Người phụ nữ bí ẩn trong vụ bé 8 tuổi mất tích, chết ở Campuchia

Bạn của bé gái 8 tuổi mất tích cho biết, hôm xảy ra sự việc, có một người phụ nữ đã đến trường đón cháu Phút. Sau đó thi thể cháu bé được phát hiện ở Campuchia.

Trước đó, vào trưa ngày 26/1/2015, bé gái Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, T.p HCM) đã mất tích bí ẩn sau giờ tan học.

Mặc dù gia đình liên tục tìm kiếm nhưng suốt gần 2 tháng ở cả Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh đều không thấy tung tích.

Đến ngày 19/3, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, bố bé Phút) nhận được điện thoại của vợ từ Campuchia gọi về báo tin tìm thấy xác con gái tại một cánh đồng mía, gần một casino thuộc xã Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Nguoi phu nu bi an trong vu be 8 tuoi mat tich, chet o Campuchia
Cháu Ngô Ngọc Phút (Ảnh: Vietnamnet)

Gia đình vội vàng thuê xe qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đưa thi thể bé Phút về nhà làm lễ an táng đồng thời cha mẹ cháu Phút đã ký cam kết không khiếu nại về sau để CQĐT không tiến hành khám nghiệm pháp y.
"Có một chi tiết đáng ngờ, xác cháu khô và không bốc mùi, bụng cháu xẹp xuống. Tôi nghĩ đến việc nội tạng cháu đã bị móc bỏ…" - cha bé Phút kể lại trên trang Vietnamnet.Sau đó, do nhận thấy vụ án có nhiều khuất tất cần phải làm rõ nên gia đình anh Hạnh đã đồng ý để cơ quan điều tra đưa thi thể cháu Phút đi khám nghiệm…Người phụ nữ bí ẩn trong ngày mất tíchTheo thông tin trên tờ Công an T.p HCM, bạn học của bé Phút cho biết, hôm xảy ra sự việc, có một phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt, chạy xe máy đến cổng trường nói là mẹ Phút bận việc nên nhờ đến chở Phút đi gặp mẹ.Tin lời người đàn bà này, bé Phút vội leo lên xe đi cùng người lạ rồi mất tích kể từ đó...

Ông Dương Kỳ Ngộ (58 tuổi), người được thuê để đưa đón cháu Phút với giá 30.000 đồng/ngày cho biết, Phút là đứa trẻ rất nghe lời, cẩn thận và khá cảnh giác, tuyệt đối không theo người lạ.

Một lần bận chở khách, ông Ngộ đã nhờ người con trai đến đón cháu bé nhưng cháu Phút nhất quyết không chịu lên xe về nhà. Ông Ngộ nghĩ rằng người đưa cháu bé ra khỏi trường chỉ có thể là người quen biết.

Nguoi phu nu bi an trong vu be 8 tuoi mat tich, chet o Campuchia
Thông tin mà người lạ mặt nhắn cho mẹ cháu bé bị
mất tích (Ảnh: PL TPHCM)

Bên cạnh đó, mẹ anh Hạnh, bà Nguyễn Thị Thỏa (50 tuổi) cũng cho biết người con dâu mình, mẹ của bé Phút là Ngô Thị Định (45 tuổi) từng dính vào đỏ đen, nợ nần rất nhiều tiền và phải bỏ sang làm trong sòng bạc Campuchia làm để trả nợ.

Trong khoảng thời gian gia đình dán thông tin, hình ảnh khắp nơi, một người lạ mặt đã nhắn tin cho mẹ cháu bé với nội dung biết tung tích cháu ở đâu và nếu đưa 500USD thì người này sẽ tìm cách để cứu cháu.

Số tiền sau giảm xuống còn 150USD nhưng gia đình sợ bị lừa nên đã không nghe theo.

Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an T.p Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết nghi vấn của vụ việc.

Được biết, cơ quan điều tra cũng đã gửi thư mời mẹ cháu Phút về Việt Nam làm việc, để làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết thương tâm của bé gái 8 tuổi.

Theo Soha

Tin tức mới nhất