Náo loạn đám rước dâu, người phụ nữ đòi... bồi thường danh dự

N liên tiếp nâng dần số tiền từ 10 triệu lên đến 50 triệu, rồi sau đó là 200 triệu đồng và cho rằng số tiền cao như vậy là do N phải trả chí phí… thuê người đi đòi.

Chặn đường đám rước dâu, hành hung chú rể

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/7, khi đoàn rước dâu của Nguyễn Văn Thức (SN 1982, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) từ Hải Dương về gần đến gia đình chú rể.

Trong niềm vui chung của quan khách hai bên thì bỗng xuất hiện một xe máy chở 3 thanh niên ép chiếc xe hoa, bắt phải dừng lại. Lúc này xuất hiện thêm một chiếc xe ô tô 7 chỗ, chở theo gần chục thanh niên nhảy xuống chặn trước đầu xe chở cô dâu, chú rể.

Đám đông liên tục gọi tên chú rể, bắt xuống xe "nói chuyện" với thái độ rất hung hăng. Linh tính gặp chuyện chẳng lành, cô dâu chú rể “cố thủ” trong xe.

Lúc này, 2 trong số những thanh niên lạ mặt xông vào giật cửa sau xe, nhằm mặt Thức đấm túi bụi. Tranh thủ lúc mọi người vào can ngăn, chú rể kịp thoát thân về nhà lánh nạn.

Thấy cháu bị đánh, ông Vũ Bá Xuân (SN 1968, cậu ruột của anh Thức) đi phía sau chạy lên can ngăn cũng bị nhóm người lạ dùng gậy sắt, dao kiếm giấu trong xe tấn công…

Chứng kiến cảnh hỗn loạn, nhiều người trong đoàn rước dâu đã sợ hãi bỏ chạy. Sự việc chỉ dừng lại khi ông Xuân bị đánh nằm gục xuống đất. Sau đó đám người lạ hò nhau lên xe, nhanh chóng bỏ đi.

Ông Vũ Bá Xuân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất là vết thương ở đầu làm chấn thương sọ não và vết cứa ở cổ dài khoảng 15cm, và sau đó được chuyển lên điều trị tại bệnh viện 19/8 (Hà Nội).

Ngay sau sự việc, gia đình chú rể đã có đơn trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An ninh Hải Phòng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An ninh Hải Phòng.

Mắc hạn vì tình cũ

Khai báo tại cơ quan công an, Thức cho biết: Sau quãng thời gian bươn trải với đủ nghề, cách đây vài năm anh này có đầu quân cho Công ty L.H, làm nhân viên bán hàng đa cấp.

Sẵn có tài ăn nói nên Thức đã tranh thủ những mối quan hệ lôi kéo được rất nhiều người thân, bạn bè tham gia và nhanh chóng trở thành một trong những người có doanh thu cao ngất ngưởng trong công ty.

Công việc cần tiếp xúc, giao lưu với nhiều người, trong một lần, Thức gặp và quen biết Đậu Thị N, sinh 1982, quê ở Thanh Hóa. N đã bỏ chồng, mang con nhỏ ra Hải Phòng sống bằng nghề cắt tóc gội đầu.

Quen nhau không lâu, Thức chết mê, chết mệt người đàn bà xứ Thanh bởi sự khéo léo và sắc sảo. Bỏ qua những lời tham gia, góp ý của gia đình, bạn bè, Thức một mực tìm đến với N.

Cũng từ đây, Thức không còn phải đi đi về về quê như trước nữa mà ở lại luôn thành phố sống chung với mẹ con N.

Đến giữa năm 2013, công việc bán hàng đa cấp gặp khó khăn, Thức vào miền Nam làm việc nên mối quan hệ với N bắt đầu nhạt dần. Hai người chỉ thỉnh thoảng liên hệ với nhau qua điện thoại. Có dịp ra Bắc, Thức vẫn ghé qua thăm hỏi N.

Đến đầu năm 2015, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn khi N biết Thức chuẩn bị cưới vợ. N đã yêu cầu anh này phải có tránh nhiệm “bồi hoàn danh dự” cho mình với số tiền 10 triệu đồng thì mới đồng ý cho đi lấy vợ.

Thậm chí N có lần đã đến gặp bố mẹ của Thức cũng với lý do đòi… bồi hoàn. Tuy vậy, do gia đình Thức không chấp nhận.

Biết được Thức sẽ từ Sài Gòn bay ra Hải Phòng vào chiều ngày 10/7, N cùng anh trai đã đón lõng ở sân bay Cát Bi. Gặp được Thức khi vừa từ máy bay xuống, N xông ra chặn đường và tiếp tục đòi được… bồi thường danh dự.

Sau đó nhiều lần N kéo theo hàng chục người đến nhà Thức gây sức ép và nâng dần số tiền từ 10 triệu lên đến 50 triệu, rồi sau đó là 200 triệu đồng. N cho rằng số tiền cao như vậy là do N phải trả chí phí… thuê người đi đòi.

Đến khi bị chặn đường rước dâu trong đám cưới mình, Thức khẳng định N có mặt chỉ đạo đám người lạ xông vào tấn công. Hai người trực tiếp đánh mình khi đang ngồi trong xe, Thức cũng khẳng định đó là anh và em trai của N.

Thậm chí sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra xử lý thì Thức vẫn liên tục nhận được những lời đe dọa qua điện thoại, từ số máy lạ, yêu cầu được giải quyết hậu quả xô xát bằng…tình cảm, nếu không sẽ phải tiếp tục lãnh hậu quả nặng hơn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Dương tiến hành điều ra, làm rõ.

Theo Soha/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất