Những chiêu cướp đường tinh vi ở Hà Nội

Dàn cảnh đâm xe để cướp túi, dàn cảnh đánh ghen để cướp tiền bạc là những chiêu cướp tinh vi ở Hà Nội.

Móc túi trắng trợn người dừng chờ đèn đỏ

Vào 19h10 ngày 14/12/2012, một vụ cướp dàn cảnh đã diễn ra tại ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng. Lúc này, 2 đối tượng nam đi xe máy đã dàn cảnh va chạm giao thông để móc túi của 1 người phụ nữ đi cùng chiều. Một đối tượng đi bên trái “con mồi” cho xe mình đâm vào đuôi xe của “con mồi” rồi cố tình để 2 xe mắc vào nhau, kéo theo sự chú ý của người phụ nữ kia. Thừa cơ hội, đối tượng còn lại đi bên phải nhanh tay móc túi, “chôm” đồ của nạn nhân rồi rồ ga chuồn mất. “Màn kịch” trên chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây.

Dàn cảnh đánh ghen để cướp

Các đối tượng sẽ dựng cảnh đánh ghen, sau đó xông vào cướp tiền bạc của nạn nhân. Cụ thể, một vụ dàn cảnh đánh ghen cướp của do Nguyễn Thu Huyền (SN 1980, ở phố Đội Cấn) cầm đầu đã bị CA Cầu Giấy khởi tố vì hành vi cướp tài sản và làm nhục người khác.
 
Huyền cùng đồng bọn đã dựng cảnh đánh ghen để cắt tóc tình địch, sau đó cướp tài sản. Lấy lý do chị Thôi Thị L. (quê Tuyên Quang) “cặp” với người yêu của Huyền, Huyền cùng Chang đến gặp Mạnh nhờ hành hung chị L. Dù biết chị L. nhưng Mạnh vẫn nhận lời, sau đó gặp Nguyễn Duy Khánh (SN 1981), Nguyễn Quang Huy (SN 1987, cùng ở ở phố Kim Mã Thượng) và một đối tượng tên Tân bàn kế hoạch “đánh ghen” giúp Huyền.


Màn kịch móc túi của kẻ gian

Huyền điện thoại cho chị L. rủ đi chơi. Chị L. đồng ý, được Huyền đưa đến nhà nghỉ Sao ở đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa. Tại đây, Huyền thuê ba phòng rồi đưa chị L. lên phòng 701 trước. Sau đó, Huyền điện thoại kêu Mạnh dẫn nhóm thanh niên được thuê đánh ghen tới, bố trí cho Tân lên mua dâm với chị L. Hành lạc xong, Tân gọi điện thoại làm tín hiệu cho Mạnh biết. Mạnh được phân công đứng ở ngoài canh gác, Huyền cầm kéo cùng Chang, Khánh và Huy mở cửa phòng 701 xông vào. Trong lúc đồng bọn giữ chân tay và nhét giẻ vào miệng chị L., Huyền dùng kéo cắt trụi tóc chị. Sau đó, chúng tháo nhẫn vàng, lấy điện thoại di động của chị L. đưa cho Huyền mang về cất giữ. Huyền đưa Mạnh 2 triệu đồng để chia cho các đối tượng tham gia đánh ghen.

Gây chú ý cho phụ nữ để nẫng cặp laptop

Những ngày đầu năm 2013, tại Hà Nội, rất nhiều người trở thành nạn nhân của bọn cướp khi đang tham gia giao thông.

Chị Linh, cán bộ một công ty truyền thông ở Hà Nội kể, trưa 4/3, sau khi đi họp về, chị treo chiếc cặp đựng laptop ở móc gần yên xe máy. Ngang qua khu vực Nam Trung Yên, đoạn gần tòa nhà Keangnam, chị thấy có vật gì chạm vào chân bên phải. "Nhanh như chớp, nam thanh niên đi song song gỡ túi laptop của tôi ra khỏi móc. Dù hoảng hốt và run sợ, tôi vẫn cố truy hô", chị nói.

Chị Linh bảo, do quá hoảng sợ nên không kịp để ý xe và biển số của tên cướp song nhận ra hắn ngoài 30 tuổi, đội mũ bảo hiểm và ăn mặc lịch sự. Cướp được chiếc túi có laptop, điều lạ là tên này không vội phóng bỏ chạy.

Sau lần gặp nạn, chị Linh nhận được nhiều chia sẻ của bạn bè. Có người động viên nếu lúc đó chị cố giằng lại hay đuổi theo thì nhiều khả năng sẽ bị hắn đạp ngã xuống đường, nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng tại khu vực này, một người đi đón con cũng bị cướp chiếc iPhone 4. Trên một diễn đàn, thành viên cho biết khoảng 16h30 ngày 25/2, khi chở con từ siêu thị BigC ra khu vực tòa nhà Keangnam có để "quả táo khuyết" trong túi áo vest bên trái. Dọc đường, người này bị hai thanh niên đi xe Wave màu đen áp sát, cướp mất chiếc iPhone.
 
Nạn nhân đuổi theo chúng đến khu vực Mễ Trì, song gặp đèn đỏ nên mất dấu hai tên cướp. "Em chỉ nhớ chúng đi xe biển 29D6, có đuôi 96. Ai qua khu vực Keangnam thời điểm đó mà có camera hành trình thì có thể biết được biển số xe của thằng ăn cướp...", nạn nhân chia sẻ.

 
Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất