Người vợ dùng mũ bảo hiểm đánh chồng: "Ân hận vì phút bốc đồng mà để con thấy cảnh xô xát"

Sau sự việc dùng mũ bảo hiểm đánh chồng trên phố trước sự chứng kiến của con gái nhỏ, chị B.T. cho biết rất ân hận chỉ vì một chút áp lực công việc và sẵn hơi men trong người nên đã có những hành vi bốc đồng.

Tức giận vì bị chồng tát giữa đường

Tối ngày 28/6, trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao chia sẻ một clip dài gần 2 phút ghi lại hình ảnh trận cãi vã giữa hai vợ chồng xảy ra ở Sài Gòn khiến không ít người tò mò. Người vợ trong đoạn clip cầm mũ bảo hiểm phang liên tiếp về phía người chồng một cách không nương tay, mặc cho đứa con nhỏ trên xe không ngừng gào khóc, đáng thương nói: "trúng con kìa..." khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

Chiều 29/6, trao đổi với chúng tối, B.T. - người vợ cầm mũ bảo hiểm đánh chồng trong clip đã có những chia sẻ xung quanh sự việc trên. B.T. cho biết từ khi clip trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cô rất mệt mỏi và stress nặng nề, sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình cô.

Người vợ dùng mũ bảo hiểm đánh chồng lên tiếng: Ân hận vì phút bốc đồng mà để con thấy cảnh xô xát - Ảnh 1.
Người vợ dùng mũ bảo hiểm đanh liên tiếp về phía người chồng, mặc
 cho con gái nhỏ ngồi ngay phía trước. Ảnh cắt từ clip.


Nói về sự việc xảy ra trong đoạn clip trên, B.T. cho rằng thực ra sự việc không có gì lớn nếu như clip kia không bị chia sẻ lên mạng xã hội. Clip này chỉ ghi lại hình ảnh về sau khiến nhiều người hiểu lầm bản chất sự việc làm cô rất mệt mỏi. B.T. cho biết: "Sự việc xảy ra vào tối 23/6, hôm ấy hai vợ chồng đi ăn tối cùng bạn bè và có uống một chút bia. Sau đó, trên đường đi về cả 2 có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát và anh quá nóng tính nên đã ra tay tát mình 2 cái. Một phần vì trong người có chút men nên cả 2 đều khá nóng nảy, một phần vì anh từng nói "không bao giờ đánh phụ nữ" mà tối nay vì chút chuyện anh lại ra tay đánh mình khiến mình rất tức giận nên lúc đó hơi mất kiểm soát".

"Lúc anh đánh mình khiến mình rất tức giận, có mấy anh công an và trật tự ra can nên sự việc cũng đã dừng lại nhưng trên đường về 2 vợ chồng lại tiếp tục tranh cãi, mình hơi bốc đồng, bực tức vì anh không thực hiện theo nhưng gì đã nói, rồi đánh vợ nên mình mới có những hành động bộc phát và liên tục nói "anh không ra gì" như vậy. Cũng chỉ vì hơi say nên mới hành xử như vậy chứ bình thường mình sẽ không bao giờ làm vậy trước mặt con nhỏ", chị B.T. chia sẻ.

Theo như B.T. chia sẻ, thì sau khi xảy ra xô xát về nhà cả hai vợ chồng đều im lặng. Sáng dậy thì mới thấy cách cư xử của cả hai không phải với nhau. Anh chồng cũng biết sai nên chủ động bắt chuyện và làm lành với vợ. Cuộc sống gia đình cũng không bị ảnh hưởng nếu như đoạn clip trên không bị chia sẻ rộng khiến mọi người hiểu nhầm và lên án.

Cảm thấy hối hận vì một phút bốc đồng dẫn đến những hành động đáng tiếc

B.T. cho biết từ lúc xảy ra sự việc đến nay, cuộc sống của chị bị xáo trộn rất nhiều: "Mình cảm thấy hối hận vì một chút áp lực công việc, cuộc sống gia đình, cộng thêm chút bia rượu trong người mà có những hành vi bốc đồng đẩy sự việc đi xa như vậy. Một phần tức tối vì sau bao năm bên nhau, đây là lần đầu tiên anh ra tay đánh vợ lại còn ở chỗ đông người khiến mình cảm thấy rất ấm ức. Sau khi clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, mình rất mệt mỏi, mình đã xin nghỉ 3 ngày liên tiếp, chỉ mong 2 con sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện của ba mẹ".

Người vợ dùng mũ bảo hiểm đánh chồng lên tiếng: Ân hận vì phút bốc đồng mà để con thấy cảnh xô xát - Ảnh 2.
Sau sự việc trên, hai vợ chồng đã làm hòa với nhau. Ảnh: facebook


Trước những lời bàn tán, ném đá của cộng đồng mạng và cho rằng chị hành động thiếu suy nghĩ, không để ý tới sự có mặt của con gái, bà mẹ trẻ cho biết: "Ngay khi về nhà, mình đã thấy hành động của mình là không đúng. Sự việc này khiến bố mẹ mình khá giận và buồn lòng vì thương cháu phải chứng kiến cảnh xô xát của bố mẹ".

B.T. cũng bày tỏ, đến hiện tại mặc dù một số bạn chứng kiến sự việc và ghi lại clip đã chủ động nhắn tin xin lỗi và gỡ clip vì các bạn biết rõ sự việc không phải do mình bắt đầu và chủ động gây gổ, nhưng sự việc đã đi quá xa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của của B.T. Vì một số bạn chứng kiến nhưng chỉ quay lại đoạn sau khiến mọi người hiểu nhầm, không tiếc lời chỉ trích và lỗi lầm đều thuộc về cô vợ làm cho bản thân B.T. cũng không biết phải giải thích ra sao.

Người vợ dùng mũ bảo hiểm đánh chồng lên tiếng: Ân hận vì phút bốc đồng mà để con thấy cảnh xô xát - Ảnh 3.
Cả gia đình đang rất hạnh phúc trong ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của cô công chúa út
ngày 9/5 vừa qua. Ảnh: facebook


"Mình chỉ mong mọi người đừng nhìn sự việc phiến diện từ 1 phía, hãy nên tìm hiểu sự việc rõ ràng hơn trước khi phán xét. Mình biết hành động của mình là sai nhưng mọi thứ đều có lí do của nó. Mình chỉ mong sự việc dừng lại ở đây để không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình nữa. Gia đình mình cũng làm hòa rồi và 2 vợ chồng hiểu rằng hành động của mình là sai nên sẽ không để nhưng sự việc tương tự tái diễn và ảnh hưởng đến cuộc sống nữa", B.T. cho biết.

Theo những gì chị B.T. chia sẻ, B.T. và anh N.T. kết hôn cách đây 3 năm, hiện gia đình nhỏ gồm có 4 thành viên với 2 bé gái xinh xắn. Trên trang cá nhân của chị B.T. thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cả gia đình trong các chuyến vui chơi dã ngoại kèm theo dòng cảm xúc khá ngọt ngào.

Có thể thấy, cuộc sống của gia đình nhỏ đang rất hạnh phúc, sự việc vừa qua chỉ là một sự cố đáng tiếc, khi hai vợ chồng có 1 phút bốc đồng không kiểm soát được hành vi của mình. Qua đây cũng là bài học cho cả hai cần suy nghĩ chín chắn và không vì nóng giận mà có những hành động bộc phát, đặc biệt là trước mặt con trẻ.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất