Những "chân dài" bán… cái chết trắng

Dù biết mua bán trái phép chất ma túy là hành vi bị pháp luật ngăn cấm và trừng phạt nặng nề, nhưng không ít phụ nữ vẫn lao vào như con thiêu thân, để rồi phải ân hận suốt đời…

Khi "kiều nữ" làm liều

Một buổi chiều, hay tin Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây chuyên bán thuốc lắc, chúng tôi lập tức có mặt.

Trong số 4 đối tượng vừa bị bắt, có cô gái trẻ với làn da trắng mịn, mái tóc mượt mà và đôi mắt trong veo như chưa vướng bụi đời. Khuôn mặt cô gái hơi xanh, bờ vai nhỏ run run - có lẽ vì lo sợ, đôi cổ tay mỏng mảnh nằm gọn trong chiếc còng số 8. Những điều ấy dễ khiến người đối diện thấy mủi lòng.

Thoáng nghĩ có lẽ cô chỉ là tòng phạm, là người được một trong 3 gã thanh niên đang bị thẩm vấn ở những phòng cạnh bên thuê đi giao hàng cho con nghiện và bị bắt. Nhưng hỏi ra mới biết, cô lại chính là người "điều hành" những gã đàn ông này.

Mà đâu ít người nhầm. Ngay cả xóm giềng thân thuộc khi biết công an bắt N.A. - cô gái nói trên - vì cầm đầu một đường dây mua bán ma túy tổng hợp cũng đều "bật ngửa". Bởi dưới mắt họ, N.A. là cô gái dễ mến, giỏi giang, mới tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Có nhan sắc, cô gái trẻ "9x đời đầu" chọn học ngành du lịch. Tháng 7/2012, N.A. tốt nghiệp. Trong thời gian chưa xin được việc làm, N.A. cùng đám bạn "giải khuây" và "thể hiện đẳng cấp" bằng các kiểu ăn chơi trụy lạc từ quán bar, vũ trường cho đến khách sạn. Muốn có tiền phục vụ cho các cuộc chơi, ban đầu N.A. nhận việc đi giao ma túy để hưởng tiền công. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, cô tân cử nhân nhanh chóng thể hiện ý muốn kiếm nhiều tiền bằng cách trở thành một "bà chủ". Ngoài việc bán hêrôin và ma túy tổng hợp cho con nghiện, N.A. còn xây dựng các đối tượng khác làm "chân rết", trong đó có cả anh trai của mình.

Để tiện việc ăn chơi và buôn bán ma túy, N.A. thuê khách sạn để ở. Cô nói với cha mẹ và xóm giềng rằng đã được một công ty lữ hành tầm cỡ nhận vào làm việc, phải thường xuyên đi tour và thỉnh thoảng mới về nhà. Chỉ có anh trai của N.A. là P.Q.V. biết rõ về "công việc" của cô em gái, bởi chính V. cũng nhận ma túy từ N.A. để bán lại. Cả 2 anh em cùng bị bắt trong một lần đi giao ma túy cho con nghiện. Đến lúc này N.A. mới ngộ ra, cái việc cô chỉ định "làm tạm thời" trong lúc thất nghiệp đã hủy hoại cả tương lai mà cha mẹ đã kỳ vọng vào cô con gái rượu của mình.

Trong số những vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị Công an Đà Nẵng triệt phá chưa lâu, có một vụ khiến cả cán bộ điều tra cũng ngỡ ngàng, khi cả một đường dây, từ "đại lý" đến các "chân rết" bên dưới đều là nữ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng cho biết, chính anh cũng ngỡ ngàng trước sự tinh ranh của một số "nữ quái" trong đường dây này, đặc biệt là đối tượng Nguyễn Thị Tiền (23 tuổi, trú huyện Krông Buk, Đắk Lắk).


Một số "kiều nữ" bị bắt vì mua bán ma túy.

Tiền có, nhan sắc khá mặn mà, thường xuất hiện, ăn chơi "sành điệu" ở các vũ trường, quán bar và có biệt hiệu "chị Như miền Tây". Bất cứ lúc nào cần hêrôin, thuốc lắc, các đối tượng nghiện cũng có thể được "chị Như" đáp ứng nhanh chóng với giá lúc nào cũng thấp hơn giá thị trường.

Tuy ít tuổi, nhưng do bỏ nhà đi bụi, "ra đời" sớm nên Tiền tỏ ra rất tinh khôn. Để đối phó với công an, Tiền luôn sử dụng nhiều tên gọi khác nhau, đồng thời thuê một lần 3 phòng trọ ở các địa điểm khác nhau để ở và hoạt động. "Chân dài" này thường xuyên thay đổi chỗ ở. Đặc biệt, Tiền có nhiều hình thức ngụy trang và mánh lới "cắt đuôi" trinh sát. Vì vậy, phải mất 6 tháng ròng điều tra, xác minh, Cơ quan Công an mới bắt quả tang Nguyễn Thị Tiền mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 60g ma túy tổng hợp, 224 viên thuốc lắc, 63g ma túy đá tại 3 phòng trọ của đối tượng này. 4 đối tượng khác đều là chân rết mua bán ma túy với Tiền cũng bị bắt gồm Đoàn Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Tuyết Nga và hai chị em ruột Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Diễm My.

Tiền khai nhận, do kinh doanh quán cà phê thua lỗ, bị chủ nợ thúc ép nên mới làm liều bằng cách buôn ma túy. "Biết là vi phạm pháp luật nhưng túng thiếu nên bị cáo mới làm liều" - Nguyễn Thị Tiền và các đồng phạm phân bua trước vành móng ngựa. Và 5 "kiều nữ" phải trả giá cho sự liều lĩnh ấy bằng mức án 42 năm tù…

Có con nhỏ nên… chưa sợ (?!)


Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng, số đối tượng nữ mua bán ma túy trên địa bàn có chiều hướng tăng đột biến. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, có đến 47 đối tượng là nữ bị bắt trong các vụ án ma túy, trong đó có đến hơn 30% là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nắm được các quy định nhân đạo của pháp luật, nhiều đối tượng nữ đã lợi dụng điều đó để thực hiện hành vi phạm pháp với suy nghĩ: "Đang nuôi con nhỏ thì làm gì cũng không ở tù".

Cuối năm 2012, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Trương Minh Vũ (23 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê tổ chức). Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Vũ đã tìm mua heroin và thuốc lắc, sau đó giao cho 3 chân rết là Nguyễn Thị M.T. (23 tuổi), Đặng Thị A.T. (23 tuổi) và Lê Thị T.V. (28 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Trung) giao dịch trực tiếp với các con nghiện. Một điều khá bất ngờ là cả 3 "kiều nữ" này đều "lầm lỡ" và có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Thiếu sự cưu mang của gia đình, các cô gái này rủ nhau thuê nhà trọ ở phường Hòa Minh (Liên Chiểu) chung sống với nhau và cùng nhau đi theo "Vũ đại ca".

"Em chưa kết hôn, chỉ yêu nhau rồi mang bầu. Sắp sinh thì bạn trai lẩn tránh, cha mẹ chì chiết nên nhóm bạn cùng cảnh ngộ tụi em mới rủ nhau ra ở riêng. Anh Vũ thấy tội, mới giao ma túy và chỉ mối cho bán. Tụi em cũng sợ nhưng rồi nhắm mắt làm liều để kiếm tiền sống và nuôi con qua ngày" - một "kiều nữ" trong nhóm bộc bạch.

Cùng với 2 đồng phạm nữ trong nhóm, cô cũng được tại ngoại và hoãn chấp hành án phạt tù do con trai mới được 15 tháng tuổi. Nhưng thời gian hoãn thi hành án đều có giới hạn. Biết vậy nhưng cô vẫn tự nhủ: "Tới đâu hay tới đó".

Không những thế, một vài "kiều nữ", trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con nhỏ vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Phạm Thị T.H. (28 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) là một trong những trường hợp như vậy. H. được tạm hoãn thi hành án 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nhưng ngày 28/2/2013, H. bị bắt quả tang đang mua bán, tàng trữ gần 30g ma túy tổng hợp. Cứ tưởng rằng khi nào con chưa tròn 3 tuổi, cô ta sẽ còn "miễn nhiễm" trước pháp luật. Nhưng H. đã thật sai lầm khi lấy con ra làm bình phong cho hành vi phạm tội.

Trái lại, có những phụ nữ đang nuôi con nhỏ tham gia mua bán ma túy, khi bị bắt lại khiến người khác chạnh lòng. Đại úy Nghĩa - cán bộ điều tra Công an Đà Nẵng vẫn nhớ như in những cảm xúc khó tả lẫn lộn khi bắt đối tượng Hồ Thị N.T. (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Hằng ngày, T. chạy xe máy, địu theo đứa con còn chưa biết bò để giao hàng cho con nghiện. Có khi T. vừa ẵm vừa bồng, vừa dắt theo tới 3 đứa con lít nhít đi ra chợ mua bán. Nhưng đằng sau bộ dạng một bà mẹ tảo tần là một đầu nậu ma túy lì lợm. Không những bán hàng trực tiếp, T. còn sử dụng cậu em trai mới 12 tuổi đi giao hàng.

Khi khám xét chỗ ở của T., 3 đứa bé (từ 1 đến 5 tuổi) đang nằm ngủ ngon lành. Các điều tra viên phải khẽ khàng khi thực hiện kiểm tra, sợ làm mất giấc ngủ các cháu. Ở góc phòng, các anh tìm thấy một con heo đất, bên trong chủ yếu là những tờ tiền 10-20 ngàn đồng. Theo lời khai của T., mỗi lần bán được ma túy, T. đều bỏ vài chục ngàn vào heo đất để dành mua sữa cho con.

Như bao bà mẹ khác, T. cũng rất thương con. Nhưng chính sự lựa chọn sai lầm khi bước chân vào con đường mua bán trái phép ma túy đã đẩy T. đứng trước nguy cơ sẽ phải tạm rời xa những đứa con của mình. T. đã từng tâm sự với xóm giềng và từng dự định trong thời gian tại ngoại sẽ tiếp tục mang bầu, sinh con để né tránh chấp hành án phạt. Nhưng giờ đây, sau khi được giác ngộ, T. đã đủ can đảm để đối mặt bởi cô biết không thể trốn tránh án phạt đó cả đời

Theo CAND

Tin tức mới nhất