Người nhà kể tội kẻ giết bé 2 tuổi trên giường ngủ
“Lúc đó, tôi thấy ông Sơn cầm dao còn dính máu trên tay chạy vụt ra ngoài. Còn cháu bé thì nằm bất tỉnh trên giường với một vết cắt sâu ở ngang cổ, máu chảy rất nhiều”, bà của nạn nhân nhớ.
Hà Nội: Cháu bé 2 tuổi bị sát hại tại nhà
Cắt cổ bé trai 2 tuổi
Hơn một ngày qua, những người dân ở xóm Quý, xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai, Hà Nội) chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân xấu số là cháu bé Lê Đình Tuấn Anh (2 tuổi), còn hung thủ là Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi).
Còn nhớ như in những hình ảnh kinh hoàng, bà Doãn Thị Lý (56 tuổi) run rẩy cho biết, khoảng 16h ngày 8/10, Tuấn Anh ngủ trong nhà, còn bà quét dọn ngoài sân. Lúc này ông Sơn đi ngang qua và vào nhà để uống nước.
Thường ngày, người đàn ông này đi làm đồng hay đi đâu về đều tạt qua nhà chơi với Tuấn Anh nên bà Lý bảo không đề phòng bất cứ điều gì. "Nghe tiếng hét của cháu tôi giật mình chạy vào. Lúc đó, ông Sơn cầm dao chọc tiết lợn còn dính máu chạy vụt ra ngoài, còn cháu bé nằm bất tỉnh trên giường với một vết cắt sâu ở ngang cổ, máu chảy rất nhiều", người phụ nữ kể với vẻ hoảng sợ.
Bà cho biết do vết thương nặng, mất quá nhiều máu nên Tuấn Anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Theo nhận định của bà Lý, hung khí gây án là con dao chọc tiết lợn của ông Sơn mang đến. Trước khi ra tay sát hại cháu bé, ông này đã dắt dao trong người tránh sự phát hiện của mọi người.
Sau khi xác định được hung thủ gây án và biết người này đang ở nhà, công an xã Cộng Hoà đã có mặt ở đây. Khi công an ập vào nhà, Sơn không chống đối, chấp hành mọi yêu cầu của lực lượng công an và thản nhiên nói: “Tôi có tội thì tôi phải chịu”.
Tại trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Hữu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận rằng trong lúc chạy về nhà, hắn đã vứt con dao gây án ở dọc đường.
Hoang mang trước hành động tàn ác
Liên quan đến vụ việc, anh Lê Đình Đức (32 tuổi, bố cháu Tuấn Anh) khẳng định không hề có mâu thuẫn gì với ông Sơn.
Theo lời anh Đức, đến nay, gia đình anh cũng như gia đình hung thủ và mọi người dân nơi đây vẫn chưa biết được động cơ gây án của ông ta. Nhiều nhận định về hành động máu lạnh của hung thủ đã đưa ra. Nhiều người cho rằng, ông Sơn bị mắc bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi nhưng cũng có thông tin cho rằng người này nát rượu rồi hạ sát cháu bé.
Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hoa (51 tuổi, vợ ông Sơn) khẳng định hiện vẫn chưa biết động cơ gây án của chồng mình.
Theo lời bà Hoa, năm 2008, ông Sơn bị bệnh viêm não mủ, phải đi điều trị ở bệnh viện một thời gian dài, thi thoảng bệnh tái phát và có những biểu hiện không bình thường. Những lúc như vậy, gia đình lại phải đưa ông Sơn vào viện điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn thần kinh do viêm não mủ.
“Những lúc bệnh tái phát, ông ấy hay kêu đau đầu, ù tai, chân tay run rẩy", bà Hoa nói và cho biết thêm thấy chồng có nhiều biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần nên gia đình đã đưa đi khám và điều trị tại bệnh viện Thần kinh Ba Thá ở huyện Chương Mỹ. Sau 10 ngày điều trị tại đây (từ 17-27/8), bệnh tình ông Sơn có phần thuyên giảm cùng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên được đưa về nhà điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
Để chứng minh chồng mình đang có dấu hiệu về thần kinh, bà Hoa đã cung cấp hồ sơ bệnh án cho cơ quan điều tra. Nguyễn Hữu Sơn đang bị tạm giữ tại công an huyện Quốc Oai.
Cắt cổ bé trai 2 tuổi
Hơn một ngày qua, những người dân ở xóm Quý, xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai, Hà Nội) chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân xấu số là cháu bé Lê Đình Tuấn Anh (2 tuổi), còn hung thủ là Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi).
Còn nhớ như in những hình ảnh kinh hoàng, bà Doãn Thị Lý (56 tuổi) run rẩy cho biết, khoảng 16h ngày 8/10, Tuấn Anh ngủ trong nhà, còn bà quét dọn ngoài sân. Lúc này ông Sơn đi ngang qua và vào nhà để uống nước.
Thường ngày, người đàn ông này đi làm đồng hay đi đâu về đều tạt qua nhà chơi với Tuấn Anh nên bà Lý bảo không đề phòng bất cứ điều gì. "Nghe tiếng hét của cháu tôi giật mình chạy vào. Lúc đó, ông Sơn cầm dao chọc tiết lợn còn dính máu chạy vụt ra ngoài, còn cháu bé nằm bất tỉnh trên giường với một vết cắt sâu ở ngang cổ, máu chảy rất nhiều", người phụ nữ kể với vẻ hoảng sợ.
Bà cho biết do vết thương nặng, mất quá nhiều máu nên Tuấn Anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Hiện trường vụ án.
Theo nhận định của bà Lý, hung khí gây án là con dao chọc tiết lợn của ông Sơn mang đến. Trước khi ra tay sát hại cháu bé, ông này đã dắt dao trong người tránh sự phát hiện của mọi người.
Sau khi xác định được hung thủ gây án và biết người này đang ở nhà, công an xã Cộng Hoà đã có mặt ở đây. Khi công an ập vào nhà, Sơn không chống đối, chấp hành mọi yêu cầu của lực lượng công an và thản nhiên nói: “Tôi có tội thì tôi phải chịu”.
Tại trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Hữu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận rằng trong lúc chạy về nhà, hắn đã vứt con dao gây án ở dọc đường.
Hoang mang trước hành động tàn ác
Liên quan đến vụ việc, anh Lê Đình Đức (32 tuổi, bố cháu Tuấn Anh) khẳng định không hề có mâu thuẫn gì với ông Sơn.
Theo lời anh Đức, đến nay, gia đình anh cũng như gia đình hung thủ và mọi người dân nơi đây vẫn chưa biết được động cơ gây án của ông ta. Nhiều nhận định về hành động máu lạnh của hung thủ đã đưa ra. Nhiều người cho rằng, ông Sơn bị mắc bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi nhưng cũng có thông tin cho rằng người này nát rượu rồi hạ sát cháu bé.
Anh Đức hoang mang trước hành động tàn ác của hung thủ Sơn.
Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hoa (51 tuổi, vợ ông Sơn) khẳng định hiện vẫn chưa biết động cơ gây án của chồng mình.
Theo lời bà Hoa, năm 2008, ông Sơn bị bệnh viêm não mủ, phải đi điều trị ở bệnh viện một thời gian dài, thi thoảng bệnh tái phát và có những biểu hiện không bình thường. Những lúc như vậy, gia đình lại phải đưa ông Sơn vào viện điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn thần kinh do viêm não mủ.
“Những lúc bệnh tái phát, ông ấy hay kêu đau đầu, ù tai, chân tay run rẩy", bà Hoa nói và cho biết thêm thấy chồng có nhiều biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần nên gia đình đã đưa đi khám và điều trị tại bệnh viện Thần kinh Ba Thá ở huyện Chương Mỹ. Sau 10 ngày điều trị tại đây (từ 17-27/8), bệnh tình ông Sơn có phần thuyên giảm cùng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên được đưa về nhà điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
Để chứng minh chồng mình đang có dấu hiệu về thần kinh, bà Hoa đã cung cấp hồ sơ bệnh án cho cơ quan điều tra. Nguyễn Hữu Sơn đang bị tạm giữ tại công an huyện Quốc Oai.
Theo Tri Thức
-
10 giờ trướcNạn quấy rối công sở tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều vụ gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận.
-
10 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
11 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
12 giờ trướcNhững ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi.
-
16 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
17 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
19 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
19 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
19 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
21 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
21 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
1 ngày trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
1 ngày trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
1 ngày trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
1 ngày trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước