Người dân thức đêm chờ xem mặt nghi phạm gây thảm án

Hàng trăm người dân ở Hải Phòng và Quảng Ninh đã kéo đến trước cửa trụ sở công an sau khi hay tin nghi phạm giết 4 bà cháu bị bắt.

Tối 26/9, Doãn Trung Dũng (nghi phạm giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh) bị bắt khi xuất hiện tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hay tin anh ta bị đưa về trụ sở công an huyện, người dân địa phương đã kéo đến chờ xem mặt.


Cùng lúc này cũng rất đông phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin. Diễn biến cuộc vây bắt và lời khai ban đầu của nghi can liên tục được cập nhật trên các trang báo điện tử.


Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã đến chúc mừng, trao thưởng cho các đơn vị phá án.


Gần 23h, buổi khen thưởng mới kết thúc.


Đám đông nán lại cho đến khi đoàn xe đi hết vì họ biết trong số những người ngồi trên xế hộp có thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục cảnh sát hình sự - hai người luôn có mặt chỉ đạo điều tra các vụ thảm án.


Trong đêm, Doãn Trung Dũng được di lý về TP Uông Bí. Một số sỹ quan cảnh sát dày dạn kinh nghiệp đi theo đoàn để đấu tranh, ghi lời khai nghi can.


Lúc này, hàng trăm người cũng chờ sẵn tại khu vực trước cửa trụ sở Công an TP Uông Bí. Dù đã xem ảnh qua lệnh truy nã nhưng người dẫn vẫn muốn nhìn tận mắt kẻ gây ra thảm án.


Vừa theo dõi thông tin cập nhật qua báo chí, người dân địa phương vừa mong ngóng đoàn xe áp tải nghi phạm. Cảnh sát phải phân luồng giao thông, hướng dẫn người điều khiển dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định để tránh ùn tắc.


Thấy hình Doãn Trung Dũng trên mạng, người phụ nữ trung tuổi vội khoe với người quen. "Anh ta không khác nhiều so với ảnh trong lệnh truy nã", người phụ nữ nhận xét.


Gần 1h sáng, đám đông mới giải tán sau khi có thông tin cảnh sát đã đưa nghi phạm về công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Khi hỏi, người dân đều mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ án và có hình phạt thích đáng đối với người gây ra vụ thảm sát kinh hoàng.


 Sáng 24/9, khi đi làm ca về, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi) ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí phát hiện mẹ, 2 con cùng cháu ruột bị giết. Bốn nạn nhân được xác định là: Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ chị Thanh), Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi, cùng là con chị Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, cháu ruột chị Thanh).

- Ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát, lực lượng Bộ Công an đã được huy động phối hợp điều tra. Chiều 26/9, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt với Dũng.

- Đêm 26/9, Dũng bị bắt khi đang đi tới gần cầu Bính, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tổ công tác đã di lý Dũng về Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra vụ án.
Theo Zing


Tin tức mới nhất