Nghẹn ngào người mẹ cạo tóc của mình để làm tóc giả cho con gái bị hói

Jo Green, một người mẹ đáng ngưỡng mộ đã cạo trọc mái tóc của mình để có thể làm thành một bộ tóc giả cho cô con gái đáng thương bị rụng hết tóc của mình.

Lauren, 17 tuổi bị rụng hết cả tóc từ khi còn tám tuổi sau khi cô bị chẩn đoán mắc chứng rụng tóc. Khi ấy, từng nắm tóc to trên đầu rụng như trút xuống gối và chỉ trong 3 ngày, tóc của cô đã rụng sạch đầy kinh hoàng. Lauren đã cố gắng thay đổi các kiểu tóc giả khác nhau trong nhiều năm qua. Tuy nhiên những bộ tóc này được thiết kế cho người lớn, với kích cỡ hoàn toàn không vừa với đầu của Lauren nên chúng thường xuyên rơi xuống phía dưới trán hoặc đầu cô lọt thỏm trong bộ tóc. Không có một bộ tóc nào hợp với một bé gái 8 tuổi khi ấy, cô bé đã phải đội những bộ tóc của những người già.

Cô bé đã phải cắn răng âm thầm chịu đựng những lời chế nhạo tàn nhẫn của bạn bè ở trường, những kẻ thường xuyên chế giễu, bắt nạt vì đầu cô trọc không còn tóc. Khi bắt đầu học trung học, Lauren đã phải đối phó với rất nhiều khó khăn, thách thức khi đầu mình trọc lốc.
 
Bức ảnh của hai mẹ con được tiệm salon chụp trước khi bà Green cắt mái tóc của mình

Cô gái đáng thương cho biết: "Đôi khi thật khó khăn và đáng ghen tị khi tôi nghe thấy một cô gái phàn nàn về tóc của họ, tôi nghĩ, họ thật may mắn. Tôi ao ước có thể buộc tóc bằng dây chun hay đùa nghịch với nó. Tôi cũng thích cái cảm giác được vuốt tay nhè nhẹ vào mái tóc và gội. nhiều người nghĩ nó phiền hà, mất thời gian nhưng tôi thích vô cùng”.

Có lẽ hiểu những nỗi buồn phiền của con gái, mẹ cô đã quyết định cạo đầu mình và nhuộm vàng để tạo ra một bộ tóc giả trông tự nhiên mà có thể giúp con gái mình tự tin.

Để tạo ra bộ tóc giả, bà Green đã cẩn thận cho người cắt hết tóc của mình và gửi đến một nhà sản xuất tóc giả chuyên nghiệp.

Bà Green cắt mái tóc của mình và nhuộm vàng

Trong khi đó, Lauren cũng được đo kích thước đầu để làm ra một khuôn vừa in với đầu cô. Mỗi sợi tóc của mẹ cô sau đó sẽ được cẩn thận khâu thủ công vào nắp bằng kỹ thuật thắt nút mất nhiều tuần lễ.

Một mũ chụp đầu được tạo ra để cố định tóc cho cô

Sản phẩm cuối cùng sau khi hoàn thành trông rất tự nhiên, hoàn toàn phù hợp với đầu của Lauren.

Lauren cho biết: "Trông thật tuyệt vời, tôi hạnh phúc vô cùng khi nhận được bộ tóc này. Tất cả tóc giả cũ của tôi trông không phù hợp và nhìn không tự nhiên nhưng bộ tóc mới tôi cảm giác như nó đúng là tóc của mình”.

“Đó là tóc cũ của mẹ, và tôi yêu bộ tóc đó. Mặc dù, khi đội vào thì có vẻ như tôi giống hệt mẹ mình”, Lauren vui vẻ chia sẻ.
 
Lauren trông thật xinh đẹp khi đội mái tóc giả từ tóc của mẹ
 
Người mẹ chải tóc cho con sau khi đã cắt hết bộ tóc của mình

Bà Green hiện đang nuôi lại tóc của mình sau khi đã cạo trọc đầu. Người mẹ rất yêu con này chia sẻ: "Tôi muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho con gái. Ngày trước tôi thường để tóc ngắn, nhưng từ khi nảy ra ý tưởng này, tôi đã quyết tâm nuôi tóc dài. Mái tóc có màu vàng và tôi nghĩ con gái mình cũng thích màu tóc này”.

“Con bé cuối cùng đã có thể trông thật xinh đẹp và tự tin với bộ tóc hợp với khuôn mặt nó. Rồi con tôi thậm chí sẽ đi bơi với bộ tóc, trông nó mới đẹp làm sao!”

Lauren cho biết, cô muốn giúp những người khác nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình trạng rụng tóc.

Mỗi bộ tóc giả làm từ tóc thật có giá khoảng 500 bảng Anh, nhưng những bộ thiết kế riêng biệt được thực hiện thủ công thì giá thành lên đến hàng ngàn bảng.

Tuy nhiên, người thiết kế ra bộ tóc giả cho Lauren chỉ với giá £ 650, bằng một nửa giá bình thường họ vẫn bán.



Theo Trí Thức Trẻ

.


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao