Nước mắt căm hận của người vợ bị chồng tông xe

Trước khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng cho vợ, anh M. từng có thời gian dài phụ bạc, thậm chí âm mưu đuổi vợ, con từ căn nhà khang trang ra sống trong chòi lợp tôn và công khai đi lại với nhân tình (?)

Cuộc hôn nhân bi kịch

Tai nạn xảy ra với chị D.N.T (SN 1974, ngụ xã Tam Thới Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhằm đúng lúc chị đang đi mua quà sinh nhật cho con gái. Đau đớn hơn, kẻ đẩy chị đến cảnh “thập tử nhất sinh” không ai khác là N.H.H (SN 1977, ngụ cùng địa phương), người chồng và cha của 3 đứa con của chị. Tai nạn xảy ra, khiến người chứng kiến vừa đau xót, vừa căm phẫn bởi người chồng chẳng thèm đoái hoài sau cú tông xe khiến vợ suýt mất mạng.

vợ, tai nạn, củ chi, mái ấm, ngoại tình, ly hôn, hóc môn, nhân tình
Hiện trường vụ tai nạn

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, câu chuyện không đầu không cuối của chị Dương Thanh Thúy (chị gái nạn nhân) phần nào đã giúp người nghe thấu cảm nỗi cơ cực hơn 10 năm làm vợ của T. Câu nói “hồng nhan truân chuyên” như gán vào đời chị D.N.T từ ngày sánh duyên với N.H.H.

Được biết, cuộc hôn nhân giữa chị T. và H. được vun đắp từ mối tình đẹp, thủa còn cắp sách tới trường. Ngày ấy, T. là một thiếu nữ đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. Năm 2002, hai người về chung một nhà. Cuộc sống gia đình dưới bàn tay người vợ khéo vun đắp, hiền dịu, nết na càng vẹn tròn hơn khi ba đứa con đủ nếp lẫn tẻ lần lượt chào đời.

Hằng ngày, chị T. mở một cửa hàng bán tạp hóa, chăm sóc con cái để  H. yên tâm đi làm bên ngoài. H. khi ấy là một người đúng mực, đi làm bên ngoài nhưng về nhà rất quan tâm chăm sóc vợ con. Cứ như vậy, tổ ấm nhỏ suốt bao năm “trong ấm ngoài êm”. Trái hẳn với lối sống khá khép kín của nhà chồng, chị T. luôn cởi mở, vui vẻ, hòa đồng nên rất được lòng xóm giềng. Tuy nhiên, khi vợ chồng gặp chuyện bất hòa, chị không hề chia sẻ với bất cứ ai.

Năm 2012, T. bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình với người đàn bà khác. Hạnh phúc tưởng chừng đứng trước bờ vực đổ vỡ. Cả hai vợ chồng đâm đơn ra tòa li dị, nhưng sau đó được tòa hòa giải. Ngặt nỗi, gương vỡ dù có gắn cũng không thể lành, sau đó H. lấy lí do sửa lại căn nhà hai bên đang ở để dựng một căn chòi nhỏ lợp tôn cho ba mẹ con chị T. tá túc. Riêng H. bỏ sang căn nhà khang trang của ba mẹ đẻ cạnh đó để sống.

vợ, tai nạn, củ chi, mái ấm, ngoại tình, ly hôn, hóc môn, nhân tình
Chị Thúy (chị gái nạn nhân) chia sẻ với phóng viên

“Dù biết chồng ngoại tình, nhưng vì còn thương chồng, muốn ba đứa con lớn lên có đủ cả cha lẫn mẹ, T. vẫn dồn hết tiền riêng để sửa nhà. Thế nhưng, khi căn nhà khang trang thì H. ép vợ phải kí đơn li hôn. Vì tranh chấp tài sản nên tòa vẫn chưa xử xong. Trước giờ T. sống hòa đồng là thế, chuyện vui nó mới kể cho mọi người nghe. Còn chuyện hai vợ chồng lục đục, cách đây hai tháng nó mới nói tôi hay”, chị Thúy ngậm ngùi nói .

“Có chồng hờ hững cũng như không”

Theo lời chị Thúy, tòa chưa giải quyết ổn thỏa, về mặt pháp lí cả hai vẫn còn là vợ chồng. Thế nhưng, tình cảm của vợ chồng T. đã không thể nào cứu vãn. Căn nhà khang trang được chị T. dồn hết tâm sức vào sửa chữa bị chồng khóa cửa không cho vào.

Kể từ lúc dọn về nhà cha mẹ đẻ, anh H. không còn ngó ngàng gì tới vợ con, ngang nhiên công khai với tình mới. Đắng cay nhìn chồng “chán cơm thèm phở”, lại nhận phải sự ghẻ lạnh từ gia đình chồng, một mình chị T. phải bươn chải mưu sinh nuôi ba đứa con.

“Ngày em gái tôi xảy ra chuyện, hàng xóm xung quanh mới vỡ lẽ về cuộc sống hôn nhân mấy năm nay của nó. Bán quán tạp hóa chắt bóp từng đồng bạc lẻ, rồi lời lãi bao năm nó dồn vào sửa nhà. Khi trắng tay, để có tiền nuôi con, T. hết vốn nên chuyển sang bán nước. Đưa đón con, buôn bán vất vả nhưng hễ ai kêu đi chở gạo thuê nó cũng đi. Nhiều khi người ta thắc mắc, có chồng khá thế mà còn tham công tiếc việc, nó cũng chỉ cười cho qua”, chị Hồng (chị nạn nhân) tâm sự.

vợ, tai nạn, củ chi, mái ấm, ngoại tình, ly hôn, hóc môn, nhân tình
Người chồng có mặt trong buổi dựng hiện trường

Có người còn thắc mắc, căn nhà khang trang đã xây xong lại cửa khóa then cài suốt ngày này qua ngày khác. Trong khi, chị T. vẫn vô ra trong căn chòi nhỏ xập xệ. Ai có hỏi, T. cũng chỉ vờ như không để ý hoặc lảng sang chuyện khác. Chỉ khi vụ tai nạn xảy ra, người ta mới ngỡ ngàng khi biết căn chòi đó dành cho ba mẹ con chị T.

“Mới đầu cái chòi chỉ lợp tạm bợ, đến mùa mưa phải mua thêm vài tấm ván gỗ ngăn vách khỏi nước mưa tạt vào. Mấy chú công nhân ở cạnh đó thấy tội, sẵn đồ nghề họ góp sức lại gỡ ván ra đóng lại cho đàng hoàng”, chị Thúy cho hay.

Theo đại diện người nhà nạn nhân, trước một tuần xảy ra vụ tai nạn thương tâm, chị T. có sang nhà hàng xóm tâm sự rằng “Tôi đang bị hăm dọa. Nếu tôi có mệnh hệ gì nhờ mọi người xung quanh thương giùm mấy đứa nhỏ”. Thấy T. có vẻ suy sụp, buồn bã, hàng xóm gặng hỏi mới hay hai vợ chồng chị đang hoàn tất thủ tục li hôn. Khi mọi người còn bán tín bán nghi về cuộc sống cơ cực được bọc sau lớp vỏ “hạnh phúc” của gia đình chị T. thì tai họa ập đến.

Như tin đã đưa, khoảng 14h30, ngày 6/10 chị T. chở con gái đi mua bánh sinh nhật. Khi đến ngã ba Cống Đôi (xã Tam Thới Thôn), bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô màu đen chạy qua. Nhìn thấy người ngồi trước vô lăng chính là chồng mình, phía ghế sau là một người phụ nữ trẻ, chị T. đã chạy xe theo sau, yêu cầu chồng dừng xe thì bị xe ô tô do H. đâm.

Sau khi tai nạn xảy ra, chị Tâm được chuyển lên bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, vỡ gan, gãy khung sườn phải, dập lá lách, tràn dịch màng phổi, bụng phình to vì xuất huyết nội. Hiện tại chị T. đã xuất viện nhưng thể trạng còn yếu nên chưa thể gặp gỡ ai.

Được biết, sáng 23/10 CA huyện Hóc Môn đã cho dựng lại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân đã không đồng ý ký vào biên bản vụ việc vì cho rằng: cô “nhân tình” có mặt trên xe ô tô cùng H. khi vụ va chạm xảy ra nhưng lại không có mặt tại cuộc tái dựng hiện trường.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất