Những phác họa về tận thế của giới trẻ

Phải chăng tất cả sẽ kết thúc khi ngày tận thế diễn ra? Câu trả lời đã được các bạn sinh viên thể hiện đầy sáng tạo thông qua các tác phẩm đồ họa độc đáo về chủ đề này.

Trong cuộc thi “Cứ làm đi”, các bạn sinh viên đã có dịp được thỏa sức sáng tạo về chủ đề nóng đang được dư luận rất quan tâm đó là giả thuyết về ngày tận thế. Những tác phẩm này được thể hiện bằng kỹ thuật đồ họa tinh tế và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Ngày 21/12 đang đến gần, giả thuyết về Ngày tận thế sắp được kiểm chứng, tuy vậy, có thể thấy, ngay trong cuộc đời mỗi con người cũng đều có những điểm bắt đầu và kết thúc.

Có thể thấy, kết thúc không phải là hết, mà là khởi điểm của sự bắt đầu, kết thúc đòi hỏi mỗi người phải tìm ra con đường để bắt đầu cái mới, chắc chắn rằng nếu không có cái mới thế giới sẽ chìm trong cũ kỹ, nhàm chán. Đó là những thông điệp ẩn chứa trong những tác phẩm thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời của các bạn sinh viên.

Cùng ngắm nhìn và suy ngẫm về ngày tận thế qua góc nhìn của sinh viên:


Tác phẩm The old The new (Cũ - Mới).


 Tác phẩm Dancing till the world ends (Nhảy múa cho đến khi thế giới kết thúc)


Tác phẩm The world's end (Sự kết thúc của trái đất)


 Tác phẩm Passion (Niềm đam mê).


Tác phẩm The end is also sweet (Kết thúc ngọt ngào).


 Tác phẩm Tận thế.


 Tác phẩm Egg of the life (Quả trứng của sự sống).


 Tác phẩm The end where i begin (Kết thúc là nơi tôi bắt đầu).


Day dứt cuối cùng của Chu Thị Thúy Quỳnh.


Tác phẩm The Dead (Cái chết).


Tác phẩm Love (Tình yêu)

Theo Infonet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao