Nghẹn ngào trước lá thư vĩnh biệt bố mẹ của cậu bé 6 tuổi trước khi ra đi

Cậu bé Leland Shoemake, 6 tuổi, Georgia đã qua đời vào ngày 23/09 do bị viêm não. Khi bố mẹ em trở về nhà, họ bất ngờ phát hiện ra lá thư từ biệt mà em đã để lại trước khi nhập viện.

Ngày 23/09, cậu bé Leland Shoemake, 6 tuổi đã qua đời vì bệnh viêm màng não sau 2 tuần chiến đấu hết sức mình để giành lại sự sống. Khi bố mẹ cậu bé trở về nhà, họ không khỏi xúc động khi nhìn thấy lá thư mang thông điệp cuối cùng mà con trai gửi lại trước khi nhập viện. Trong lá thư có viết: "Con sẽ vẫn ở bên bố mẹ, cảm ơn bố mẹ rất nhiều, tạm biệt".

2CE80A0300000578-0-image-m-46_1443550817252-07c3b
Cậu bé Leland Shoemake (đầu tiên bên trái).

Leland bé bỏng đến từ hạt Pike, Georgia bắt đầu ốm yếu kể từ 1 tháng trước đó và được nhập viện nhi Atlanta chỉ mới vài tuần do chứng viêm màng não. Theo Amber và Jim, phụ huynh của em, nguyên nhân gây bệnh có lẽ là do Leland đã tiếp xúc với vi khuẩn trong lúc chơi đùa với bùn bẩn. Trong suốt thời gian nằm viện, chưa một giây phút nào bố mẹ Leland rời xa em. Sau hai tuần chống chọi với bệnh tật, có lẽ vì còn quá nhỏ, sức khỏe yếu, Leland đã không thể chiến thắng và ra đi vào Thứ 6, ngày 23/09.

Trở về nhà sau mất mát to lớn, Amber và Jim muốn tìm lại một số quần áo và đồ dùng mà Leland yêu thích để chôn cùng cậu bé. Bật ngờ họ đã phát hiện ra một tờ giấy mà con trai bé bỏng để lại trên bàn tại phòng tiếp khách. Trong tờ giấy là thông điệp mà cậu bé 6 tuổi gửi cho bố mẹ mình, rằng em sẽ vẫn mãi bên họ, đồng thời cảm ơn cha mẹ vì tình yêu dành cho em, thể hiện bằng một trái tim lớn được tô màu đỏ. 

12043183_521064258043597_5337538891439145031_n-07c3b
"Con vẫn ở bên bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ nhiều. Tạm biệt."

Ngay lập tức, cô Amber đã đăng tấm hình lên trang Facebook mà cô lập cho con trai để bày tỏ sự xúc động trước lá thư mà Leland đã để lại:

"Một trong những thứ mà thằng bé thích nhất đó là được nghịch bùn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính việc đó sẽ cướp đi sinh mạng đứa con yêu quý của mình. Thằng bé là cả thế giới của tôi, nó khiến tôi trở thành một người mẹ thực sự. Chúng tôi đã rất khó khăn để có được thằng bé. Không một ai nên phải chôn một đứa bé, tôi luôn hi vọng rằng sau này mình sẽ là người đi trước vì tôi nghĩ rằng mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua những tình huống thế này", Amber Shoemake viết.

2CE7F80B00000578-0-image-a-42_1443549506832-07c3b
Leland và em trai trong thời gian nằm viện.

Trong thời gian Leland nằm viện, cha mẹ của em đã lập một tài khoản trên trang GoFundMe để gây quỹ giúp đỡ chi phí y tế cho con trai. Đến nay quỹ đã lên tới con số 10.000 USD, Amber và Jim quyết định sẽ sử dụng số tiền để làm tang lễ cho Leland bé bỏng. Hàng nghìn lời chia sẻ và cầu chúc dành cho cậu bé nhỏ đã được đăng lên trang Facebook mà bố mẹ em lập ra từ trước.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất