Người tài xế đặc biệt khiến hành khách không nỡ xuống xe ở Trung Quốc

Nhiều hành khách vì đắm chìm trong giọng hát của bác tài Đơn Liên Trung mà không nỡ xuống xe.

Mới đây, một số người dân của thành phố Nam Kinh đã "phản ánh" với báo chí rằng, có một vị tài xế của tuyến xe bus 127 mỗi khi dừng đèn đỏ đều cất cao giọng khiến hành khách cảm thấy rất nể phục.

Phóng viên trang Xinhua đã thực hiện một chuyến đi thực tế và kiếm chứng những lời "phản ánh" của người dân bằng cách lên ngồi hết 1 hành trình của chuyến xe bus 127 này. Khi vừa mới dừng ở cột đèn đỏ đầu tiên, bác tài xế đã liền hát vang trong những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của hành khách, có người còn chạy lên chụp ảnh và quay video. Thậm chí, có người bị "mê hoặc" đến mức quên ...xuống xe.

Bác tài Đơn Liên Trung năm nay đã 41 tuổi, mới vào làm tại Công ty giao thông công cộng Giang Nam từ tháng 4 năm 2014, mỗi ngày ông đều lái xe bus số 127 theo đúng lộ trình tương đối dài. Trên một lộ trình 1 tiếng này ông được 10 phút để nghỉ ngơi. "Lái xe trong thời gian dài như vậy, tôi sẽ hát để xua tan đi mệt mỏi".


Theo được biết thì trên dọc tuyến lộ trình của xe 127 sẽ có đoạn giao với đường sắt và thường xuyên phải dừng lại khá lâu chờ tàu hỏa đi qua. Nếu có một hôm nào đó vô tình "chạm trán" phải 2 đến 3 lượt tàu hỏa thì thời gian chờ sẽ phải mất hơn 10 phút. Thêm vào đó là dừng đèn đỏ ở một số ngã tư cũng phải mất đến vài 3 phút. Những lúc này thì bác tài Liên Trung sẽ hát để hành khách bớt buồn chán.

Nhiều người phải công nhận rằng, giọng hát của "sư phụ" Liên Trung có hiệu quả thần kì đó là có thể đánh thức sự phiền muội và mệt mỏi khi phải ngồi xe bus. Vào một ngày, như bao ngày thường khác, giữa tiết trời oi bức mùa hè của Nam Kinh, chỉ vì trên xe quá đông đúc mà hai vị khách vô tình xảy ra xích mích với nhau. "Đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ hát cho mà nghe", vừa dứt lời thì bác tài liền cất cao giọng hát ca khúc Hồng Nhạn, cũng từ lúc này, hai vị hành khách đó cũng không cãi nhau nữa mà đứng im lặng để nghe hát. Sau đó, nhiều người còn đề nghị bác tài hát thêm nhiều bài khác nữa.

Một hôm khác, khi xe 127 đến đoạn ngã tư giao với đường sắt thì phải dừng chờ tàu hỏa đi qua. Bác tài Liên Trung liền nói với những hành khách sau lưng mình :"Tôi hát cho các bạn nghe nhé". Ông liền hát bài Đào thanh y cựu của nam ca sĩ Mao Ninh. Vừa dứt câu cuối của bài hát thì cả xe đã vang lên những tiếng vỗ tay và đồng thanh nói rằng :"hát nữa đi sư phụ". Một hành khách trung niên tấm tắc khen :"Hay, thực sự rất hay, giọng hát rất tuyệt vời. Anh nên đi thi Đường đến ngôi sao". Một hành khách khác lên tiếng :"Tôi phải xuống bến rồi nhưng thực sự là không muốn xuống xe nữa". "Đến tôi còn nhỡ bến rồi kia, đáng ra phải xuống xe cách đây lâu rồi nhưng vì giọng hát hát" "Cháu đánh được đàn ghita đó, lần sau chúng ta cùng nhau song kiếm hợp bích chú nhé" là những lời bình luận sau "màn biểu diễn" của bác tài Liên Trung.

Trong cuộc "điều tra" này, phóng viên cũng phát hiện ra rằng, bác tài tuy không thuộc các thế hệ U60, 70 nhưng lại thuộc rất nhiều các ca khúc cách mạng: Tiểu Bạch Dương, Ở nơi hoa đào nở rộ ... đều được ông thuộc đến từng câu từng chữ. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao ông lại hay hát và đều đặt những cảm xúc đặc biệt trong những ca khúc này? Kì thực, Ông Đơn Liên Trung từng trải qua thời kì quân ngũ và có 2 năm làm văn thư bộ đội.

Ngoài những ca khúc của Quảng Đông, nhạc cách mạng... thì bác tài Liên Trung còn có thể hát được tiếng Mân Nam, Việt Kịch của vùng Triết Giang. Có một lần, 2 vị hành khách đến từ Phúc Kiến nghe được bác tài hát tiếng Mân Nam, ngoài phần tiết tấu, âm chuẩn khó có thể chê thì  việc phát âm, nhả chữ đều chuẩn đến ngỡ ngàng. Và sau bài hát đó, 2 vị hành khách này đã liền nhận bác tài là đồng hương Phúc Kiến.

Khi Phóng viên hỏi rằng: "Hát hay như vậy, tại sao lại không theo học nghệ thuật? Ông liền nói :"Thực ra ngoài công việc lái xe thì tôi có làm kiêm thêm việc là thầy giáo dậy môn âm nhạc ở một trường Trung học cơ sở nhưng cũng chỉ là không chuyên mà thôi. Hát vẫn là đơn thuần là một sở thích, khi tôi hát thì vẫn là giải trí phục vụ bản thân mình thôi, nhàn rỗi thì hát vu vơ dăm ba câu. Phóng viên cho biết thêm :"Gần đây có phát chương trình Tôi là ca sĩ, bác Liên Trung thích xem lắm nhưng vì không có thời gian mà chờ để xem phát lại.

Bác tài chia sẻ thân tình với phóng viên rằng lúc có thời gian thoải mái thì ông sẽ đi hát Karaoke cho vui, bạn bè còn gọi ông với danh xưng "thần Karaoke". Nếu như có dẫn theo 2 đứa con gái sinh đôi đi theo thì tất cả micro đều bị chúng tranh mất. Được biết, hai cô con gái của ông đã 16 tuổi và vừa mới lên cấp 3. Ảnh hưởng từ sở thích của bố, hai cô công chúa nhỏ cũng rất thích âm nhạc và đạt được không ít giải thưởng.

Ông cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi nhắc về hai người con gái :"Chúng từng đạt giải vàng trong chung kết cuộc thi nghệ thuật thanh thiếu niên toàn quốc hoa sen nhỏ, còn cuộc thi ở Bắc Kinh thì đạt giải bạc.

Đăng Hải
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất