Nỗi đau xé lòng của người mẹ khi xem clip con gái bị bạn đánh dã man

Khi xem xong clip con gái mình bị đánh dã man trên lớp, chị Loan liên tục khóc ngất. Suốt 2 tháng qua, chị vẫn nghĩ những vết thương trên đầu con gái là do con bị té cầu thang ở trường học.

Tối ngày 11/3, chúng tôi tìm đến nhà em N.T.H.Phượng (học sinh lớp 7/5 Trường THCS Lý Tự Trọng, nữ sinh bị bạn lấy ghế đánh liên tiếp vào đầu). Tại con hẻm nhỏ phường 1, TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến sự việc.

"Lần đầu xem clip cháu Phượng bị đám bạn đánh hội đồng, tôi thật sự rất bức xúc và đến bây giờ vẫn còn "sốc" mỗi khi nhớ lại hình ảnh bạo lực đó. Mấy ngày nay hàng xóm đều đến an ủi gia đình cháu Phượng, hy vọng sức khỏe của cháu không bị ảnh hưởng và tâm lý cháu phát triển bình thường. Tôi không hiểu nổi tại sao các cháu nhỏ lại ra tay mạnh bạo với Phượng như thế, suốt 2 tháng trời cháu nó phải chịu đựng mà không thể giãi bày cùng ai, thực sự tôi thương lắm", một người hàng xóm gần nhà em Phượng chia sẻ.

Trong khi đó, trò chuyện với chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ được người thân cho ở nhờ, bà Nguyễn Thị Kim Loan (35 tuổi, mẹ của bé Phượng) liên tục khóc ngất mỗi khi nhắc đến sự việc đau lòng trong đoạn clip.

Nỗi đau xé lòng của người mẹ khi xem clip con gái bị bạn học đánh dã man 1
Căn nhà được người thân cho gia đình bà Loan ở nhờ.

Bà tâm sự trong nước mắt: "Mỗi khi xem lại clip, đến nửa đoạn là tôi lại quay đi chỗ khác và khóc vì không chịu nổi cảnh con gái tội nghiệp bị đánh quá tàn bạo. Mấy ngày qua, tôi đâu có ăn hay ngủ được, tâm trạng hoang mang lắm. Mỗi đêm, sau khi chờ con ngủ say, tôi ngồi thẫn thờ nhìn cháu, hình ảnh con gái gào khóc trong đoạn clip nhưng vẫn bị các bạn trong lớp dùng ghế đánh túi bụi vào đầu ám ảnh tôi rất nhiều. Đêm nào tôi cũng chỉ biết khóc, thương xót cho đứa con bé bỏng của mình".

Nỗi đau xé lòng của người mẹ khi xem clip con gái bị bạn học đánh dã man 2
Bà Loan những ngày qua không ăn không ngủ vì lo cho đứa con tội nghiệp.

Lau vội nước mắt, bà Loan nhớ lại: "Cách đây gần 2 tháng, cháu Phượng gọi điện về nhà nói bị té cầu thang và bảo tôi đến đón. Lúc đó tôi cũng thấy hơi có điều gì bất thường, vì trường học cách nhà chỉ chừng 100m, sự việc nghiêm trọng cháu Phượng bị  té mà trường không báo gia đình biết. Sau đó, tôi kêu bé nhờ thầy đưa về giúp vì vợ chồng tôi đang bận việc. Khi về tới nhà thấy mặt, tai, vai của cháu bị sưng húp, đầu tóc thì rối xù. Đến chiều, chồng tôi chở đi bệnh viện khám, bác sĩ cho biết bị chấn thương phần mềm nên chỉ uống thuốc. Ngày hôm sau, tôi gội đầu vừa sờ tay vào thì cháu than đau, khi vạch ra thấy vết thương bầm tím trên đầu thì mới tin là té cầu thang thiệt. Nào ngờ đến hôm nay sự việc cháu bị đánh mới được sáng tỏ".

Bà Loan cho biết thêm, trong buổi làm việc giữa phụ huynh học sinh cùng Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng có đề cập nguyên nhân dẫn đến việc em Phượng bị đánh hội đồng. Theo đó, khi một bạn nữ lớp trưởng lớp 7/5 tên V. bảo Phượng đi mua bánh thì Phượng không đồng ý. V. đã bực tức ngay lúc đó nhưng chưa làm gì. Sau đó, V. gọi Phượng đi đánh một bạn nữ khác, Phượng vẫn từ chối. Cuối cùng, V. gọi bạn bè trong lớp đánh hội đồng Phượng vì tội "chảnh".

Ngồi bên cạnh mẹ, em N.T.H.Nhung (16 tuổi, chị gái của Phượng) cũng không kìm nổi cảm xúc của mình, đôi lúc em đã bật khóc nhớ lại những hình ảnh đau lòng về đứa em trong đoạn clip. Được biết, Nhung là người báo tin cho gia đình khi biết em mình bị đánh. "Lúc đầu, cháu nghe nhiều bạn xôn xao là em Phượng bị đánh và có người quay clip đưa lên mạng. Khi mở mạng lên xem, thấy em Phượng ôm đầu khóc thét trong clip, cháu gần như suy sụp tại chỗ, không đứng dậy nổi. Sau đó em mới về báo cho cha mẹ biết. Cũng từ hôm bị đánh đến nay là 2 tháng, em Phượng vẫn giấu kín chuyện này, lúc nào cũng ở trong phòng chẳng nói chuyện với ai và em thấy tinh thần của em Phượng suy sụp lắm".

Nỗi đau xé lòng của người mẹ khi xem clip con gái bị bạn học đánh dã man 3
Gương mặt thất thần của Nhung khi biết em gái bị đánh dã man.

Trong 2 tháng qua, em Phượng đã âm thầm chịu đựng mọi đau đớn, tủi nhục về mình. Khoảng thời gian đó, em đã nhiều lần xin nghỉ học về sớm vì những cơn đau hành hạ. "Hôm mùng 3 Tết, cháu Phượng bị nhức đầu rồi lên cơn sốt, gia đình tôi cũng chỉ mua thuốc hạ sốt về cho uống chứ không đi bệnh viện", bà Loan cho biết.

Nỗi đau xé lòng của người mẹ khi xem clip con gái bị bạn học đánh dã man 4
Thành tích ấn tượng của Phượng trong một cuộc thi
tiếng anh cách đây 2 năm.

Theo gia đình, Phượng là người con ngoan, sống rất có hiếu với cha mẹ và rất được lòng hàng xóm xung quanh. Là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái, nên luôn biết kính trên nhường dưới với mọi người trong gia đình.

Vì gia đình vẫn đang trong hoàn cảnh khó khăn, thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào việc buôn bán khăn ngoài chợ, nên Phượng rất có ý thức trong học tập, luôn cố gắng học giỏi. "Mới đây cháu còn khoe với tôi và hàng xóm ngày 19/3 tới đây được đi thi học sinh giỏi môn Địa ở cấp tỉnh, nào ngờ đến nay biết tin này, tôi lo lắm", bà Loan chia sẻ. Cũng theo gia đình bà Loan, từ nhỏ Phượng đã tham gia học Aerobic, nằm trong đội tuyển năng khiếu của tỉnh Trà Vinh. Trong năm 2012, em Phượng đoạt huy chương vàng hội khỏe Phù Đổng tổ chức tại TP.Cần Thơ và huy chương đồng hội thi Aerobic trẻ toàn quốc tổ chức tại TP.HCM.

Sáng 11/3, một số phụ huynh của các em học sinh đánh em Phượng đã đến thăm hỏi, động viên và quyên góp tiền để ông Thành (bố Phượng) đưa con lên TP.HCM khám bệnh.

Như đã thông tin, ngày 10/3 trên mạng xã hội có chia sẻ một video clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh nhau ngay trong lớp học. Trong clip, một bạn nữ ngồi nép vào một góc gần cửa sổ ngồi khóc và xin xỏ trước sự hung hăng của nhóm bạn. Không chỉ dùng nắm đấm, các học sinh còn lấy ghế nhựa ném và phang liên tiếp vào đầu nữ sinh kia. Đến cuối clip, nam sinh còn ném nguyên chồng ghế vào người bạn nữ. Vụ việc sau đó khiến nhiều người phẫn nộ vì hành động của các cô cậu học trò.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất