Người Hà Nội đổ xô lên phố Hàng Mã, tranh thủ đón Trung thu sớm

Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Trung thu, thế nhưng phố cổ và đặc biệt là Hàng Mã đã chật cứng người đi chơi Trung thu sớm.

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục có mưa với mật độ khá dày vào ban ngày đã tạo nên bầu không khí mát mẻ buổi tối. Thời tiết dễ chịu và lại là dịp cuối tuần nên nhiều người tranh thủ đi chơi Trung thu sớm trước cả nửa tháng. 

Đa số mọi người đổ dồn về phố Hàng Mã - nơi đang được trang hoàng lộng lẫy đèn lồng, đồ chơi phát sáng, bóng bay để thưởng ngoạn không khí tết Trung thu, chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình và mua sắm trước những món đồ chơi yêu thích. Điều đó khiến cho phố cổ Hà thành, đặc biệt là phố Hàng Mã chật cứng người.

Anh Minh (Cầu Giấy - Hà Nội) tâm sự: "Mình rất ngại đi chơi Tết Trung thu đúng ngày vì sợ cảnh chen lấn, tắc đường. Hôm nay là ngày nghỉ nên tranh thủ dẫn vợ con đi chơi sớm, nghĩ là sẽ vắng nhưng không ngờ là lên đến đây thấy tấp nập, đông vui quá".

IMG_3293-0d5c9

IMG_3286 (1)-0d5c9
Cuối tuần, nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi chơi Trung thu sớm.

Tương tự, chị Huệ (Đống Đa - Hà Nội) cho biết: "Phố Hàng Mã đông hơn mình nghĩ, từ 7h đã kẹt cứng người đi chơi rồi. Biết đông vậy chắc mình đã cho con đi chơi từ cuối tuần trước".

"Tôi không thấy lạ vì phố Hàng Mã đông đúc như vậy vì chỉ còn 2 tuần nữa là đến Trung thu, nếu tuần này không đi được thì chắc cuối tuần sau còn đông hơn. Có lẽ tâm lý lo sợ đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người đi chơi sớm", anh Hoàng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) phân tích.

Theo chia sẻ của niều người, họ đi chơi Trung thu sớm chủ yếu là tranh thủ lúc vắng người để ngắm phố phường với đủ sắc màu, chụp ảnh cùng bạn bè và thưởng ngoạn không khí Trung thu yên bình. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình lại đi chơi sớm với lý do muốn mua sắm những món đồ chơi Trung thu ưng ý cho con em mình hoặc mua làm quà tặng cho người thân.

Chị Hòa (38 tuổi, chủ một cửa hàng bán đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã) cho biết, năm nay nhiều cửa hàng bán đồ chơi Trung thu đông khách sớm hơn so với mọi năm. “Từ đầu tháng 7 (âm lịch), các cửa hàng ở đây đã bắt đầu bán đồ chơi Trung thu rồi. Năm nào cũng vậy tuy nhiên năm nay thì người dân đi chơi sớm hơn mọi năm. Từ khoảng rằm tháng 7 trở đi, khu phố này đã rất nhộn nhịp người, xe ra vào".

IMG_3113-0d5c9
Đèn lồng minion, sản phẩm mà theo nhiều tiểu thương là đang bán rất chạy trong mùa Trung thu năm nay.

IMG_3397-0d5c9
Các loại đồ chơi ăn theo hiệu ứng minion.

Theo chị Hòa, điểm mới của các loại đồ chơi Trung thu dành cho trẻ em năm nay có nhiều loại phát sáng với mẫu mã, giá cả đa dạng. Bên cạnh đó, năm nay các tiểu thương cũng đẩy mạnh các loại đồ chơi ăn theo trào lưu minion, các loại đèn lồng cũng phong phú, giá rẻ hơn so với năm trước nên được lòng khách mua.

"Nhờ nhập thêm nhiều mẫu mới nên cửa hàng của tôi cũng khá đông khách ra vào. Ngoài những người đến xem, chụp ảnh thì lượng khách mua bán cũng tương đối nhiều", chị Hòa nói.

Tương tự, anh Long, một tiểu thương khác tâm sự: "Mọi năm, tầm này cũng không đông khách mua lắm nhưng bây giờ hình như mọi người có xu hướng mua đồ chơi cho con em quanh năm. Vì thế đa số các gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi chơi đều mua luôn một ít đồ chơi Trung thu làm quà cho tụi nhỏ vui (cười)".

IMG_3235-0d5c9
Từ khoảng 7h tối, phố Hàng Mã đã bắt đầu nhộn nhịp.

IMG_3311-0d5c9

IMG_3361-0d5c9
Nhiều bạn trẻ trnah thủ đi chơi sớm chỉ để... "check-in".

IMG_3266-0d5c9
Trong khi đó, các gia đình và nhiều người khác lại tập trung cho việc mua sắm đồ chơi
Trung thu.

IMG_3295-0d5c9
Các em nhỏ túm tụm lại để xem đồ chơi Trung thu.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất