Não nhô ra ngoài, bé gái vẫn đánh bại tử thần

Chào đời trong tình trạng một phần não nhô ra ngoài hộp sọ, một bé gái đã chống chọi quyết liệt với tử thần để giành sự sống.

Khi Jessica Williams - một phụ nữ 20 tuổi ở hạt Middlesbrough, Anh - cùng anh chồng Aaron Martin, 21 tuổi, khám thai định kỳ tại Bệnh viện Đại học James Cook vào năm ngoái, các bác sĩ nói với họ rằng bào thai mắc hội chứng encephalocele (khuyết tật ống thần kinh). Hội chứng này khiến một phần não của thai nhô ra ngoài, Daily Mail đưa tin.


Một phần não của bé Faith Martin nhô ra ngoài hộp sọ trước ca phẫu thuật ngày 10/1.
Ảnh: Evening Gazette

Khuyết tật ống thần kinh phát sinh do lượng axit folic trong cơ thể thai phụ quá thấp. Sau khoảng ba tuần từ khi thụ tinh, hệ thần kinh của bào thai bắt đầu hình thành dưới dạng ống thần kinh. Hai đầu ống hở để thông với nước đầu ối của bào thai. Vài ngày sau, hai đầu ống thần kinh tự động đóng kín. Nếu lượng axit folic trong cơ thể thai phụ quá thấp, hai đầu ống thần kinh sẽ không đóng, khiến một phần não và màng bao bọc phần não ấy nhô ra ngoài hộp sọ. Giải pháp mà đa số thai phụ chọn khi rơi vào tình huống này là phá thai.

Mặc dù chết lặng trước tin dữ, Jessica vẫn quyết định giữ lại bào thai. Các bác sĩ cảnh báo rằng con của cô sẽ không thể tự thở và khả năng sống sót của bé rất thấp. Thậm chí nếu đứa trẻ sống sót, nó sẽ hứng chịu nhiều vấn đề về thần kinh.

"Họ nói rằng hộp sọ của bào thai trong bụng tôi không khép kín. Một lỗ xuất hiện ở phía sau hộp sọ. Chuyên gia tư vấn dự đoán đứa bé sẽ trở thành người tàn tật nặng. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ tới việc phá thai. Chúng tôi muốn dành cho con cơ hội sống, dù cơ hội ấy rất mong manh", Jessica kể.


Hộp sọ của bé Faith Martin sau ca phẫu thuật để cắt phần não thừa.
Ảnh: Evening Gazette

Một nhà tư vấn của Bệnh viện Royal Victoria tại Newcastle đã mang tới hy vọng cho cô và chồng.

"Chuyên gia tư vấn nói rằng ông ấy từng gặp nhiều trường hợp tương tự và cuối cùng những đứa trẻ vẫn ổn", Jessica kể.

Vào ngày 13/10/2013, Jessica sinh con. Để tránh tổn thương đối với phần não nhô ra, cô chọn giải pháp sinh mổ. Người mẹ trẻ đặt tên đứa bé là Faith Martin. 4 ngày sau khi Faith chào đời, các chuyên gia chụp cắt lớp toàn bộ cơ thể bé để kiểm tra.

Kích cỡ phần não nhô ra ngoài cứ tăng dần. Đường kính của nó là 6 cm khi Faith chào đời, nhưng tăng tới 21 cm vào tháng 12 năm ngoái.

"Faith khóc rất nhiều vì đau và chúng tôi luôn phải đặt cháu nằm nghiêng", Jessica kể.


Faith Martin phát triển bình thường sau khi bác sĩ cắt phần não nhô ra ngoài hộp sọ.
Ảnh: Evening Gazette

Aaron và Jessica đưa con tới Bệnh viện Royal Victoria để các bác sĩ ở đây cắt phần não thừa vào ngày 10/1. Phần não ấy bao gồm dịch não thừa và mô thần kinh chết. Sau ca phẫu thuật, Faith vẫn phát triển bình thường. Cứ mỗi 6 tháng các chuyên gia sẽ kiểm tra đứa bé một lần để đảm bảo rằng họ sẽ can thiệp kịp thời nếu sự cố phát sinh.

"Trường hợp của con tôi cho thấy đôi khi bác sĩ có thể đoán sai. Họ từng nói con gái tôi không có cơ hội sống, nhưng hóa ra Faith lại là một sinh linh đáng ngưỡng mộ trong cuộc chiến giành sự sống. Cháu là một điều kỳ diệu", Jessica bình luận.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất