Người phụ nữ sống sót kì diệu sau 38 giờ một mình trôi dạt trên biển

(2sao) – Chỉ vì bất cẩn, một người phụ nữ Trung Quốc đã rơi xuống biển và trôi dạt suốt 38 giờ nhưng vẫn sống sót một cách kì diệu.

Người phụ nữ họ Phan, 32 tuổi, đến từ Thượng Hải. Cô cùng gia đình đang tham gia một chuyến hải trình 5 ngày trên du thuyền Royal Caribbean đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Tai nạn xảy ra vào tối thứ Tư 10/8, khi cô dựa người vào lan can trên boong tàu ngắm cảnh thì chẳng may bị ngã và rơi xuống biển. Cô đã cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy vì lúc đó gần như mọi người trên du thuyền đều đã đi ngủ.

Trong lúc dựa người vào lan can tàu, cô Phan đã bị ngã xuống biển


Theo lời kể của cô Phan, cô đã phải vận dụng kĩ năng bơi của mình để cố không bị chìm xuống nước, cũng như tránh bị các con tàu đi qua va phải. Trải qua gần hai ngày trôi dạt, không ăn uống, không áo phao, cô trở nên kiệt sức và có lúc ngủ thiếp đi trong lúc tay vẫn cố quạt nước. Sáng 12/8, sau khi thức dậy và phát hiện ra một con thuyền đánh cá ở ven biển thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, cô đã cố bơi đến đó và được các ngư dân cứu sống. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vẫn còn khỏe mạnh, chỉ bị một số vết sứa cắn trên tay.

Cha của cô Phan cho biết, sau khi phát hiện con gái mất tích, ông đã đi kiểm tra băng ghi hình từ máy quay an ninh nhưng không phát hiện được gì. Thủy thủ đoàn đã đi báo cho chính quyền địa phương ngày hôm sau, sau khi những cuộc tìm kiếm trên tàu không có kết quả. Các cứu hộ đều cho rằng cô Phan đã hết sức may mắn, bởi chưa kể đến việc còn sống sau 38 giờ ngâm mình dưới biển, mà việc cô Phan sống sót sau cú rơi từ trên du thuyền xuống đã là điều đáng ngạc nhiên, khi lúc đó cô đang đứng trên tầng 4 của con thuyền, tương đương với độ cao của một tòa nhà 7 tầng.


Cô Phan trong giây phút được đưa vào bờ sau gần 2 ngày ngâm mình dưới biển

Câu chuyện thần kì này được truyền thông đưa tin đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Trên trang Sina Weibo, một người bình luận “Không thể tin được”, trong khi một vài bình luận khác thì khuyên cô Phan nên tham gia Olympic. Nhiều ý kiến cho rằng, sự sống sót của cô Phan không chỉ dựa vào may mắn mà còn nhờ ý chí và thể lực, bởi cô Phan từng học đại học thể thao và đã biết bơi từ khi mới 5 tuổi.
 

Cô Phan trong giây phút được đưa vào bờ sau gần 2 ngày ngâm mình dưới biển
Cô Phan đang kể lại câu chuyện với cảnh sát

Những vụ du khách ngã từ trên boong tàu xuống biển không phải là chuyện hiếm gặp. Gần đây nhất là trường hợp của một phụ nữ 33 tuổi người Mỹ xảy ra vào đầu năm nay, khi đang trong hành trình từ Texas đến Mexico. Những người bạn đi cùng không hề hay biết sự biến mất của cô cho đến tận 10 tiếng đồng hồ sau. Kể từ đó đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm được cô gái này.


                                                                                                                          


Tin tức mới nhất