Ngày đoàn tụ nghiệt ngã của người mẹ bên thi thể 4 đứa con

Sau cái chết tức tửi của 4 đứa con thơ, người mẹ trẻ Ren Xifen đã trở về đoàn tụ trong hoàn cảnh nghiệt ngã đầy nước mắt bên thi hài những đứa trẻ thơ dại.

Cô Ren, mẹ của 4 đứa trẻ chết đang phải trải qua những giấy phút đau khổ tột cùng và vô cùng hối hận vì đã không chăm sóc, che chở được cho các con. "Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của một người làm mẹ đối với các con của mình", người mẹ trẻ 32 tuổi nghẹn ngào trong nước mắt tâm sự. Cô Ren đã trở về bên các con của mình vào hôm thứ 6 sau khi nghe được hung tin cả 4 đứa con thơ uống thuốc sâu tự tử. Thi thể của 4 em đã được đưa về quê hương tại Bijie, thuộc tỉnh Tây Nam xa xôi của Quý Châu.

1

Những gì còn lại trong căn nhà vắng sau cái chết của 4 em

Trả lời với các phóng viên Tân Hoa Xã, người mẹ trẻ Ren nức nở: "Tôi phải trở về để được nhìn thấy các con tôi lần cuối. Tôi đã không liên lạc với các 4 đứa con nhỏcủa tôi kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi vào tháng 3/2014 để làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ chơi ở tỉnh Quảng ĐôngĐược biết, cô Ren đã phải để lại 4 đứa con thơ vì không thể chiu đựng nổi quảng thời gian bạo hành kéo dài trong cay đắng với người chồng Zhang Fangqi. Cô đã không quay trở lại thăm các con của mình được vì sợ chồng đánh đập.

 
2

Tổ ấm cũ nát của 4 em

"Đứa con trai lớn duy nhất của tôi rất đáng yêu. Nó là một cậu bé rất siêng năng và biết làm mọi việc", Ren nhớ lại. "Tôi không biết chữ, đến tên của mình tôi cũng không biết viết. Tôi muốn các con tôi được đến trường để không phải chịu cảnh cảnh mù chữ như mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống quá cùng cực cộng thêm với hoàn cảnh éo le mà các con của tôi đã không được đến trường", Ren nghẹn ngào trong nước mắt. Trước đó, Tân hoa xã đã đưa tin, tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, 4 em nhỏ là anh chị em ruột đã chọn cái chết bằng cách uống thuốc trừ sâu.

 
3

 Chỗ ngủ lộn xộn khi không có cả cha và mẹ.

Bốn đứa trẻ được xác định có độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi. Ngay sau khi được phát hiện, cả 4 em đã được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn, các bác sĩ không thể làm được gì để cứu các em. Người mẹ trẻ Ren đã được cộng đồng mạng hết sức cảm thông khi hiểu hết hoàn cảnh của cô. Vụ việc đau lòng này cũng giấy lên hồi chuông cảnh báo với chính quyền Trung Quốc và các nhà chức trách nước này cần phải vào cuộc để chấm dứt những bi kịch như thế này và phải trừng phạt các quan chức trong việc quản lí lỏng lẻo, không quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh tương tự thế này.

                                                                                                                       Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất