Nước mắt lăn dài bên ngoài nhà tang lễ

Sáng 11/10, hàng nghìn người dân đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) từ sớm để theo dõi lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình.

2-5271-1381544961.jpg

Người dân đổ về đây rất sớm để theo dõi qua màn hình 200 inch được bố trí ngay đầu đường Trần Thánh Tông. Những người già được bố trí ghế ngồi ngay hàng đầu, sát màn hình lớn. Hàng nghìn người theo dõi nhưng không khí hết sức trật tự, không có chen lấn, xô đẩy.

7-3889-1381544961.jpg

Cụ ông Nguyễn Văn Hòa (80 tuổi) một mình đi tàu từ Đô Lương, Nghệ An, ra Hà Nội cách đây hai ngày. Cụ đến nhà riêng của Đại tướng hôm 10/10 nhưng không đến lượt vào viếng. Sáng nay, cụ Hòa bắt xe ôm lên đây từ 5h sáng, tìm chỗ thuận tiện nhất gần màn hình lớn để tiện theo dõi. Mỗi khi có bóng người khác đứng che khuất tầm mắt, cụ ông lại liên tục xua tay.

1-8602-1381544962.jpg

Bà Trần Thị Luận (84 tuổi) ở Nguyễn Lương Bằng nhờ con trai chở đến đây từ lúc 5h30 sáng. Nhà gần nhưng bà quyết định ở lại đến chiều để được đăng ký ghi tên vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

MNA4017-7933-1381544962.jpg

Hai nữ cựu chiến binh đến muộn mong được vào viếng Đại tướng. Bị cấm đường, hai bà đành đứng ngoài theo dõi và được lực lượng bảo vệ bố trí cho ghế ngồi. Chăm chú xem tường thuật lễ tang qua màn hình, hai bà thỉnh thoảng lau những giọt nước từ đôi mắt mờ đục: “Chúng tôi đến đây để nhìn thấy Người lần cuối. Mãi mãi chúng tôi là con của Bác Giáp, con của Bác Hồ”.

toxuanthanh.jpg

Ông Tô Xuân Thanh ở Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hoá, ôm di ảnh Bác hướng vào màn hình. Nghe tin Đại tướng mất, ông đi xe máy từ quê ra. 6 ngày ở Hà Nội, mỗi ngày ông xếp hàng vào viếng đại tướng một lần. Hôm nay ông ra nhà tang lễ từ sớm, ngày mai tiễn người về Quảng Bình xong ông sẽ về quê luôn. "Tôi chỉ mong được vào nhìn mặt Đại tướng lần cuối. Đời tôi mới chỉ một lần khóc ông nội và lần này khóc Đại tướng. Người ra đi là một tổn thất to lớn của đất nước", người cựu binh chống Mỹ nói.

ben-ngoai-nha-tang-le.jpg

Bà Lê Thị Kim Loan, 56 tuổi, ở Hoài Tranh, Hoài Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội. Bà đi xe buýt ra khu vực nhà tang lễ từ 5h sáng. Làm được 3 bài thơ sau khi Đại tướng mất, bà treo câu đối, đứng đọc thơ cho đám đông nghe

DSC0014-9251-1381544962.jpg

Vợ chồng Polo Giovani Baltista, thành viên Đảng Tái lập Cộng sản Italy, tới Việt Nam hôm qua để được dự đám tang Tướng Giáp. Ông kể về kỷ niệm được gặp Tướng Giáp năm 1996 và có một bức ảnh chụp cùng vị tướng. Ông nhớ rõ ký ức,  trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thanh niên châu Âu luôn hô vang khẩu hiệu “Giáp, Giáp, Hồ Chí Minh, Việt Nam chiến thắng”. “Tôi còn có một cuốn sách có chữ ký của Đại tướng mà tôi rất trân trọng”, ông Baltista nói.

3-3336-1381544962.jpg
Mỗi khi tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, nhiều người ôm mặt khóc nức nở.

5-6695-1381544962.jpg
Mắt ngước nhìn màn hình, ai nấy chắp tay bái vọng và lầm rầm khấn vái.

6-3342-1381544963.jpg
Một cô gái thể hiện lòng thành kính trước vong linh vị anh hùng dân tộc.

Quoc-tang-PP-2a-5106-1381546674.jpg
Trong đám đông cũng có nhiều Phật tử.

Quoc-tang-PP-1a-4966-1381546674.jpg
Họ vừa ngồi khóc, vừa lần tràng hạt.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao