Người vợ tự thiêu vì chồng bạo hành đã tử vong

Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Tình đã tử vong. Người phụ nữ này uất ức vì bị chồng hành hung nhiều lần, nên tự thiêu cách đây gần một tháng.

Sáng 16/4, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao thi thể chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho gia đình đưa mang về quê an táng.
 
Tấm hình đám cưới thời mặn nồng của vợ chồng Bình.
Ảnh Công an TPHCM

Trước đó, ngày 19/3, chị Tình mua xăng về nhà, tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu. Người thân phát hiện, đưa nạn nhân ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị trong tình trạng bỏng hơn 90% cơ thể.

Người thân chị này cho biết, vì uất ức trước việc thường xuyên bị chồng tên là Ngô Văn Bình (32 tuổi) bạo hành nhiều lần, nên người vợ đang mang thai đứa con thứ 3 đã tìm đến cái chết.

"Mỗi lần đi uống rượu về, Bình vô cớ gây sự rồi đánh đập vợ con. Không chịu được những trận đòn roi, Tình nhiều lần dắt con chạy ra nghĩa địa trốn. Có hôm, nó phải chạy lên núi gần đó tạm lánh, đợi đến khuya mới về nhà", một người thân của chị Tình kể.

Cách hôm nạn nhân tự thiêu 2 ngày, Bình đánh và tạt xăng lên người khiến chị Tình bỏng nhẹ.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất