng Duy nữa. Bà Hiền cũng đáng thương lắm, nghe hàng xóm nói chỉ ở trong nhà suốt, không nói chuyện với người ngoài".

VKSND TP. HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Nhật Duy (SN 1994, quê Tiền Giang) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án, Đặng Gia Linh (SN 1992, bạn gái Duy) cũng bị truy tố 2 tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 17/4 TAND TP. HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "giết người", "cướp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "che giấu tội phạm" do Trần Nhật Duy và đồng phạm Đặng Gia Linh thực hiện. 

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất