Người dân vẫn quỳ lạy bái vọng Đại tướng từ Hà Nội

Những người dân không thể nguôi ngoai trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nước mắt vẫn rơi và Đại tướng vẫn còn đó trong lòng mỗi người.

Đêm ngày 13/10, mặc dù linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về với đất Mẹ nhưng những người dân ở Thủ đô Hà Nội vẫn tới ngôi nhà số 30 để bái vọng. Ai nấy đếu không giấu nổi niềm xót xa như mất đi chính một người thân ruột thịt của gia đình mình.

103 cây nến rực rỡ tưởng nhớ Đại tướng.

Hàng đoàn người nối đuôi nhau, có người lặng lẽ đứng bên tường rào nhìn vào bên trong khuôn viên, người đứng trước cánh cổng sắt đã hoen rỉ rêu phong chắp tay thành kính vái lậy mong cho vong linh của Đại tướng yên nghỉ và cầu chúc cho Người những điều tốt lành nhất.

Sau khi linh cữu của Đại tướng trở về với đất mẹ, những người dân
 vẫn tới ngôi nhà số 30 ở đường Hoàng Diệu vì thương nhớ.

Không biết ai đó đã tới từ sớm để thắp 103 cây nến bằng với số tuổi của Đại tướng, những ánh lửa lung linh, rực rỡ trong đêm tối như nhắc nhở những người dân về công lao của một con người vĩ đại.

Mỗi người dân khi đi qua con đường Hoàng Diệu chẳng ai không ngoái nhìn vào tư gia của Đại tướng. Nơi ấy như đã trở thành một nơi lưu dấu những ký ức về một quá khứ hào hùng, của một thời đại mà những con người Việt Nam đã chiến đấu oai hùng để giành giật lại độc lập tự do quý giá cho những thế hệ mai sau.

Lặng lẽ bái vọng.

Lặng lẽ dắt theo đứa cháu trai 4 tuổi kháu khỉnh, bà Hoàng Thị Tranh, một người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà thành nghìn năm văn hiến đứng lặng thinh phía bên ngoài số nhà 30. Bà bảo bà đã đi viếng Đại tướng rồi nhưng không cảm thấy nguôi ngoai, vừa nói nước mắt bà Tranh vừa lăn dài trên má. Khẽ lau những giọt lệ, bà Tranh bảo đứa cháu trai “vái cụ đi con”. Trước khi về bà Tranh khẽ nói: “Đại tướng vẫn sống trong lòng mọi người giống như Bác Hồ”.

Tỏ lòng thành kính với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chứng kiến những tình cảm thiêng liêng của người dân, từ những cựu chiến binh từng trải qua đạn bom, khói lửa trong chiến tranh, đến những thanh niên sinh ra hay trưởng thành trong thời bình; có những người đã hoặc chưa một lần gặp mặt Đại tướng đều có chung tâm trạng tiếc thương vô hạn trước sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất