Người đàn ông bị hoại tử chân xin tiền trên phố Văn Miếu nhất quyết từ chối vào viện

Chứng kiến cảnh người đàn ông với chân phải bị vết thương lớn, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người trên phố Văn Miếu (Hà Nội) "để có tiền chữa bệnh", nhiều người đã dừng lại hỏi han, cho tiền.

Tuy nhiên, khi y bác sĩ đến đề nghị đưa vào viện, mọi người sẽ lo kinh phí chữa trị, người đàn ông này lại kiên quyết từ chối.

Khoảng 3 tuần trở lại đây, một người đàn ông trong bộ dạng đáng thương, chân phải bị hoại tử xuất hiện trên phố Văn Miếu (Hà Nội) với tấm biển cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, xin tiền để đi chữa trị đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô.

Trong tấm biển đi kèm, người đàn ông này trình bày hoàn cảnh và cầu xin như sau:  "Con bị tai nạn lao động, máy cắt vào nhưng chủ thầu không có trách nhiệm nên không có tiền chữa chạy, bị nhiễm trùng và hoại tử. Gia đình con ở xa cũng nghèo, không có điều kiện. Bây giờ con chỉ trông mong vào lòng tốt của mọi người, làm phúc, thương tình mà cứu giúp con, để con có tiền đi chữa trị sớm, nếu không nó nhiễm trùng vào máu thì mất cả mạng sống. Con xin đội ơn mọi người".

11737871_1107933295887052_6651030635633147264_n-b23c6
Bức ảnh người đàn ông được cho là có hoàn cảnh khó khăn lan truyền trên mạng khiến nhiều người thương cảm.

Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra xót xa, thương cảm đối với người đàn ông bất hạnh. "Thâm tím kiểu này cưa tới gối 90%, khổ thân anh" - facebooker T.A bày tỏ. "Lần trước vừa gặp anh nhỏ thuốc vào chân nữa, khổ thân quá", một người dùng mạng khác lên tiếng. Một số người đã tìm đến giúp đỡ người đàn ông, người cho tiền, người mang cả dụng cụ ý tế đến băng bó, chữa trị.

Tuy nhiên, có người lại phát hiện: "Người này ngồi có lịch, trong tuần thì ra Chùa Bộc, cuối tuần ra Văn Miếu. Năm ngoái còn có chiếc mũ đội trên đầu, ăn xin chỗ đèn đỏ trên đường Đê La Thành, mình đi học gần đó nên biết rõ".

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện và cũng muốn tìm cách giúp đỡ nếu người đàn ông đó thật sự gặp cảnh nguy khó, chúng tôi đã tìm đến địa điểm người đàn ông này ngồi trên phố Văn Miếu. Thời điểm chúng tôi có mặt, khá đông người dân cũng đến để giúp đỡ anh. Nhưng khi nghe lời đề nghị đưa vào viện, kinh phí mọi người sẽ giúp, người đàn ông này vội từ chối và liên tục gọi điện thoại cho người nhà đến đón. 

Xe cứu thương xuất hiện, lời từ chối của người đàn ông này càng thêm phần quyết liệt: "Em không đi, đã bảo không đi là không đi", "Mai người nhà em ra rồi, không đi là không đi". Khi mọi người thắc mắc tại sao được giúp đỡ mà không đi chữa trị, anh này giải thích: "Đang điều trị tư rồi, đi hay không cũng phải nói với người ta".

Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế cho biết, vết thương là thật, có dấu hiệu hoại tử và cần phải vào bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, điều trị, người đàn ông này vẫn không thay đổi ý định. Anh ta cứ ngồi yên tại chỗ, chờ người tới đón.

Không lâu sau, người nhà cũng là một người đàn ông chạy xe máy đến, lúc này, nhiều người tiếp tục hỏi vì sao không để anh kia vào viện, để mọi người giúp thì câu trả lời vẫn là: "Không có tiền". Được giải thích có nhà nước hỗ trợ, có mọi người giúp đỡ, người nhà này cũng chỉ nói cảm ơn rồi đưa anh kia đi, khiến mọi người rất ngỡ ngàng...

Sau đây là câu chuyện chúng tôi đã ghi lại được:

Clip người đàn ông bị hoại tử chân xin tiền trên phố Hà Nội nhưng từ chối vào bệnh viện khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

DSC_8391-cf976
Khoảng 3 tuần nay, trên phố xuất hiện một người ăn xin với phần cẳng chân bên phải bị hoại tử.

2-bd62a
Người đàn ông này xuất hiện cùng với một tờ giấy trình bày hoàn cảnh và cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

4-bd62a
Vết thương khá nặng ở chân của người đàn ông khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

DSC_8402-51d2d
Nhiều người đã dừng lại cho tiền, mang dụng cụ y tế ra để băng bó vết thương cho người đàn ông.

DSC_8395-cf976
Anh ta vui vẻ nhận mọi sự giúp đỡ về vật chất.

11-bd62a
Nhưng khi được đề nghị lên xe đến bệnh viện điều trị, người đàn ông một mực từ chối.

DSC_8403-51d2d
Bất chấp sự thuyết phục của mọi người, người đàn ông này kiên quyết không chịu lên xe đến bệnh viện.

14-bd62a
... Mà liên tục gọi điện giục người nhà đến đón.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hữu Quyền, Trưởng công an phường Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, ông chưa nghe cấp dưới báo cáo nên chưa nắm được sự việc và sẽ cử người kiểm tra thường xuyên để xác định làm rõ hành vi của người đàn ông trên.

Theo Trung tá Quyền, cách đây không lâu, một đối tượng cũng có bộ dạng rách rưới lang thang ăn xin ở Văn Miếu đã bị lực lượng công an quận bắt giữ.

Một cán bộ công an phường Quốc Tử Giám cũng xác nhận với chúng tôi: “Cách đây ít hôm khi đi tuần tra có phát hiện người này đang ăn xin ở ngay lề đường Tôn Đức Thắng, cạnh Văn miếu Quốc Tử Giám xác định người này ở nơi khác đến ăn xin nên công an phường đã yêu cầu anh ta rời đi. Tuy nhiên, có thể lợi dụng lúc công an không có mặt ở đó, người này lại ngồi ăn xin”.

Đề cập đến việc người dân phản ánh có phát hiện người đàn ông trên ngồi ở khu vực Chùa Bộc, một cán bộ trực ban công an phường Quang Trung, quận Đống Đa cho biết, phường này cũng chưa nhận được sự việc và phản ánh của người dân.

“Chúng tôi sẽ đi kiểm tra, nếu phát hiện người này sẽ mời về trụ sở công an phường để xác định rõ hành vi ăn xin, nếu lừa đảo sẽ có biện pháp xử lý. Người dân phát hiện người ăn xin này nên trình báo cho cơ quan công an gần nhất”, vị cán bộ công an phường Quang Trung cho hay.
 
Theo  Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất