Người mẹ đột ngột tử vong khi đang cho con ăn

Thi thể của một người mẹ 40 tuổi và cậu con trai 1 tuổi được phát hiện đã chết cách đây 2 ngày trong căn hộ tại Hollywood.

Khoảng 3 giờ chiều, ngày thứ Hai vừa qua, sau khi nghe tiếng trẻ con la hét trên tầng 2 của một chung cư ở Hollywood, cảnh sát ập vào và bàng hoàng phát hiện thi thể của một phụ nữ chừng 40 tuổi và đứa con trai 1 tuổi. Con trai lớn 2 tuổi của cô may mắn sống sót nhưng bị mất nước.

Cảnh sát tìm thấy các tủ bếp trong nhà đều bị mở tung, có lẽ cậu bé đã cố gắng tìm kiếm nước và thức ăn để sống qua ngày. Cậu đã được đưa tới một bệnh viện địa phương, hiện tình trạng  đã ổn định. Ban Trẻ em và Dịch vụ Gia đình cho biết sẽ tìm chỗ ở cho cậu bé.
 
Căn hộ của 2 mẹ con xấu xố và chân dung của bà mẹ đơn thân Erika

Các báo cáo địa phương tiết lộ danh tính của người mẹ xấu số là cô Erika Tomassian, một người Úc làm việc ở Mỹ với vai trò là giám đốc marketing của hãng sản xuất 7 Stars. Theo lời hàng xóm, Erika vừa mới nhận hai em bé là anh em ruột làm con nuôi. ABC7 cho hay, trước đó người mẹ trẻ này cảm thấy không khỏe và đã đi khám bệnh, cô được chẩn đoán là bị viêm phế quản.

Một người bạn biết tin cô bị bệnh nhưng không thể liên lạc được với cô nên đã ghé qua thăm. Đến nơi, anh không thể vào nhà và chỉ nghe tiếng trẻ con khóc dữ dội nên đã gọi 911. Tại hiện trường, thi thể người mẹ nằm dưới chiếc ghế cao dành cho trẻ em của đứa con 1 tuổi. Còn thi thể em bé thì bị kẹt vào ghế, dường như Erika đang cho con ăn thì qua đời và em bé bị nghẹn thức ăn sau đó. Cả hai được cho là chết trước khi được phát hiện khoảng 2 ngày.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất