Nhân chứng kể lại vụ nam thanh niên bị đâm chết vì chạy vào ngõ cụt

Vụ truy sát giữa đêm khiến một nam thanh niên lĩnh "mưa" dao rồi tử vong khiến nhiều người kinh hãi về mức độ táo tợn của những kẻ côn đồ ngay giữa lòng Thủ đô.

Vào khoảng gần 22h tối 28.6, một số người dân sinh sống tại hẻm 18, ngách 41, ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bàng hoàng và bất ngờ khi thấy một nhóm nam thanh niên chạy rượt theo ba người thanh niên đi xe máy khác, chửi bới, lăng mạ bằng những từ ngữ thô thiển. Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên côn đồ còn lớn tiếng dọa nạt rằng sẽ chém chết ba thanh niên này.

Vẫn kinh hoàng khi nhớ lại sự việc, ông Nguyễn Văn T, bán trà đá ngay đầu hẻm 18 cho biết: "Lúc đó khoảng 21h30, tôi đang bán nước như thường lệ thì thấy bốn đến năm người thanh niên trông rất côn đồ, tay lăm lăm dao, kiếm, truy đuổi ba người thanh niên khác đi xe máy, chạy từ hướng đường Dương Đình Nghệ vào.

Vì bị truy sát, ba người kia phóng xe máy với tốc độ rất nhanh, nhưng khi chạy vào ngõ cụt ở hẻm 18 thì không có đường thoát nên bị nhóm côn đồ đuổi kịp. Một trong số ba người kia bị đâm trọng thương. Hai người còn lại may mắn vẫn bỏ chạy kịp. Chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn vứt lại hiện trường.

Sau khi giết người xong, nhóm thanh niên côn đồ tẩu tán và bị lực lượng chức năng truy tìm ngay sau đó. Đến tận 12h đêm, công an vẫn điều tra, tìm kiếm ở các nhà dân xung quanh".

nhan chung ke lai vu nam thanh nien bi dam chet vi chay vao ngo cut hinh anh 2
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin về nguyên nhân của sự việc, ông T cho rằng có thể do thua cá độ bóng đá từ hôm trước rồi không có tiền trả nên bị truy sát.

“Những người bị truy đuổi chắc chắn không phải dân ở đây, nên không thông thạo đường lối. Chính vì vậy mới chạy nhầm vào ngõ cụt rồi dẫn tới cái chết oan uổng. Còn nếu giả sử cứ chạy theo đường thẳng, thì có khi may ra đã thoát nạn” - ông T chia sẻ.

 nhan chung ke lai vu nam thanh nien bi dam chet vi chay vao ngo cut hinh anh 2

Trước hẻm 18, ngách 41, ngõ 184, trước cửa quán nước của ông T nhìn ra chứng kiến toàn bộ sự việc.

Vụ giết người diễn ra quá nhanh chóng và kinh hoàng. Nhiều người dân quanh hẻm 18, ngách 41, ngõ 184 vẫn còn rất bàng hoàng và kinh hãi khi kể lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị H, một người dân ở hẻm 18 cho biết: "Vào khoảng gần 22h đêm qua, đang nằm xem tivi trong nhà, tôi nghe thấy tiếng động mạnh cùng tiếng chửi bới của một nhóm nam thanh niên. Chỉ ít phút sau đó, tôi vô cùng sợ hãi khi có 2 nam thanh niên cởi trần chạy vào nhà mình lấy đi 2 cây chổi quét nhà để ở ngoài sân rồi chạy ra ngoài.

Sau đó, tôi liền chạy theo để kiểm tra xem có chuyện gì thì bàng hoàng phát hiện dưới mặt đường là một vũng máu lớn và người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tôi hỏi mọi người đang đứng ở đấy thì được biết ở đây vừa xảy ra một vụ đánh nhau, người bị chém đã được đưa đi cấp cứu. Khi nhìn thấy máu, mặc dù không có người nhưng chân tay tôi bủn rủn, không đứng vững”.

Liên quan đến sự việc trên, một vị lãnh đạo tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (xin được giấu tên) cho biết, vào khoảng 22h đêm 28.6, khi đang đi công việc thì nhận được tin báo ở ngách 41, ngõ 184 xảy ra một vụ truy sát.

“Khi nhận được tin báo, tôi liền chạy về ngách 41, ngõ 184 để xem có chuyện gì xảy ra. Khi về đến nơi, qua thông tin từ người dân, tôi được biết, có một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác chém trọng thương và được đưa đi cấp cứu ở viện 198. Còn ở trong hẻm, người dân đang dùng nước và chổi lau nhà để lau dọn vết máu.

Ngay lúc này, cũng có một nhóm nam thanh niên khoảng 7 - 8 người đứng ngoài cửa hàng sắt thép, cơ khí khu vực cuối ngách 41, tỏ thái độ rất hung hăng, trên tay cầm theo hung khí và đòi xông vào nhà nhưng người dân xung quanh đó đã can ngăn kịp thời”, vị này cho hay.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đang tích cực điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất