Nạn nhân xe khách lao xuống vực: "Chúng tôi tưởng chết rồi"

"Con trai 5 tuổi bị va đập kẹt bên thành xe, mặt sưng vù. Không nhìn thấy con gái, tôi nghĩ con đã chết, 10 phút đi tìm thì thấy dưới gầm", anh Thành kể.

Lúc 23h ngày 31/1, người dân ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị đánh thức bởi âm thanh va chạm rất lớn, sau đó là tiếng la hét cầu cứu.

Nạn nhân xe khách lao xuống vực: Chúng tôi tưởng chết rồi - Ảnh 1.

 Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực. Ảnh: Minh Hoàng.

"Chúng tôi mở cửa chạy ra thì phát hiện chiếc xe khách giường nằm lao xuống vực, lật nghiêng bên quốc lộ 1. Mọi người dùng cây gỗ, đá đập cửa kính lần lượt giải thoát các nạn nhân mắc kẹt bên trong", ông Trần Bình (ngụ xã Bình Hiệp) kể.

Nhận tin báo, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi điều 3 xe cấp cứu cùng đội ngũ y, bác sĩ đến hiện trường.

Đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, anh Dương Minh Tuấn (ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn nghĩ 2 vợ chồng cùng con gái 15 tuổi đã chết rồi.

Theo anh, giữa đêm 3 người đang ngủ say thì xe khách chao đảo mạnh rồi lao xuống vực, lật nhào bên quốc lộ 1. "Ai cũng bị hất văng lộn nhào, tôi hốt hoảng tìm vợ con thì thấy họ mắc kẹt dưới gầm xe khách. Mất 10 phút, người dân mới phá được cửa kính giải cứu chúng tôi", anh Tuấn kể.

Nạn nhân xe khách lao xuống vực: Chúng tôi tưởng chết rồi - Ảnh 2.

 Vợ chồng anh Tuấn cùng con gái 15 tháng tuổi tại bệnh viện. Ảnh: Minh Hoàng.

Rời quê đưa vợ con vào Đồng Nai lập nghiệp gần 2 năm qua mới về quê ăn Tết, anh Nguyễn Duy Thành cùng 2 con không may gặp nạn. Anh lên xe vào rạng sáng 31/1 trong tình trạng chật kín khách, công nhân này cùng 2 con bị "nhét" cùng với 5 người ở dãy cuối. Lúc xe lao xuống vực lật nghiêng, 3 cha con anh bị văng ra nhiều hướng.

"Con trai 5 tuổi bị va đập kẹt bên thành xe, mặt sưng vù. Không nhìn thấy con gái, tôi nghĩ con đã chết. Hơn 10 phút đi tìm thì thấy con bị kẹt dưới gầm xe, vùng đầu rất nhiều máu", anh Thành kể.

Đến trưa 1/2, con gái anh vẫn còn trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu ở khoa Hồi sức Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Khuôn mặt của cậu con trai còn sưng vù, mắt trái chưa thể nhìn được.

Hầu hết công nhân, sinh viên đi trên chuyến xe khách này làm việc, học tập ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM. Anh Lê Hữu Hải (ngụ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho hay, anh cùng nhóm bạn 4 người làm ở một công ty may xuất khẩu ở quận Bình Tân (TP HCM) cùng đi chuyến xe này về quê đón Tết.

"Chúng tôi thức trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tài xế hét lớn, tích tắc xe khách lao xuống vực hất văng cả nhóm đi nhiều hướng. Tôi nghĩ nhóm bạn bè phen này chết cả rồi, lúc tỉnh dậy ở bệnh viện mới biết mọi người còn sống", anh Hải nhớ lại.

Nạn nhân xe khách lao xuống vực: Chúng tôi tưởng chết rồi - Ảnh 3.

 Bé Nguyễn Duy Đạt (5 tuổi, con trai ông Thành) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, vụ tai nạn xe khách khiến hơn 30 người bị thương, trong đó có 3 người đa chấn thương nguy kịch.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Văn Náo - Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, tài xế xe khách Nguyễn Trọng Quỳnh (39 tuổi, ngụ Quảng Trị) khai nhận, do đầu bị choáng bất ngờ dẫn đến mất lái gây ra tai nạn.

"Chúng tôi đang chờ cơ quan y tế giám định thương tích các nạn nhân. Nếu kết quả giám định các hành khách có tỷ lệ thương tật cao hơn 31% thì sẽ xử lý hình sự đối với tài xế", vị trưởng công an nói.

Theo Zing


Tin tức mới nhất