Nữ giám đốc trong vụ 'cướp' 32 chiếc taxi bị bẻ gãy tay

Bà Nguyễn Cửu Thị Lành (SN 1963, quê Bình Định) - Giám đốc công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn (trụ sở tại đường Bạch Đằng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - vì chặn các đối tượng "cướp" 32 chiếc taxi nên bị đánh gãy tay.

Trước đó, từ 8h - 10h30 ngày 3/11, công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn do bà Lành làm giám đốc bị nhiều đối tượng "cướp" 32 chiếc taxi rồi chạy về Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó bà Lành đã đến Công an Q.Thủ Đức, Tân Bình và Bình Thạnh để trình báo vụ việc.

Theo bà Lành, công ty Cửu Nguyễn hợp tác với công ty khác để kinh doanh 50 xe taxi với thương hiệu Taxi Dầu khí để đưa đón khách trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).


Giám đốc Nguyễn Cửu Thị Lành trình bày vụ việc "cướp" taxi hi hữu.

Sáng 3/11, khi các tài xế của hãng đón khách ở sân bay như thường lệ thì có nhiều "hành khách" là thanh niên đi từ khu vực ga ra đón xe đi. Đặc biệt là chỉ "thích" đi taxi Dầu khí. Các khách này yêu cầu tài xế chở về Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương... Sau đó, hành khách lại yêu cầu tài xế đi đến cây xăng ở P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức), vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh),...

Anh Đoàn Thiên Quốc Phong (SN 1979) tài xế xe mang số tài 9109, kể 7h sáng 3/1 có thanh niên không hành lý từ ga đi ra yêu cầu chở về Phú Mỹ Hưng (Q.7). Nhưng khi đến Q.3 thì mời anh vào ăn sáng. Sau đó, người này nói anh chở về đường Nguyễn Cửu Vân (P.17, Q.Bình Thạnh). Đến nơi có nhiều thanh niên đợi sẵn. "Họ chặn đầu, mở cửa yêu cầu tôi bước xuống, rồi họ lấy xe chạy mất", anh Phong kể.


Bà Lành bị gãy tay phải bó bột.

Còn tài xế Trần Tiến Công (SN 1987) cũng đón khách khoảng 23 tuổi, không mang hành lý đi. Vị khách này yêu cầu anh Công chở về cầu Bình Triệu rồi ép anh giao xe. Theo anh Công có nhiều tài xế của hãng cũng bị ép buộc tương tự và họ về báo cáo lại sự việc cho công ty. Nhiều tài xế không chấp hành theo yêu cầu của các thanh niên nên bị trấn áp, hành hung...

Được biết, trước đó bà Lành có mối quan hệ với một người trong công ty Dầu khí  (trụ sở 18 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh). Trước đó, người này mời bà Lành mua xe của công ty Dầu khí. Vì được giới thiệu công ty này là của một người có chức vụ cao trong ngành giao thông, nên bà Lành yên tâm mua xe.

Tuy nhiên, sau khi bà Lành mua xe và đưa vào kinh doanh thì đồng bọn của đối tác đến đòi tiền bà và khống chế tài xế phải viết giấy giao xe. "Không đồng ý nên tôi đã bị người của nhóm "đối tác" bẻ gẫy tay phải bó bột", bà Lành cho biết.


Nhóm tài xế kể lại vụ việc.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất