Người Sầm Sơn thờ ơ trước siêu bão Haiyan

Chiều 9/11 cơ quan chức năng vận động người dân di chuyển hết hàng quán dọc bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nhưng đến rạng sáng 10/11 nhiều hộ dân vẫn cố bám trụ.


2h sáng 10/11 nhiều quán ăn dọc bãi biển Sầm Sơn vẫn mở cửa phục vụ khách.
Thời tiết ở đây mưa nặng hạt, có gió và biển động khá mạnh.


Ở đây chủ yếu là các quán ăn phục vụ đêm khuya.


Hầu hết người dân Sầm Sơn đều theo dõi thời sự thường xuyên và biết sức tàn phá
khủng khiếp của siêu bão Haiyan.


Tuy nhiên nhiều người còn mắc võng ngủ gần bờ biển để trông hàng quán.


Một số khách ăn đêm dọc bãi biển.


Hàng ghế dọc các bãi tắm A và C.


Bão đang tiến gần vào bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, dự báo Thanh Hóa sẽ là tâm
bão Haiyan.


Người dân cho biết, chiều 9/11 lãnh đạo phường Trường Sơn, TX Sầm Sơn có thông
báo về siêu bão và yêu cầu hàng quán di tản vào bên trong nhưng nhiều người vẫn
phớt lờ.


Đồ đạc vẫn để dọc bãi biển và tại các bãi tắm.


Nhà nghỉ vẫn mở cửa phục vụ khách.


Chỉ có một số hộ dân kinh doanh dùng bạt và gỗ để che chắn...


... số khác dùng thép B40 để đỡ trôi đồ đạc.


Cơ quan Nhà nước dùng bao cát chắn sóng.


Còn ngư dân thì đã cất thuyền lên bờ rạng sáng 10/11.


Số điện thoại đường dây nóng được dùng hàng ngày trở nên hữu dụng mỗi khi bão về.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất