Nỗi đau của cô gái tố bị nhà chồng bạo hành

“Người ta giấu con em đi, không cho gặp. Em chỉ cần con thôi, có con là có tất cả”, cô gái tố bị gia đình chồng bạo hành chia sẻ.

Năm 2013, vừa tròn 19 tuổi, Phạm Hạnh (Thanh Oai, Hà Nội) kết hôn với anh Lê Hòa (sinh năm 1987, cùng địa phương). Khi đó, cô gái sinh năm 1995 đang học năm 2, Cao đẳng Y tế Hà Đông.

Trước khi tiến tới hôn nhân, hai người có hơn 4 năm tìm hiểu nhau. Theo cô gái, chuyện tình cảm của họ rất nghiêm túc, việc kết hôn được bàn tính kỹ, với sự đồng ý của gia đình hai bên chứ không phải bốc đồng tuổi trẻ.

Mâu thuẫn hôn nhân

Kết hôn được một năm, Hạnh sinh bé trai, năm nay đã 2 tuổi. Thời gian đầu, vợ chồng cô ở nhà ngoại, cuộc sống khá êm đềm, ít khi xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, hai người về sống cùng bố mẹ chồng một thời gian rồi chuyển ra ở riêng trong căn nhà cấp bốn gần đó được nửa năm nay. Mâu thuẫn bắt đầu từ khi hai vợ chồng Hạnh chuyển về nhà chồng.

Theo lời Hạnh, ban đầu, mẹ chồng rất quý cô nhưng càng về sau mối quan hệ rạn nứt, hai người trở nên bất hòa.

Một trong những lý do chính là mẹ chồng yêu cầu Hạnh phải trả 60 triệu đồng, khoản tiền chồng cô mượn trước khi lập gia đình.

Cô gái nhiều lần từ chối yêu cầu của mẹ chồng vì cho rằng số tiền này chồng mượn trước khi kết hôn nên cô không có trách nhiệm trả. Đây cũng là lý do mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên căng thẳng.

Theo Hạnh, mẹ chồng nhiều lần chửi cô và bố mẹ ruột. Bà yêu cầu chồng Hạnh phải lựa chọn mất mẹ hoặc mất vợ. Quá ấm ức, cô gái chỉ biết khóc và trách chồng sao lại để mẹ đối xử với vợ như vậy.

Người vợ này tố rằng chồng cô không những không bảo vệ vợ mà còn ra tay đánh đập, kéo cô vào nhà vệ sinh rồi nhét giẻ vào miệng.

Những lần bị chồng bạo hành, Hạnh không dám nói với ai. Người ngoài hỏi, cô đều nói dối là bị ngã nên thâm tím người.

Hạnh cho biết thêm bố mẹ chồng chứng kiến cảnh con trai đánh vợ nhưng không can ngăn, còn hùa vào chửi rồi dọa hành hung khiến cô sợ hãi phải bế con chạy sang hàng xóm trốn.

Lần đầu tiên bị đánh, Hạnh và gia đình chồng đã giảng hòa và không nhắc lại chuyện cũ. Cô cho biết mình luôn nhẫn nhịn vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cả bố lẫn mẹ.

Nỗi đau của cô gái tố bị nhà chồng bạo hành - Ảnh 1.
Hạnh tố bị gia đình nhà chồng bạo hành phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.
Ảnh: Hoàng Như.


Tuy nhiên, chuyện không dừng ở đó. Hạnh nói phát hiện chồng có tình cảm với phụ nữ lớn tuổi, đã có gia đình. Cô gái 21 tuổi cho biết từ đó, tâm tính chồng cô thay đổi hẳn. Anh ta hay đánh đập và chửi bới vợ, thậm chí còn viết giấy ly hôn bắt cô ký.

Không chấp nhận chuyện chồng ngoại tình dù là trong tư tưởng, Hạnh đem những tin nhắn tình cảm của chồng với người phụ nữ kia cho hai bên gia đình xem và nhờ người lớn giải quyết.

Theo lời cô, thay vì đứng ra phân giải đúng sai cho đôi vợ chồng trẻ, bố mẹ chồng Hạnh ngó lơ.

Bi kịch gia đình

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Công an xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận có vụ xô xát giữa vợ chồng chị Hạnh sáng 25/9.

"Gia đình này có mâu thuẫn từ lúc 10h sáng cùng ngày, đến trưa lại tiếp tục; theo tìm hiểu thì có va chạm giữa mẹ chồng và con dâu.

Chị Hạnh có mâu thuẫn với cả chồng và mẹ chồng. Hai bên gây thương tích cho nhau. Khi cán bộ đến, chị Hạnh đã được đưa sang nhà hàng xóm.

Chúng tôi đến tìm hiểu và can ngăn, lập biên bản ngăn chặn yêu cầu không được tiếp diễn", người này nói.

Kể lại diễn biến vụ việc ngày 25/9, Hạnh cho biết khi hai vợ chồng xảy ra xô xát tại nhà riêng, cô gọi điện nhiều lần để nhờ bố chồng can thiệp nhưng ông không nghe máy.

Một lúc sau, bố mẹ chồng cùng họ hàng đến và xảy ra xô xát. Chị nhà bác chồng còn bế con của Hạnh giấu đi.

Trong lúc xảy ra xô xát với gia đình chồng, Hạnh dùng chiếc điện thoại iPhone 5 quay lại sự việc. Chiếc điện thoại này sau đó bị cong và dính máu.

Trong đoạn video Hạnh ghi lại, cô gái luôn miệng la hét, kêu cứu vì bị đánh. Tiếp đó, liên tục có tiếng chửi bới, giằng co và tiếng những người xung quanh vào can ngăn. Tuy nhiên, hình ảnh này chưa thực sự rõ ràng.

Sau khi được mọi người xung quanh can, Hạnh trốn sang nhà hàng xóm rồi được anh trai đến đón. Khi này, cô bị ngất và được người nhà đưa vào Bệnh viện Quân y 103.

Trong suốt 3 ngày nằm viện, dù sức khỏe không tốt, Hạnh luôn muốn về nhà đón con trai.

Người mẹ trẻ tâm sự: “Người ta giấu con em đi, không cho gặp. Em nhớ con lắm, bé rất kháu khỉnh. Giờ em chỉ cần con thôi, có con là có tất cả. Con là động lực sống của em”.

“Nhiều lần chồng đánh, em nhún nhịn nuôi con nhưng ngày càng bị lấn tới. Giờ ra nông nỗi này, em muốn nhờ pháp luật giải quyết để đòi lại công bằng và giành quyền nuôi con”, Hạnh nghẹn ngào nói.

Chia sẻ về việc con gái tố bị nhà chồng đánh đập, bà Lê Thị Hương - mẹ Hạnh - cho biết bà rất đau lòng khi thấy con gái bị nhà chồng bạo hành, đối xử thậm tệ.

“Là người mẹ, tôi không muốn con mình phải ly hôn. Cháu tôi thiếu cha hay mẹ đều không hạnh phúc.

Giờ sự việc thành ra thế này, tôi chỉ mong con gái có được sự công bằng. Còn hai đứa có sống được với nhau nữa hay không thì con trẻ tự quyết định", bà Hương bày tỏ.

Trước những lời tố bị gia đình chồng đánh đập của Hạnh, mẹ chồng cô cho biết gia đình bà không hề đánh đập hay đối xử tệ bạc với con dâu.

Khi nhận được điện thoại từ Hạnh gọi ra giải quyết mâu thuẫn, vợ chồng bà có qua và can ngăn khi vợ chồng con trai xô xát. Tuy nhiên, Hạnh liên tục chửi bới, hỗn láo và cầm dao dọa chém mọi người.

Theo bà Mai, vết thương trên tay Hạnh là do cô tự gây ra khi cầm con dao nhọn dọa mọi người. Chấn thương trên đầu thì không rõ từ bao giờ.

*Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Zing


Tin tức mới nhất