Những vụ giết người gây chấn động năm 2012

Những vụ thảm án xảy ra trong năm 2012 không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà còn dấy lên một hồi chuông cảnh báo về tình hình bạo lực gia tăng trong xã hội.

Bạo lực xảy ra ở mọi lúc mọi nơi và đã lên đến đỉnh điểm khi đi từ xã hội vào nhà trường, và len lỏi vào những ngôi nhà vốn là ốc đảo yên bình…

Sát thủ “hiếp chị, giết em” gây chấn động dư luận

 
Trong năm qua dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ, và tiếc thương khi chứng kiến một vụ án mạng thương tâm và tàn nhẫn. Hung thủ Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã nhẫn tâm giết hại cháu bé Khuất Mỹ Q. (4 tuổi) bằng 12 nhát dao chí mạng. Sau đấy Hoài còn thực hiện hành vi đồi bại với cháu Khuất Thu H. (8 tuổi).
 
Ảnh minh họa
Sát thủ Đặng Trần Hoài nhận án tử hình

Sáng ngày 29/72012, Hoài đi ăn cưới bạn ở huyện Từ Liêm (Hà Nội), rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Khi đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền, 30 tuổi, trú tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông (Sơn Tây, Hà Nội), thấy mở cổng, Hoài vào nhà.
 
Lúc này, 2 cháu gái là Khuất Thu H. (8 tuổi) và Khuất Mỹ Q. (4 tuổi) đang ngồi xem tivi, Hoài hỏi 2 cháu bố mẹ đi đâu thì được biết bố đi làm, mẹ đi chợ. Thấy chỉ có hai cháu nhỏ ở nhà, Hoài nảy sinh ý định hiếp dâm cháu H.
 
Hắn cầm tay H. dắt xuống bếp, khi đi qua khu vực giếng nước bên cạnh bếp, Hoài lấy 1 con dao phay dài 35,5cm, bản rộng 6cm, giấu ở sau lưng rồi lại dắt cháu H. đi lên nhà. Cháu Q. thấy Hoài kéo chị đi nên kêu khóc thì bị Hoài cầm dao chém 12 nhát khiến cháu Q. chết tại chỗ. Sau đấy, Hoài thực hiện hành vi thú tính với cháu H.

Khi Hoài đang thực hiện hành vi thú tính với cháu H. thi bác ruột của hai nạn nhân là Khuất Xuân P. nghe thấy cháu khóc liền đi sang. Hoài cuống cuồng không kịp mặc quần, xông vào chém anh P. rồi bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, Hoài định cướp xe của một phụ nữ nhưng không thành. Sau đấy, kẻ sát nhân bỏ chạy và bị người dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an.
 
Với tội ác man rợ này, ngày 25/10/2012, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên Đặng Trần Hoài bản án tử hình.

Nghịch tử giết cha mẹ bằng 39 nhát dao chí mạng

 
Chỉ vì bị chửi mắng khi xin tiền cha mẹ để trả nợ, Lưu Văn Thắng (26 tuổi) hậm hực bỏ về nhà riêng lấy dao sang đâm nhiều nhát chết cả cha và mẹ đẻ.
 
Ảnh minh họa
Nghịch tử Lưu Văn Thắng tại phiên xét xử

Ngày 24/6, tại số nhà 5 ngách 49/48 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì bị chửi mắng khi xin tiền cha mẹ để trả nợ Lưu Văn Thắng, (SN 1986), con út của ông Lưu Văn Dơi (SN 1962) và vợ là bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962) đã đột nhập vào nhà rồi dùng dao đâm liên tiếp vào bố, mẹ. Khiến ông Dơi tử vong ngay tại chỗ với 18 vết đâm, còn bà Gái tử vong trong lúc đợi xe cấp cứu với 21 vết thương trên toàn thân thể. hành vi điên cuồng, máu lạnh của Thắng trước sự chứng kiến và can ngăn của chị Lưu Thị Nhã (SN 1982), chị gái cả của hắn.
 
Hành vi tước đoạt tính mạng chính người che chở cho mình, cho mình cuộc sống của Thắng đã gây nên làn song phẫn nộ trong dư luận. Đây là hành vi trái với luân thường đạo lý, gây nên sự mất mát cho gia đình và người thân. Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án tử hình dành cho nghịch tử Lưu Văn Thắng.

Đứa cháu đích tôn đốt 11 người trong họ


Ảnh minh họa
Nạn nhân trong vụ cháu đốt 11 người trong họ

Khoảng 21 giờ tối 9/9, trong lúc 11 thành viên trong họ đang tiến hành họp bàn sau cái chết của cụ Duyên (bà nội Cường) tại nhà cô ruột của Cường là bà Phạm Thị Bình (39 tuổi, tại phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) thì Phạm Việt Cường (thường trú tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ cầm can xăng 5 lít xông vào hắt vào mọi người rồi đóng cửa.

Ngọn nến trước bàn thờ bắt xăng, phát hỏa khiến 11 người đều bị bỏng, trong đó có 7 người bị bỏng nặng được điều trị ở Viện bỏng Quốc gia, nhưng 4 người đã tử vong, trong đó có cả mẹ của Cường là bà Phạm Thị Bền (SN 1956).

Sau khi gây án, Cường trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú vào sáng hôm sau.

Theo điều tra, nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc tranh chấp tài sản và mâu thuẫn trong phương án hỏa táng bà nội của Cường.

Được biết, trước khi chết, bà nội Cường đã có di nguyện được hỏa táng. Mọi con cháu trong nhà đều tán thành, duy chỉ có Cường không bằng lòng. Sau đám tang, mọi người tiếp tục họp bàn việc chia phong bì và tài sản do cụ Duyên để lại… nên Cường bức xúc, cãi vã với cô bác rồi gây án.

Cuồng sát cả gia đình, hai cháu bé tử vong


Ảnh minh họa
Hiện trường vụ cuồng sát tại nhà bà Hồ Thị Phạm

Vụ cuồng sát kinh hoàng xảy ra vào chiều 19/6, tại xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trong cơn phê ma túy, đối tượng Phạm Văn Mạnh (25 tuổi) đã dùng dao chặt đá chém trọng thương chị gái là Phạm Thị Gái (37 tuổi) và mẹ ruột là bà Trần Thị Xinh (57 tuổi). Ngay sau đó, tên Mạnh cầm dao chạy ra đường lao vào chém một người đàn ông khác nhưng người này kịp thời tránh né.

Khi bị nhiều người tước con dao chặt đá, đối tượng này liền vồ cây cuốc đang để tại đống cát của một công trình xây dựng rồi chạy thẳng vào nhà trọ của bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi, hàng xóm của Mạnh). Tại đây, Mạnh đã dùng cuốc đánh trọng thương bà Phàm cùng 3 cháu ngoại mà bà đang trông giữ. Vụ cuồng sát khiến bé Nguyễn Vy Phương và Nguyễn Phương Vy (đều 7 tháng tuổi, chị em sinh đôi) tử vong. Tất cả các nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Sau khi gây án, tên Mạnh tiếp tục lao ra đường tìm người để đâm chém. Nhiều thanh niên, người dân địa phương đã bao vây không chế tên Mạnh giao công an xử lí.

Vài giờ sau khi bị bắt và tỉnh lại sau cơn phê ma túy, tại cơ quan điều tra Phạm Văn Mạnh khai, trưa 19/6, Mạnh đến nhà Trần Công Lợi (ngụ cùng ấp) để hút bồ đà. Hút hết 4 điếu, Mạnh thấy choáng vang nên đứng lên chạy về nhà và gây ra vụ cuồng sát trên.

Gã sinh viên giết cụ bà 66 tuổi bằng 26 nhát dao

Ảnh minh họa
Hung thủ vụ giết cụ bà bằng 26 nhát dao

Do bí bách tiền bạc sau khi lao vào các trò đỏ đen, Nguyễn Phương Anh (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu, là sinh viên một trường cao đẳng nghề) nảy sinh ý định đi cướp. Anh đến công viên phía trước chung cư LakeSide ngồi uống nước và làm quen với bà Đoàn Thị Hồng thường đẩy xe đưa cháu nội dạo chơi và được biết Hồng thường ở nhà một mình.

Sáng 20/11, Anh mua một lẵng hoa, khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác, đeo găng tay, mang dao, cầm giỏ hoa đi lên chung cư LakeSide. Anh chờ người giúp việc ra về liền đi thang máy lên căn hộ B1407 và gọi cửa. Lúc bà Hồng nhìn ra, Anh chỉ lẵng hoa và nói: “Có học trò tặng hoa cho con dâu bà”. Bà Hồng mở cửa để Anh vào nhà.

Bà bấm điện thoại gọi cho con dâu để Anh nói việc mang hoa tới. Anh không bỏ khẩu trang che mặt, giả vờ nghe điện thoại nhưng ngầm tắt máy. Do nghi ngờ nên bà Hồng bấm máy lại để gọi con dâu thì kẻ giao hoa bất thình lình rút con dao Thái Lan mua sẵn xông vào đâm túi bụi 26 nhát, khiến bà Hồng tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, gã sát nhân vào phòng lục lọi, lấy chiếc laptop rồi bỏ đi. Sau đó, Anh mang chiếc laptop đi cầm tại tiệm cầm đồ, giặt chiếc áo khoác dính máu mang đi vứt tại khe núi. Anh vẫn đi học bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra cho tới khi bị bắt.

Giết người tình, cắt tay vùi xác dưới cát

 
Ảnh minh họav
Nơi phát hiện xác thiếu nữ bị vùi trong cát

Sáng 7/8, một số công nhân đang thi công tại công trình giao thông, đoạn qua xã An Nội, huyện Bình Lục, tá hỏa khi phát hiện một cánh tay người đang nhô lên khỏi đống cát. Ngay sau đó, mọi người đã phát hiện phía dưới lớp cát nơi có cánh tay nhô lên là xác của một nạn nhân nữ đã bị giết, bị mất một bàn tay, trong tình trạng lõa thể và xác đang trong quá trình phân hủy.
 
Vụ việc kinh động này được báo lên cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được làm rõ là chị Lò Thị Hợp (sinh năm 1992), trú phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Sau 2 ngày phát hiện xác nạn nhân, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được hung thủ chính là người tình của chị Hợp, tên là Trần Văn Sơn (sinh năm 1992), trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam. Tại cơ quan CSĐT, Sơn khai nhận có quen chị Hợp sau một chuyến đi nghỉ mát ở bãi biển Thịnh Long. Sau một thời gian hẹn hò qua điện thoại, khoảng 8h sáng ngày 4/8, chị Hợp đi xe khách lên chỗ Sơn chơi. Hai người hẹn nhau ở khu vực cầu Họ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục. Sau khi gặp nhau, Sơn đưa chị Hợp vào nhà nghỉ An Sinh quan hệ tình dục.

Sau khi quan hệ tình dục xong, Sơn đi làm và đến khoảng 17h cùng ngày thì quay lại nhà nghỉ trên tiếp tục quan hệ tình dục với chị Hợp lần nữa.

Đến khoảng 21h, sau khi đã thỏa mãn dục vọng, Sơn chở chị Hợp ra khu vực vắng vẻ thuộc QL21B. Tại đây, Sơn đã ra tay sát hại chị Hợp. Thực hiện xong hành vi dã man của mình, Sơn vùi thi thể nạn nhân vào giữa khe đống cát rồi cướp tài sản của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chủ quán cafe Hương Sen bị cắt cổ  


Ảnh minh họa
Triệu Quân Sự tại cơ quan điều tra

Ngày 22/8, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cafe Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, chủ quán) bị cắt cổ, cướp mất nhiều tài sản có giá trị. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, kẻ sát nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên) đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Sự khai, ngày 22/8, tình cờ vào quán café Hương Sen thì thấy nạn nhân ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, đối tượng đã lợi dụng lúc chủ quán không để ý đã dùng dao cứa cổ nạn nhân rồi giấu xác vào phòng tắm và cướp 1 đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng 3 chỉ.

Trên đường bỏ trốn đến Tuyên Quang, Sự đã bán chiếc nhẫn để lấy tiền xài. Ít giờ sau khi về đến Thái Nguyên, đối tượng đã bị lực cảnh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Long Biên bắt giữ.

Cưỡng hiếp, giết bé gái vùi xác vào đám lục bình


Ảnh minh họa
Hung thủ Phạm Minh Trí tại cơ quan điều tra

Phạm Minh Trí và Nguyễn Thanh Lâm đến nhà ông Võ Văn Lệ và ông Võ Hoàng Nam (ngụ ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng) để làm thuê. Trong khoảng thời gian này, Trí và Lâm quen biết với Phan Thành Dương. Sau khi uống rượu, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 4/3/2012, Dương và Trí băng đồng về, cùng rủ nhau đi chọc ghẹo gái. Sau đó, cả hai gặp cháu Đ.L.T.A. (sinh năm 2001, ngụ ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng) đang đứng mua đồ cách đó không xa, Dương và Trí bèn thống nhất quay về trường học đứng đợi.

Lúc này, Dương và Trí gặp Lâm đi tới nên rủ cùng thực hiện. Khi cháu T.A. đi về ngang, Trí chạy ra bịt miệng, quăng cháu T.A xuống nước. Tiếp đó, Lâm và Dương nhấn nước cháu T.A. đến ngất xỉu rồi cả 3 cùng khiêng cháu T.A. đến vườn nhà ông Lê Văn Bằng. Trí thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.A., còn Lâm và Dương đứng canh chờ tới lượt. Khi nghe tiếng người nhà của cháu T.A. đi tìm, Lâm và Dương bỏ chạy. Trí hoảng hốt, dìm cháu T.A. xuống mương lục bình gần đó... Nạn nhân đã tử vong do ngạt nước.

Ngày 6/4/2012, Dương hối hận về hành vi tội lỗi đã treo cổ tự tử tại Trạm tạm giam, Công an TP Cần Thơ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Dương.

Ngày 20/7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Phạm Minh Trí và Nguyễn Thanh lâm mức án tử hình.

Theo VnMedia

Tin tức mới nhất