Nỗi đau của chồng có vợ bị người tình đồng tính giết

Đã có chồng và con 11 tuổi, Phương vẫn nảy sinh tình cảm với cô gái kém 10 tuổi. Trong một lần đi nhà nghỉ, cô bị người tình sát hại dã man.

Mối tình oan trái với cô bồ trẻ đã khiến Nguyễn Thị Phương (38 tuổi, phường 13, quận 11, TP HCM) phải trả giá bằng mạng sống. Sinh ra đã là người có vấn đề về giới tính, ở quê nhà, Phương chấp nhận che đậy giới tính của mình bằng việc lấy chồng, sinh con và sống cuộc đời hai mặt để người thân yên lòng.

Thế nhưng, khi đã yên bề gia thất, Phương lại nảy sinh tình cảm với cô gái Lê Thị Lan (28 tuổi, quê Khánh Hòa). Dù đã có chồng, có con nhưng Phương vẫn không thể dứt khỏi mối tình với cô người yêu kém mình chục tuổi. Theo bà chủ tiệm cắt tóc Hằng Nga (phường 13, quận 11), nơi Phương làm việc thì Lan trước đây cũng là nhân viên của quán. Khi thấy hai người có rất nhiều cử chỉ thân mật, nhiều người trong tiệm cũng có phần nghi ngờ về mối quan hệ bất thường giữa họ.

Ban đầu, Lan thuê trọ cùng với hai cô nhân viên của quán. Nhưng để tiện gần gũi, Phương đưa Lan về khu trọ của mình ở cùng vợ chồng và con gái, mặc những lời dị nghị, nhòm ngó của thiên hạ. Sau những giờ làm, Lan và Phương thường đưa nhau về nhà nấu cơm ăn chung. Vì chồng đi làm suốt ngày, nên hai người đàn bà thường lên giường thủ thỉ, tâm sự.

Lan thích chơi bời, nhậu nhẹt. Cô ta thường đưa Phương đến những nơi đông người hát karaoke, khi rảnh thì vào nhà nghỉ “tâm sự”. Khách sạn 23 là điểm đến quen thuộc của cặp đôi này. Khi vụ việc vỡ lở, quản lý khách sạn cho biết hai người đã có hơn 30 lần ghé qua đây thuê phòng để “nghỉ ngơi, trò chuyện”.

Trong mỗi lần đến khách sạn, Lan thường là người đi đặt phòng và trình chứng minh thư cho lễ tân. Ngay cả buổi trưa định mệnh, Lan vẫn giữ thói quen này. Một nhân viên của khách sạn 23 kể lại: “Khoảng trưa hôm 21/8, Lan và chị Phương cùng đến thuê phòng như thường lệ. Không như mọi lần hai người cùng vào, cùng về thì lần này, Lan lại vội vã về trước. Thấy lạ, bọn tôi lên phòng xem xét thì phát hiện ra xác chị Phương đẫm máu, nằm chỏng chơ trên giường. Quá kinh hãi, chúng tôi đã báo công an ngay sau đó”.


Khách sạn nơi xảy ra thảm án của chị Phương.

Sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng miền Tây sông nước, năm 18 tuổi, Phương lên thành phố lập nghiệp với hy vọng đổi đời. Phương xin vào làm ở một quán cắt tóc trong con hẻm nhỏ trên đường Công Chúa Ngọc Hân (phường 13, quận 11). Thấy Phương tuổi còn trẻ, lại hiền lành, hoạt bát nên bà chủ quán cũng vui vẻ đồng ý. Ban đầu, bà cho Phương làm những việc lặt vặt như gội đầu, dọn dẹp cửa tiệm. Sau dần, khi đã học được việc thành thạo, Phương được chuyển sang làm móng, cắt tóc cho khách. Dù thu nhập không cao nhưng công việc cũng nhẹ nhàng, Phương thuê một phòng trọ gần đó để dễ dàng đến nơi làm việc.

Ngày đó, anh Chinh (chồng nạn nhân) cũng là một tài xế taxi mới vào nghề. Chinh thường đậu xe ở gần quán cắt tóc Hằng Nga, nơi Phương làm việc, để đợi khách. Nhiều lần thấy cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn ở tiệm, Chinh âm thầm để ý. Lân la hỏi chuyện, chàng trai trẻ nhanh chóng bị Phương cuốn hút bởi chất giọng miền Tây ngọt lịm, khuôn mặt xinh xắn.

Sau một thời gian hẹn hò, Chinh nhiều lần đánh tiếng muốn tiến tới hôn nhân nhưng bị Phương từ chối. Thậm chí, có những lúc, hai người nói chuyện, tâm sự, Phương úp mở về chuyện mình đồng tính. Nhưng vì quá yêu Phương, Chinh cũng chẳng nghĩ nhiều mà cho rằng cô gái trẻ còn lưỡng lự tình cảm và lo làm việc kiếm tiền nên chưa muốn kết hôn.

Cứ thế, mỗi buổi hết ca làm, Chinh lại hăm hở đến tiệm đón Phương về, khi đi chơi, lúc đi dạo, đi ăn. Cảm nhận được sự chân thành của Chinh và cũng vì muốn che giấu giới tính thật của mình, Phương chấp nhận theo anh về làm vợ.

Kể về Phương, bà chủ tiệm tóc Hằng Nga chia sẻ: “Phương làm nhân viên ở quán đã lâu, từ hồi cô ấy chưa lấy chồng. Phương làm việc chăm chỉ, thường ngày phải 9h tối mới về nhà. Sau khi cưới rồi nghỉ sinh cháu, Phương quay lại làm việc, cứ 8h sáng có mặt rồi 8h tối mới về”.

Phương cùng gia đình chồng sống trong một căn hộ thuê ở gần nơi làm việc của cô. Nhờ chăm chỉ làm việc, bà chủ tiệm yên tâm cho Phương đứng tiệm. Vốn trầm tính nhưng hòa đồng, không hay xét nét, cô được nhiều người quý mến. Thậm chí, có rất nhiều “khách ruột” đến với quán chỉ để làm móng, làm tóc dưới bàn tay khéo léo của Phương. Phương rất ít khi tâm sự chuyện gia đình với những chị em cùng làm.

Phương và Chinh có với nhau một đứa con gái, nay đã 11 tuổi. Vợ thì ngày ngày làm lụng ngoài tiệm tóc, chồng cũng tất bật chạy xe để kiếm tiền lo cho mẹ già và con gái. Hàng ngày, Phương vẫn chăm lo cho chồng, cho con nhưng vẫn quấn quýt bên người tình.

Nói về cái chết tức tưởi của vợ, anh Chinh cho hay: “Khi thấy hai người có mối quan hệ thân thiết bất thường. Tôi đã nói với vợ mình không nên qua lại với Lan nữa và đề nghị Lan chuyển chỗ trọ. Tuy nhiên, bất chấp sự ngăn cản, hai người vẫn thường lén lút gặp nhau. Giá như, cô ấy nghe tôi, thì đã không xảy ra cơ sự”, anh Chinh đau đớn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Anh còn cho biết thêm, đã nhiều lần Lan nói với Phương hãy bỏ lại gia đình để trốn đi một nơi thật xa. Nhưng, vì còn thương chồng, thương con nên Phương không chấp nhận. Lần lữa mãi, Phương vẫn chưa thể dứt khỏi cuộc tình oan trái cho đến khi phải nhận lấy cái chết đầy oan nghiệt dưới tay người tình trẻ. Cho đến lúc này, anh Chinh vẫn không thể tin được người vợ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại chồng và đứa con thơ dại.

Trước di ảnh người vợ xấu số, anh Chinh gạt nước mắt kể: “Sống với nhau bao lâu nay, ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được những uẩn khúc đau đớn trong lòng vợ. Cũng có đôi lúc, tôi thoáng nghĩ về chuyện tình cảm riêng tư của cô ấy, nhưng chỉ dám nghĩ đó là thứ tình cảm nhất thời, lỡ bước chỉ cần ngăn chặn là có thể thay đổi mọi sự, chứ đâu ngờ lại người còn kẻ mất. Giá như ngay từ đầu, cô ấy nói rõ ràng, có lẽ tôi đã nghĩ khác và sự việc cũng không ra nông nỗi này”.

Hiện nay, Công an TP HCM vẫn đang điều tra, truy xét hung thủ gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Phương. Kẻ tình nghi gây ra vụ án được xác định là Lê Thị Lan, hiện đã bỏ trốn. Theo như mô tả của những nhân chứng hiện trường khi thu thập giấy tờ thì thấy chứng minh nhân dân của Lê Thị Lan có dán chồng lên rất nhiều hình ảnh khác nhau. Nhiều khả năng Lan sử dụng chứng minh thư đó để lừa đảo.

Theo Gia đình

Tin tức mới nhất