Nước mắt 2 người mẹ trong vụ đốt mìn ôm người yêu tự sát

Nhìn con mất cánh tay, mẹ Tuấn không cầm được nước mắt. Nói về hung thủ đốt mìn tự sát, bà khẳng định con mình từ trước đến nay ngoan ngoãn.

Sau 3 ngày điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Quân y 91, Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, ở xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên), được các bác sĩ chỉ định chuyển tới khoa Nội 2 dưỡng bệnh.

Biết việc hung thủ đang rối loạn tâm lý, tại giường bệnh Tuấn điều trị, 3 ngày nay, cơ quan công an cử 2 cảnh sát canh gác 24/24h phòng trường hợp bệnh nhân này một lần nữa làm liều.

Ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều 2/4, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp cận Tuấn trong bệnh viện ghi lời khai. “Anh này từ chối đọc và ký biên bản” - vị cán bộ nói.
 
Khu vực Tuấn điều trị có 2 cảnh sát canh gác.

Bên con suốt những ngày qua tại viện, bà Trần Thị Yến (mẹ Tuấn) bảo thanh niên 21 tuổi đang gặp chấn động tâm lý, không nhớ được nhiều. Sức khỏe chàng trai 9X còn yếu, đi vệ sinh cũng cần người nhà giúp.

Người phụ nữ ngoài 40 tuổi cho biết mặt con mình trầy xước. Sức ép vụ nổ khiến 2 tai Tuấn chảy máu. “Mấy đêm nay nó trằn trọc, đau đớn không ngủ. Tôi chỉ biết ngồi xoa bóp chân tay động viên con”, bà Yến nói.

Sáng 2/4, bà tự đi mua bông về lau tai cho con. Nhìn máu chảy nhiều 2 bên tai, bà Yến bảo lòng mình đau đớn. “Đẻ con lành lặn mà giờ nó lại què cụt thế này”, bà Yến than đúng lúc nước mắt rơi lã chã.

Khi được hỏi về tính cách của Tuấn ngày còn ở nhà, mẹ hung thủ khóc òa. Bà nghẹn lời bảo rằng đi đâu cũng tự hào vì con ngoan ngoãn nhưng không ngờ cơ sự lại thế này.

Tuấn học hết lớp 10 thì nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ trồng chè, làm ruộng. Vài năm trở lại đây, cậu ta đi làm thuê, thi thoảng mới về thăm gia đình. Nhận xét về tâm lý con trai thời gian gần đây, bà Yến bảo không có gì khác thường. “Nó đi làm tháng nào cũng gửi tiền về cho gia đình” - mẹ bệnh nhân mang trọng tội nói.

Về quan hệ giữa Tuấn và bạn gái, bà Yến bảo con trai từng đưa Nga về nhà chơi. Gia đình 2 bên đều biết đôi trẻ thân thiết với nhau.

Nữ sinh lớp 11 bị mẹ cấm yêu

Cách khu điều trị của Tuấn vài dãy nhà, Nga nằm một mình trong phòng cấp cứu. Nữ sinh lớp 11 từ chối tiếp xúc với người lạ.

Bà Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi, mẹ Nga) chia sẻ, sức khỏe nữ sinh lớp 11 dần ổn định. “Cháu vẫn còn chóng mặt, ù tai và đau vết thương”, người phụ nữ dáng dong dỏng, nước da ngăm đen giọng trĩu buồn.

Ảnh hưởng của vụ nổ khiến Nga bị cháy da cánh tay phải, mặt xước xát. Người phụ nữ trung tuổi nói thấy đau xót mỗi khi nhìn vết bỏng cháy trên cơ thể con.

Về mối quan hệ giữa 2 gia đình, phụ huynh nữ sinh THPT cho rằng vợ chồng bà và bố mẹ Tuấn khá thân thiết. Năm 2013, Tuấn theo ông chủ lên làm thuê ở khu công nghiệp Yên Bình (huyện Phổ Yên), rồi trọ tại nhà bà Ngân. Thời gian ấy, Tuấn đem lòng quý mến Nga.

Thời gian trọ tại đây, Tuấn được khen giúp đỡ gia đình bà Ngân nhiều việc, nên được người phụ nữ 56 tuổi nhận làm con nuôi. Sau đó, dù chuyển việc và chỗ ở nhưng thi thoảng Tuấn vẫn ghé nhà chủ phòng trọ.

Đầu tháng 3, bà Ngân thuê tốp thợ đến xây khu nhà trọ, trong đó có cậu con nuôi nhà ở cùng huyện. “Tuấn làm phụ hồ ở công trình. Cậu ta đi làm nhận tiền chứ gia đình không nhờ làm hộ” - bà kể.

Nhận thấy tình cảm của Tuấn dành cho con gái, bà Ngân tìm cách ngăn cấm Nga không được yêu để tập trung học hành.

Nhớ lại vụ nổ mìn chiều hôm 30/3, người phụ nữ trung tuổi bảo không biết Tuấn bám theo mẹ con bà từ khi nào. Đến đoạn đường liên xã Nam Tiến, thanh niên này chặn 2 mẹ con bà lại, rút chìa khóa xe máy. Sau hồi trò chuyện, Tuấn đốt dây cháy chậm quả mìn tự chế rồi lao vào ôm Nga tự sát.

Thấy 2 đứa trẻ bất tỉnh trên đường, bà Nga ôm con kêu gào và nhờ mọi người đưa đi cấp cứu.
 
Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao