Nhân chứng hoảng sợ kể lại vụ tấm tôn văng trúng cổ khiến 1 phụ nữ tử vong: "Chúng tôi không kịp phản ứng"

Vào lúc 13g ngày 25/9, đã xảy ra một vụ tai nạn tại cầu Mai Lĩnh (Hà Đông - Hà Nội) khiến bà Bùi Thị Xuân (quê ở Hòa Bình) tử vong. Nguyên nhân ban đầu đã được xác định là do tấm tôn chở trên xe cắt ngang cổ nạn nhân.

Chúng tôi không kịp phản ứng

Vào khoảng 13h ngày 25/9 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông, Hà Nội) khiến bà Bùi Thị Xuân (sinh năm 1952, quê ở Yên Hòa-Yên Lạc-Yên Thường-Hòa Bình) tử vong do bị tấm tôn cứa vào cổ. Tấm tôn được chở trên xe ba gác tự chế đã văng trúng bà và một số người khác đang chờ bắt xe về quê ở ven đường.

Tối cùng ngày có mặt tại bệnh viện 103, bà Bùi Thị Sáu (em gái nạn nhân), một trong số những người có mặt ở hiện trường và may mắn thoát chết, vẫn chưa hết hoàn hồn kể lại: “Lúc đó chị em tôi gồm 4 người đi đến nhà người thân ở gần nơi xảy ra sự việc. Chúng tôi đứng ở QL 6 để chờ bắt xe về quê, chị tôi (nạn nhân – PV) ngồi trên hòn gạch ở thảm cỏ ven đường. Còn tôi cùng chị gái và em gái đứng cách đó chỉ 2 mét. Bỗng dưng chiếc xe máy tuột khỏi chiếc ba gác tự chế có chở vài cọc tre và vài tấm tôn ở bên trên”.

Chiếc xe tự chế theo lời kể của các nhân chứng

Bà Sáu vẫn còn thảng thốt, kể tiếp: “Chỗ đấy là cái dốc từ cầu đi xuống nên chiếc xe máy lao đi phía trước, còn chiếc ba gác tự chế cõng mấy tấm tôn lao bon bon nhanh kinh khủng. Chúng tôi không kịp phản ứng gì hết, nó lao thẳng vào chị tôi rồi ngoặt vào bên đường. Những người khác thoát nạn được đều là số may mắn…".

Theo bà Sáu, ngay sau đó người điều khiển chiếc xe máy quay lại gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.  

Người thân của nạn nhân buồn bã kể lại giây phút kinh hoàng

Cũng có mặt tại bệnh viện để lo giải quyết hậu quả của vụ việc, ông Thắng (bạn của ông Dân, người chở xe kéo hàng gây tai nạn) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 13h tại cầu Mai Lĩnh, trên trục đường đường 6.

Theo lời ông Thắng, khi đó ông Dân chạy xe máy có kéo chiếc xe có ba gác tự chế phía sau để đi mua tre. Trên đường đi qua cầu Mai Lĩnh vô tình tình gặp ông Thắng đi mua tôn. Lúc này, ông Thắng có nhờ ông Dân chở giúp 4 tấm tôn về nhà tại thôn Độ Tràng, Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội.

Trên đường đi đến cầu Mai Lĩnh, không may phần xe kéo hàng bị tuột ra khỏi xe máy. Theo quán tính chiếc xe máy do ông Dân điều khiển vẫn đi về phía trước. Còn phần xe ba gác tự chế tụt ra, lao xuống dốc. Khi lao xuống được khoảng chục mét, phần tự chế chở hàng cùng với những tấm tôn tiếp tục ngoặt lên vỉa hè. Lúc đó có một số người đang ngồi chờ xe buýt, phần tự chế và những tấm tôn lao thẳng vào bà Xuân. Còn một số người khác thì tránh kịp, chạy tán loạn.

Gia đình đang thỏa thuận

Vào lúc 19h cùng ngày, theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực nhà tang lễ của bệnh viện 103 để làm việc. Rất nhiều người từ phía chủ phương tiện đã có mặt để hòa giải và giải quyết hậu quả vụ việc. Phía xung quanh là những tiếng khóc nấc nghẹn, tiếc thương của những người thân của nạn nhân.
 
Nhiều người từ phía bên gây tai nạn có mặt tại bệnh viện 103 để giải quyết vụ việc

Thông tin với PV, bác sỹ tại Khoa cấp cứu bệnh viện 103, bệnh nhân Bùi Thị Xuân được đưa vào viện trong tình trạng có một vết thương dài 20 cm ở vùng mặt trước của cổ, làm đứt khí quản và mạch máu lớn vùng cổ, ở mặt có vết thương dài 5 cm. Bệnh nhân vào viện khi đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn…

Các bác sỹ đã cấp cứu ngay bằng mọi biện pháp, kể cả sốc điện, huyết áp bệnh nhân đã có lúc lên được 85/50. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân đã tử vong do mất nhiều máu và máu chảy nhiều vào phổi, gây ngừng thở. Hiện gia đình đã chuẩn bị đưa thi hài về quê an táng.

Vụ việc gây hoang mang và kinh hoàng bởi mới trước đó 2 ngày, cũng tại Hà Nội, vụ một em bé lớp 4 đạp xe trên phố tông trúng xe xích lô chở tôn khiến em bị tôn cứa đứt cổ và tử vong tại chỗ vẫn còn khiến người dân hết sức hoảng hốt. Nhất là hiện nay có rất nhiều xe tự chế, xích lô chở các vật cồng kềnh, dễ sát thương như tấm tôn vẫn lưu thông trên đường phố, những "hung thần" này có thể đe dọa tính mạng người đi đường bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ người ta cảm thấy sợ hãi vì những "cái chết từ trên trời rơi xuống" như lúc này...
Theo TRí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao