Nạn nhân vụ nô lệ ở Anh bị đánh đập, tẩy não suốt 30 năm

Cảnh sát Anh ngày 22/11 cho hay 3 phụ nữ bị giam cầm trong một ngôi nhà ở London đã bị đánh đập, tẩy não suốt 30 năm. Đây được cho là vụ “nô lệ hiện đại” kinh khủng nhất nước Anh.

Các thám tử Anh hiện đang tìm hiểu về “những chiếc còng tay vô hình” được sử dụng để kiềm tỏa 3 người phụ nữ bị bắt làm nô lệ trong suốt 30 năm qua. Vụ việc đang gây chấn động cả nước Anh. Trong số 3 người phụ nữ có một phụ nữ 30 tuổi, tức cô bị làm nô lệ trong suốt cả cuộc đời.

Steve Rodhouse, cảnh sát trưởng London, cho hay hiện họ đang cố gắng tìm hiểu điều gì đã khiến những người phụ nữ trên cam chịu làm nô lệ trong suốt chừng đó năm.

Ông cũng cho hay 2 nghi phạm trong vụ việc, một người đàn ông và một phụ nữ đều 67 tuổi bị bắt tại ngôi nhà ở nam London hôm thứ năm vừa qua, đã từng bị bắt vào những năm 1970.

Mặc dù bị tình nghi vi phạm luật nhập cư, do hai người đều là người nước ngoài, nhưng cả hai đã được cho tại ngoại tới tháng 1 năm tới. Hộ chiếu của họ đã bị tịch thu và họ không được phép trở về nhà.

3 người phụ nữ đã được giải cứu vào ngày 25/10, một tuần sau cuộc gọi bí mật đầu tiên của họ tới một tổ chức từ thiện. Ngoài người phụ nữ Anh 30 tuổi, 2 người còn lại là một người Malaysia 69 tuổi và một người Ireland 57 tuổi.

Tờ Guardian của Anh cho hay cảnh sát hiện đang điều tra khả năng 3 người phụ nữ bị giam hãm theo một nghi thức tôn giáo nào đó và người phụ nữ 30 tuổi có thể là con của người phụ nữ Ireland và người đàn ông giam hãm họ.

Các nhà điều tra không cho rằng họ bị lạm dụng tình dục hoặc là nạn nhân của một vụ buôn bán người. Tuy nhiên, họ đã bị đánh đập. “Việc đánh đập không quá tàn bạo, nhưng về thể chất họ mệt mỏi và họ không được phép rời khỏi nhà”, Rodhouse cho hay.

Ngôi nhà của hai nghi phạm đã bị lục soát trong 12 tiếng vào hôm thứ năm vừa qua và sau đó cảnh sát đã mang đi 55 túi bằng chứng. Tất cả 37 sỹ quan trong đơn vị chống buôn người ở sở cảnh sát London đã được huy động để điều tra vụ việc.

Các sỹ quan được đào tạo đặc biệt hiện đang làm việc với 3 người phụ nữ để hiểu ngọn ngành sự việc. “Có thể mất vài tuần hoặc là nhiều háng”, thám tử điều tra Kevin Hyland, lãnh đạo đơn vị chống buôn bán người, cho hay.

Ông cũng cho rằng vụ việc không liên quan đến các nhóm khác và ông cũng không có ý định tìm kiếm thêm các nạn nhân. “Họ đã cảm ơn chúng tôi cứu mạng họ”, ông cho hay.

Cảnh sát London đã liên lạc với sứ quán Malaysia và Ireland về vụ việc, nhưng không hé lộ tên của các nạn nhân.

Cũng theo Hyland, trong quá trình bị giam giữ, 3 người phụ nữ cũng có lần được phép rời nhà, nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ.

 Công chúng Anh lo ngại vụ việc có thể chỉ là một phần nổi nổi của tảng băng



Theo Dân trí

Tin tức mới nhất