Người mẹ ngất lịm nhận hung tin chồng và con rể tử nạn

Cả xóm nghèo sững sờ khi nhận được hung tin, tiếng khóc ai oán, đau thương văng vẳng khắp những con đường nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh. 2 người phụ nữ liên tục gào khóc đến ngất lịm trước nỗi đau quá lớn.

Ngoài lái xe là Hồ Tuấn San (SN 1966), còn lại 7 nạn nhân xấu số trên xe là anh em họ hàng thân thích trong gia đình ông Lê Văn Minh (SN 1968, trú tại xóm 13, xã Nam Trung) đều bị thương vong sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 19/7. Gia đình ông Minh thuê ô tô từ Nghệ An đi Bắc Giang làm lễ cưới cho con trai thì gặp nạn khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Không ai có thể tin vào sự thực vừa diễn ra, họ hàng anh em nội ngoại trước đó còn khấp khởi mong chờ đến ngày tổ chức lễ cưới cho cho đôi trẻ. Vậy mà giờ đây họ lại phải đón những người thân trở về trong những chiếc quan tài lạnh lẽo.


Những người dân tại xã Nam Trung vẫn chưa thể tin vào sự thực vừa diễn ra. Họ đang chờ đến ngày tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ vậy mà giờ đây họ lại phải đón những người thân trở về trong những chiếc quan tài lạnh lẽo.

Ông Nguyễn Văn Hương (SN 1959, em trai nạn nhân Nguyễn Văn Tấn) đau đớn: “Sáng sớm tôi nhận được điện thoại của người nhà gọi báo tin cả gia đình gặp nạn, trong đó anh tôi và cháu rể đã tử vong. Lúc đó tôi vẫn không tin đó là sự thật”.

Cũng theo lời ông Hương, dự kiến đến trưa cùng ngày chuyến xe sẽ ra đến nhà gái ở Bắc Giang để tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu. Tuấn quen bạn gái trong quá trình làm việc ở Malaysia. Tuấn cũng vừa về quê được hơn 1 tuần nay và dự định sau lễ ăn hỏi 1 tuần thì gia đình sẽ tổ chức lễ cưới cho Tuấn. Nào ngờ ngày vui chưa đến thì cả gia đình đã gặp nạn.


 Ông Nguyễn Văn Hương - em trai nạn nhân Nguyễn Văn Tân kể lại sự việc với phóng viên.

Lúc nghe tin dữ, bà Lê Thị Bình (SN 1954, vợ ông Tấn) ngất lịm, trong cơn mê sảng, người phụ nữ ú ớ gọi tên chồng con thảm thiết. Những người thân phải túc trực bên cạnh để chăm sóc cho bà.


Bà Lê Thị Bình (SN 1954) ngất lịm khi biết tin chồng và con rể cùng tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc.

Chị Nguyễn Thị Gái (SN 1987, vợ nạn nhân Nguyễn Thái Hòa, con gái ruột nạn nhân Nguyễn Văn Tân) cũng ngã gục khi nghe tin chồng và cha ruột mình đã qua đời. Người phụ nữ trẻ nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Đau đớn đến tuyệt vọng chị cố gượng dậy gọi tên chồng và cha mình: “Anh Hòa ơi, về với mẹ con em… Bố ơi về với con …”.


Chị Nguyễn Thị Gái (SN 1987) gục ngã khi biết tin chồng mình và cha ruột đã tử vong

Được biết, hoàn cảnh gia đình của vợ chồng anh Hòa hết sức khó khăn, hai anh chị đã có 1 con trai sinh năm 2013. Hàng ngày anh Hòa đi phụ hồ với nhóm thợ trong xã, còn chị Gái là giáo viên hợp đồng của trường tiểu học xã Nam Cường.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Minh Đức – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: Ban ATGT tỉnh sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn, qua đó Ban ATGT hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương.

Dự kiến tối nay thi thể 3 nạn nhân sẽ được đưa về đến quê nhà để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 1/7, khi chiếc xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) thì bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào đuôi chiếc xe container đỗ bên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm: Ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1952, trú tại xóm 13, xã Nam Trung), ông Lê Bá Mùi (SN 1965, trú tại xã Nam Trung) và anh Nguyễn Thái Hòa (SN 1986, trú tại xóm 10, xã Nam Cường). Trong đó anh Nguyễn Thái Hòa là con rể của ông Nguyễn Văn Tấn. Vụ tai nạn cũng khiến 5 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất