Người phụ nữ bị gia đình mình thiêu sống đến chết vì dám kết hôn với người khác đẳng cấp

Một người phụ nữ 30 tuổi đã bị gia đình thiêu sống đến chết vì dám kết hôn với một người đàn ông ở đẳng cấp khác khi cô trở về xin họ tha thứ.

8 năm về trước, cô Rama Kunwar, 30 tuổi, đến từ Ấn Độ đã chạy trốn cùng với người mình yêu để tránh khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình cô. 8 năm sau, vào ngày 4/3, cô quyết định trở về gia đình mình ở tây Rajasthan để mong gia đình tha thứ khi cô đã kết hôn trái với ý muốn của họ.

Nhưng cô Rama Kunwar không ngờ rằng, ngày trở về quê hương cũng là thời điểm đánh dấu bi kịch của cuộc đời mình. Những người anh em của cô đã xông vào nhà cha mẹ đẻ khi biết tin cô gái trở về và kéo cô ra ngoài thiêu sống trước sự chứng kiến của dân làng.

Brijran Singh, một nhân viên hành chính địa phương cho biết: "Cô Rama Kunwar nghĩ rằng cha mẹ cô bây giờ đã tha thứ cho mình nhưng sau đó anh em của cô biết rằng cô đang ở trong làng nên họ đã đổ xô đến và kéo cô ra bên ngoài. Cô gái đã cầu cứu trong nước mắt nhưng không một ai đến cứu cô. Họ cũng tiến hành tang lễ ngay trong đêm hôm đó để phi tang chứng cứ".

Ấn Độ
Người phụ nữ bị gia đình thiêu sống vì kết hôn với người không cùng đẳng cấp.


Tuy nhiên, cảnh sát đã đến và thu thập chứng cứ thông qua giàn hỏa thiêu. Một trong những người anh em của cô Kunwar và sáu người khác đã bị bắt giữ. Nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm những nghi phạm khác.

Giết người vì danh dự là một trong những hủ tục vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ nhất là các vùng nông thôn. Gia đình và cộng đồng không chấp nhận mối quan hệ vợ chồng của cặp đôi và họ sẽ bị giết chết vì đó là một điều "sỉ nhục".

Trước đó vào năm 2013, một vô gái trẻ ở Bihar cũng bị các thành viên trong gia đình nhốt vào một căn phòng rồi châm lửa thiêu chết. Bởi vì cô gái đã chạy trốn cùng với người yêu của mình trước 4 ngày xảy ra vụ việc. Sau khi chạy trốn, cô quyết định quay trở lại gia đình để thuyết phục mọi người nhưng lại phải đón nhận một cái chết tức tưởi.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất