Người mẹ nghèo đau đớn nhìn con gái 1 tuổi bị mù mắt vì khối u quái ác

Kể từ khi ra đời, bé Ka Jun Hê đã mắc căn bệnh lạ quái ác, khối u trên mắt bé lồi ra ngoài khiến bé bị mù. Người mẹ nghèo đau đớn ẵm con đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng đến giờ vẫn chưa khỏi.

Những ngày qua, hình ảnh một bé gái mang khối u to ở mắt đang khóc thét trong đau đớn khiến nhiều người vô cùng xót xa thương cảm. Người chia sẻ về hoàn cảnh của bé cho biết, bé được chẩn đoán mang bướu ác tính ở mắt, khiến bé bị mù không thể nhìn thấy gì được. Mọi người đã cùng nhau quyên góp tiền để hỗ trợ cho bé gái đáng thương này có thể chống chọi với bệnh tật.

Những hình ảnh xót xa của bé gái bị bệnh lạ khiến khối u ở mắt ngày càng phình to.

Chúng tôi gặp chị K.Hề (27 tuổi, thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang chăm sóc con gái tại hành lang bệnh viện Trung Ương quân đội 175 (quận Gò Vấp, TP. HCM). Những cử chỉ ân cần, âu yếm của người mẹ dành cho con gái Ka Jun Hê (1 tuổi) đang khóc đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ, khiến mọi người đều nghẹn lòng.

Số phận nghiệt ngã khiến đứa con con gái tội nghiệp của chị K.Hề phải chịu đau đớn từ nhỏ.

Trong khi đó, bác sĩ Phan Thành Luân (phụ trách điều trị BV 175) cho biết: "Bệnh nhi này đang được BV Mắt TP. HCM điều trị, thời gian gần đây, bé được chuyển qua đây để lưu trú tạm thời. 10 ngày nữa mới có phương án điều trị tiếp theo. Sau khi chuyển đến đây, nhờ được chăm sóc, rửa vết thương bị lở loét, đồng thời cho uống thuốc giảm đau và kháng sinh nên sức khỏe của bé đã ổn định".

Trò chuyện với chúng tôi, chị K.Hề cho biết, ngày 19/6, chị đưa con gái đến bệnh viện 175 để lưu trú nhờ trong lúc chờ kết quả chẩn đoán từ bệnh viện Mắt về khối u của bé Jun Hê. Ẵm đứa con gái bé bỏng đang khóc nhè, chị K.Hề tâm sự: "Thật tình, giờ hai mẹ con ở trên Sài Gòn chỉ biết nương tựa vào các bệnh viện để chợp mắt cho qua ngày tháng, chứ không biết đi đâu nữa. Nếu về nhà thì khối u trên mắt của bé lại càng sưng to hơn nữa, bé đau đớn khóc thét tôi cũng không biết làm sao".

Mỗi khi vết thương không còn đau, bé Jun Hê rất hiếu động vui đùa cùng mẹ.

Ôm con vào lòng, chị K.Hề kể: "Đầu năm 2014, bé Jun Hê ra đời, gia đình phát hiện có điều gì đó bất thường ở mắt, nhưng thấy sức khỏe bé vẫn ổn nên không theo dõi tình hình. Nhưng không ngờ, 2 tháng sau, mắt trái của bé sưng to lên, gia đình đưa bé đi khám tại bệnh viện địa phương và mua thuốc giảm đau uống khoảng 2 tháng thì khối u bắt đầu xẹp xuống. Sau khi dùng hết thuốc, vì gia đình nghèo quá không có tiền mua nữa, thế là khối u cứ to dần lên từng ngày. Đến ngày 24/5, mắt của con bị lồi ra nhiều hơn và không còn nhìn được, tôi bắt đầu đưa bé xuống TP. HCM đi khắp các bệnh viện để chữa trị đến giờ".

Theo chị K.Hề, ban đầu chị đưa con đến BV mắt Xanh Pôn (quận 3), điều trị được một thời gian thì chuyển sang BV Ung Bướu (quận Bình Thạnh). Sau 2 ngày điều trị tại BV Ung Bướu, lại tiếp tục chuyển đến Trung tâm Vệ tinh Ung Bướu 2 để điều trị. Trong khoảng thời gian điều trị ở đây, người mẹ tội nghiệp liên tục chạy đi chạy về ở hai bệnh viện để lấy các các quả xét nghiệm.

Nỗi buồn của người mẹ trẻ khi nhìn con chống chọi với bênh tật từ khi mới sinh ra.

Đến ngày 10/6, nhận thấy tình hình sức khỏe của bé cũng đỡ hơn phần nào, nên bệnh viện cho xuất viện để chờ kết luận căn bệnh lạ. Qua kết quả siêu âm, kết luận ban đầu từ bệnh viện bé Jun Hê bị u nhãn cầu trái, xâm lấn các cấu trúc hốc mắt trái 44x30mm. Đồng thời các bác sĩ cũng phát hiện u thành sau nhãn cầu phải nhưng chưa xâm lấn ra ngoài, kịch thước 14x88mm.

"Sau khi xuất viện, hai mẹ con tôi nương nhờ vào nhà thờ chứ không dám về vì lỡ có tình huống xấu xảy ra với bé thì không xoay kịp, mà nói thật, hai mẹ con cũng không còn tiền để về nhà. Đến ngày 17/6, máu trên khối u mắt của con lại phun ra ngoài, nên tôi chuyển con đến BV Mắt điều trị. Vì tại BV Mắt không có chỗ lưu trú nên nhờ mọi người cưu mang đưa mẹ con tôi qua BV 175 để tiếp tục chờ kết quả. 

Nhắc về hoàn cảnh gia đình, chị K.Hề dùng tay lau vội nước mắt, nói: "Cũng vì nhà quá nghèo, một số thành viên trong gia đình cũng mắc bệnh nên không có tiền chạy chữa kịp thời, con tôi mới ra nông nổi này".

Chị K.Hề là con đầu trong gia đình có 4 chị em. Cả gia đình đều làm thuê làm mướn cũng không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Năm 2005, chị lập gia đình và có 2 đứa con (9 tuổi và 5 tuổi), sau khi sinh bé Jun Hê (con thứ 3) vừa ra đời được vài ngày thì người chồng của chị tử vong vì tai nạn giao thông. Nỗi đau khi mất đi người chồng, người cha của 3 đứa trẻ thở chưa dứt, gia đình chị K.Hề lại tiếp tục đón nhận thêm sự bất hạnh khi bé Jun Hê mắc bệnh lạ khiến gia đình phải vay tiền khắp nơi để chữa bệnh.

Khối u đã phình to và che kín một nửa gương mặt của Jun Hê.

Chị K.Hề còn cho hay, trong quá trình mang thai đến khi gần ngày sinh bé Jun Hê, chị vẫn đi làm quần quật cả ngày để nuôi sống gia đình. Chị bảo: "Thời gian mang thai không đi làm thì lấy gì ăn, nghèo quá nên ráng làm để nuôi con". Hiện tại, cha của chị K.Hề cũng đang bị tai biến nằm một một chỗ từ trước khi chị sinh bé Jun Hê đến giờ. Bên cạnh đó, đứa con gái đầu của chị cũng bị phát hiện khối u nhưng lành tính, còn người em gái (dì bé Jun Hê) cũng bị phát hiện khối u ở chân.

"Hiện tại tôi không mong điều gì cả, chỉ mong con gái út này và gia đình tôi được mạnh khỏe. Phải ráng đi vay tiền để điều trị cho con, khi nào con khỏi thì cố gắng làm việc để trả", chị K.Hề nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ bé Ka Jun He, xin gửi về địa chỉ: Thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Hoặc liên lạc vào số điện thoại 0904784990 (chị K.Hề, mẹ bé)
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao