Những ca thoát chết khó tin của bé sơ sinh

Bị văng khỏi bụng mẹ, dao găm vào sọ hay thú hoang cắn mất một phần thân thể nhưng nhiều bé sơ sinh vừa lọt lòng được bác sĩ cứu sống và phục hồi một cách kỳ diệu.

Hai ngày qua, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Dương Văn Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (ngụ xã Tân Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) luôn đầy ấp tiếng cười. Khi hay tin bé Dương Minh Phát được xe của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đưa về tới nhà, nhiều người ở xóm Cầu Ván đã đến thăm bé trai thoát chết kỳ diệu.

Bà Nguyễn Thị Năm kể, khi xem truyền hình người phụ nữ 67 tuổi này với láng giềng nghĩ rằng bé Phát khó qua khỏi vì bị con dao quá lớn găm vào sọ. Tuy nhiên, nhờ sự chữa trị tận tình của các bác sĩ ở TP HCM, bé đã hồi phục và xuất viện sau gần 3 tuần gặp nạn.

1
Bé Phát được mẹ chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện. Ảnh: CTV.

"Nhiều người té xe chấn thương não một chút thôi mà không cứu được. Xem báo thấy hình chụp sọ não của bé bị con dao nhọn và bản lớn xuyên thấu mà thoát chết là chuyện hy hữu", bà Năm chia sẻ.

Gần một tháng trước, sau khi sinh vài ngày bé Phát phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị viêm phổi. Rạng sáng 8/8, khi đang ngủ thì mẹ bé phát hiện một người lạ ở trong phòng. Chị Duyên nghi đây là kẻ trộm nên hốt hoảng la to.

Lúc này, người phụ nữ lạ là bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, quê ở Bến Tre) bất ngờ cầm con dao dài 28 cm đâm thấu sọ bé. Phát được chuyển lên TP HCM cấp cứu và các chuyên gia, bác sĩ đã phẫu thuật, lấy dao ra khỏi đầu. Sau đó, bà Vân bị Công an Vĩnh Long bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Trường hợp thoát chết khó tin khác là bé Quốc Huy ở Kinh Đào, xã Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang).

Gần một năm trước, sáng 25/10/2014, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ. Chồng sản phụ là anh Nguyễn Văn Nam đưa vợ ra bệnh viện bằng xe máy và va chạm với xe bồn trộn bê tông do tài xế 40 tuổi Đỗ Công Vũ cầm lái.

Hậu quả, chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải.

Sau tai nạn, bé sơ sinh được một chấp hành viên đi ngang hiện trường bồng vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên, Huy thoát chết kỳ diệu. Hiện, bé Huy đã được gần 11 tháng tuổi, sống với ông bà ngoại gần chợ Kinh Đào.

"Huy mọc 6 cây răng, cười thấy cưng lắm. Bé ít chịu ăn hay uống sữa nên chỉ nặng 8 kg. Mấy hôm trước gia đình đưa Huy lên TP HCM đặt chân giả để tháng sau gắn tạm cho bé. Bác sĩ nói khi Huy 18 tháng sẽ được nhà hảo tâm ở Mỹ gửi về tặng chiếc chân giả tốt hơn", dì của bé nói.

2
Bé Huy được 10 tháng 15 ngày tuổi. Ảnh: Thủy Nguyễn.

Không chỉ mất một chân như Huy mà còn mất cả bộ phận sinh dục là bé Hồ Thiện Nhân ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Tháng 7/2006, người dân phát hiện trong vườn hoang có một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, nhấm. Cháu bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục bị mất.

Tên Hồ Thiện Nhân ra đời khi các sư đến thăm và đặt cho cháu. Họ mong muốn ghi nhận lòng thiện, điều nhân nghĩa của những người đã giúp đỡ và cưu mang Thiện Nhân.

Chị Mai Anh ở quận Hoàng Kiếm (Hà Nội) xem báo và xúc động về trường hợp của Thiện Nhân. Sau đó, thiếu phụ cùng vài người bạn vào Quảng Nam thăm bé.

Người phụ nữ ở phố Hàng Bạc đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy Thiện Nhân bò khắp nhà để tìm thức ăn, mặt mũi lem luốc. Tình yêu trẻ thơ trong lòng chị Mai Anh đã khiến người phụ nữ khao khát được làm người mẹ để chăm lo cho bé.

Sau khi bàn tính với chồng và người thân hai bên, chị Mai Anh đã đón bé Nhân ra Hà Nội nuôi dưỡng và làm mẹ nuôi của bé. Nhân hòa nhập với gia đình mới, được đi học và trải qua các cuộc phẫu thuật ngoài nước.

Với sức sống phi thường, "chú lính chì" Thiện Nhân sẽ còn phải điều trị và trãi qua nhiều ca phẫu thuật khác trong 10 đến 15 năm.

TheoZing

Tin tức mới nhất