Nhiều người xin được nhận nuôi bé gái đáng yêu bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang II

Nhìn nét kháu khỉnh, đáng yêu của bé gái bị bỏ rơi trong chùa Kỳ Quang II (quận Gò Vấp, TP. HCM) trong ngày Vu Lan khiến ai cũng rơi nước mắt. Những ngày qua, rất nhiều người đến thăm và xin được nhận nuôi bé.

Xuất phát từ một bài chia sẻ từ facebook P.A.B với hình ảnh về bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi vào ngày Vu Lan vừa qua khiến nhiều người xúc động. Trong những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm đã đến chùa Kỳ Quang để thăm bé gái này.

Untitled-1-84e83
Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi ở chùa gây xúc động.

Bé gái đáng yêu được đặt tên là Hiếu Hạnh, bé dường như biết được nỗi bất hạnh đối với mình, nên tuy chỉ mới 2 tháng tuổi, Hiếu Hạnh gặp ai cũng giơ tay đòi bế, cười với những người nhìn em, làm cho bất kỳ ai đi ngang cũng cảm thấy xót xa, trách người thân sao bỏ bé giữa cuộc đời này.

Tuy nhiên, theo thầy Thích Thiện Chiếu - Sư trụ trì chùa Kỳ Quang II (Q. Gò Vấp, nơi bé được bỏ lại) thì không một người mẹ nào muốn xa đứa con mình mang nặng đẻ đau, ai cũng có một số phận của riêng mình, người thân của bé gửi bé lại chùa vào lúc đông người, chứng tỏ rằng họ đang bế tắc nhưng vẫn mong con mình có một chốn bình yên.

3-ab96f
Bé Hiếu Hạnh ngủ ngon lành, lúc ngủ trông bé thật đáng yêu

6-ab96f
Nét thông minh, lém lỉnh của Hiếu Hạnh.

Thầy Thiện Chiếu chia sẻ: "Trưa ngày Vu Lan báo hiếu (rằm tháng 7/2015 Âm lịch), khi mọi người đã vào ăn cơm, tôi đi một vòng quanh chùa để hướng dẫn những phật tử đến sau vào thắp hương. Nhìn xuống gốc cây bồ đề, tôi thấy một cái thùng lớn, trong thùng có một con bé khoảng 2 tuần tuổi, khỏe mạnh, đang quẫy đạp. Vì nhặt được bé vào ngày Vu Lan, nên tôi đặt tên bé là Hiếu Hạnh, tôi muốn nhắc nhở bé, tuy bé đang ở với tôi, nhưng hãy nhớ về cha mẹ. Họ vẫn thương yêu bé".

Nhiều người xin được nhận nuôi bé gái đáng yêu bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang II
Sự hồn nhiên, vô tư của bé khiến ai biết hoàn cảnh của em đều không khỏi rơi nước mắt

Theo những người dân quanh đây, ngày 28/8/2015 khi thầy Thiện Chiếu phát hiện Hiếu Hạnh, ai gặp bé cũng muốn ôm vào lòng, ai cũng rơi nước mắt vì bé bị bỏ lại ngay ngày Vu Lan, ngày mà những người con báo hiếu cho bậc sinh thành, mà bé lại xa mẹ. Họ muốn truyền cho bé hơi ấm của tình thân, từ đó đến nay, Hiếu Hạnh luôn được người dân quanh đây yêu thương, che chở.

Chị Tâm (phật tử) cho biết: "Hôm nào có việc vào chùa, tôi đều ghé qua thăm Hiếu Hạnh, tuy chùa có hơn 100 em mồ côi, bị bỏ rơi, nhưng Hiếu Hạnh là một em bé khá lém lỉnh và nịnh người, gặp ai cũng giơ tay đòi bế, không hiểu sao nhìn bé, biết được hoàn cảnh bé thì tôi lại không ngừng rơi lệ".

Ngay khi nhặt và lo ổn định chỗ ở cho Hiếu Hạnh tại chùa, thầy Thiệu Chiếu cũng đã trình báo lên cơ quan chức năng, nhưng đến nay không thể tìm được người thân của bé. Vì vậy, bé tạm thời đang được nuôi dưỡng tại đây, sư trụ trì cũng cho biết nhiều ngày qua có rất nhiều người đến tỏ ý xin làm mẹ đỡ đầu cho bé, về việc này sư trụ trì có thể đồng ý.

1-ab96f
Hiếu Hạnh trong vòng tay sư trụ trì Thích Thiện Chiếu.

Tuy nhiên, trụ trì cũng cho biết những ngày qua, rất nhiều người đến ngỏ ý muốn xin Hiếu Hạnh làm con nuôi. Đều này thầy không có quyền quyết định. Thầy muốn nói với mọi người rằng, nếu ai muốn xin bé, thì nên đến các cơ quan chức năng để làm những thủ tục liên quan, phía nhà chùa chỉ đồng ý trao lại bé khi có giấy tờ, hồ sơ hợp lệ, và đại diện của cơ quan chức năng đến để chứng kiến.

7-ab96f
Điều này thầy Thiện Chiếu cho biết, ai cũng có nhân quyền của riêng mình, và 195 đứa trẻ ở đây cũng vậy, khi thầy nhặt và nuôi chúng tại đây, thầy cũng đã hoàn tất thủ tục với cơ quan chức năng.

Được biết, hiện tại chùa Kỳ Quang đang nuôi dưỡng, chăm sóc, cho đi học văn hóa đối với 195 đứa trẻ đều bị bỏ rơi trước cổng chùa, có những em bị bệnh nặng, bại não, khuyết tật chùa vẫn không chối từ. Thế nên, chùa chỉ chấp nhận để bé về ở với ba mẹ nuôi khi đã có đủ giấy tờ hợp lệ.

Theo Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao