Người Hà Nội tranh thủ đi chơi đêm để hưởng không khí mát lạnh

Đợt gió mùa đầu tiên trong năm tràn về đã khiến tiết trời Thủ đô về đêm trở nên lạnh hơn, điều ấy khiến nhiều người có động lực để khoác thêm chiếc áo mỏng, lên phố dạo chơi, tụ tập ở những điểm đông đúc khi trời chuyển lạnh.

Hà Nội ngày gió mùa về. Nếu như buổi sáng, đường phố trở nên quang đãng, rộng rãi hơn vì thiếu vắng bóng người qua lại thì vào ban đêm, không gian Thủ đô hoàn toàn là một bức tranh trái ngược. Màu sắc, hình khối, đường nét và hương vị trong bức tranh ấy, tất cả đều quay ngược 180 độ. Trên khắp các ngả đường, nhịp sống của Thủ đô lại trở về vẹn nguyên với vẻ ồn áo, náo nhiệt. Hà Nội về đêm như chợt bừng dậy sau một ngày dài đẹp trời và yên tĩnh.

Trận gió mùa đầu tiên tràn về qua các cung đường, len vào từng ngõ hẻm, đem theo cái lạnh tê dịu. Những cơn gió sắc lạnh, cắt tung mùi hương hoa sữa ngọt ngào cuối mùa thành từng mảnh vỡ li ti, lan tỏa khắp không gian. Cái se lạnh như bao trùm đất trời, choán lấy tâm trí và thể chất của người dân Thu đô, đánh thức ý muốn được đi chơi và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. 

Đi qua những ngày nắng, nhiều người chợt thức dậy "nỗi nhớ mùa đông". Họ tranh thủ lúc mát mẻ để rủ nhau tản bộ, tụ tập nơi đông người, ăn những món ăn cay nóng vốn dành cho ngày lạnh giá. Nào là hàng ốc nóng, hải sản nướng, bánh mì thịt xiên nướng than hoa đỏ rực phố cổ, phố đồ len Đinh Liệt, những ki-ốt bày bán áo gió trên Đồng Xuân hay những hàng hoa quả dầm cay xè... tất cả đều bừng dậy, tươi vui đầy sức sống sau một thời gian như thiu ngủ.

IMG_5039-6cbd3-0374f

Phố Hàng Mã đông đúc người đi chơi Trung thu sớm.

"Hôm trước mình lên Hàng Mã nhưng đông nghẹt thở, chui ra khỏi con phố dài, chưa cần chụp ảnh, mua sắm gì đã tả tơi vì quá nóng bức. Hôm nay đi cũng vẫn đông y chang nhưng được cái trời mát mẻ nên không đến nỗi mệt mỏi lắm mà còn thấy rất vui và nhộn nhịp", Nguyễn Ngọc Anh (sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ.

Dành cả buổi tối để chọn mua áo gió và khăn voan mỏng đón tiết trời se lạnh, chị Thu Trang (Hoàn Kiếm - Hà Nội) tâm sự: "Mình có ý định đi mua đồ Thu - Đông lâu phết rồi nhưng vẫn ái ngại vì mấy hôm trước trời hết mưa lại nắng chói chang. Hôm nay trời lành lạnh dễ chịu quá nên phải hạ quyết tâm, ra phố mua bằng được chiếc áo gió và khăn voan, tận hưởng ngày mà có lẽ là thời tiết dễ chịu nhất trong vòng cả mấy tháng qua".

Trong khi đó, anh Minh Tuấn (Ba Đình - Hà Nội) cho biết, anh dành cả ngày chủ nhật đưa vợ con đi chơi để thưởng thức trọn vẹn một Hà Nội yên bình ngày trở gió. "Sáng mình đưa gia đình lên hồ Gươm đi bộ, trưa ăn phở Bát Đàn, chiều ra hồ Tây và bây giờ lại quay về phố cổ buổi đêm. Không gian ở đây có một điểm là dù ồn ào, dù đông cỡ nào vẫn thấy rất yên bình, dễ chịu. Ở đây có nhiều dịch vụ mua sắm, vui chơi nên mình thấy rất hài lòng".

Nhân ngày gió lạnh, những cửa hàng bán đồ nướng, lẩu, ốc nóng, hoa quả dầm, bánh mì thịt xiên... dường như cũng đông khách hơn thường ngày. Chị Trang (một tiểu thương bán bánh mì thịt xiên) cho biết, nhân ngày trời lạnh, mới chỉ 9h tối, chị đã gần hết hàng trong khi đó, ngày nóng bức, có khi phải bán đến 12h đêm mà vẫn còn ế ẩm. "Bánh mì thịt xiên là món ăn của mùa đông, càng mưa rét, món này càng đắt hàng. Bình thường ngày nóng, tôi bán được rất ít nhưng hôm nay nhờ trời mát nên lượng khách mua cũng kha khá", chị Trang cười nói.

IMG_5033-6cbd3-0374f
Hàng bánh mì thịt xiên nghi ngút khói trở nên "hút" khách hơn trong ngày gió lạnh.

IMG_5053-6cbd3-0374f
Những quán lẩu, nướng cũng nhộn nhịp khách ra vào.

IMG_5055-6cbd3-0374f
Quán trà chanh trên phố Đào Duy Từ, Chợ Gạo chật khách ngồi "chém gió".

IMG_5021-6cbd3-0374f
Nhiều người tranh thủ đi mua thêm áo gió chống lạnh.

Tương tự, chị Thanh (một tiểu thương bán hải sản nướng trên con phố hải sản nổi tiếng - Cầu Gỗ) chia sẻ: "Ngày nóng, ngồi ăn hải sản nướng chắc nhiều người cũng toát mồ hôi. Tôi biết lắm chứ nên mấy hôm nắng nóng có dám nhập nhiều đồ về bán đâu. Hôm nay, nghe dự báo mát mẻ nên cũng mạnh tay chi tiền nhập nguyên liệu. May là ngày lạnh lại đúng dịp cuối tuần nữa nên cũng khá chạy hàng (cười)".

Hà Nội ngày gió mùa về, ban ngày mát mẻ, đêm lạnh nhẹ nhàng. Nhịp sống có lúc nhanh, lúc chậm nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung, nhàn nhã. Người Hà Nội dường như cũng đẹp hơn khi mùa đông đến. Những cô gái má hồng bỗng như nhchạy xe tay gỏ bé hơn trong những chiếc áo khoác thu mỏng, dài, rộng. Những anh trai đỏm dáng, quần jeans ôm, áo da ôm, trông thật thích mắt. Đâu đó, nhà ai bật một ca khúc nhạc Trịnh nghe thật quen và đằm thắm: "Hà Nội mùa thu Hà Nội gió/ Xôn xao con đường xôn xao lá/ Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa... Bởi vì mùa thu tôi ở lại/ Hồng má môi em hồng sóng xa..."

IMG_5045-6cbd3-0374f

IMG_5049-6cbd3-0374f
Các bạn trẻ háo hức đi chơi trong "đêm Hà Nội trở gió".

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất