Nước mắt người viếng đám tang 4 bà cháu bị sát hại

Hàng trăm lượt người đến thắp hương đưa tiễn 4 nạn nhân bị sát hại ở TP Uông Bí, Quảng Ninh. Chị Thanh, người có 2 con nhỏ bị giết ngã quỵ, được người thân chăm sóc.

Sáng 25/9, hàng trăm người dân TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gác công việc thường ngày để đến viếng đám tang tại nhà chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi) ở phường Phương Nam. Một ngày trước, căn nhà 2 tầng này xảy ra vụ trọng án khiến 4 người tử vong.

4 nạn nhân bị sát hại gồm bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) và 3 cháu nhỏ Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) đều là con chị Thanh và Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, là cháu ruột, con chị gái chị Thanh). Người thân, họ hàng các nạn nhân khóc nghẹn trước 4 di ảnh.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Hung thủ vụ án vẫn đang được cảnh sát truy xét. Vụ thảm án lần đầu xảy ra ở địa phương khiến người dân bàng hoàng.

Người dân xót thương trước sự ra đi của bà Hát và 3 cháu nhỏ. Hàng xóm cho biết chị Thanh và các nạn nhân sống hiền lành, hòa nhã với láng giềng. 3 trong số 4 nạn nhân đang tuổi ăn học.

Gần 1 năm trước, anh Phạm Đình Hòe (chồng chị Thanh) không may qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Vài ngày trước giỗ đầu chồng, chị Thanh tiếp tục đón thêm hung tin.

4 quan tài xếp cạnh nhau trong phòng khách căn nhà 2 tầng nơi xảy ra án. Chưa thể gượng dậy sau thảm kịch, chị Thanh được đưa đến nhà người thân để chăm sóc. Sáng 25/9, chị Oanh (chị gái chị Thanh) về đến nhà.

Người phụ nữ có 1 con bị sát hại khóc ngất khi nhìn con gái nằm bất động trong quan tài. Không nói nên lời, chị Oanh thi thoảng mê sảng nên nhiều người thân phải túc trực để chăm sóc.

Người phụ nữ đi làm ăn xa đau đớn trở về sau khi xảy ra thảm án. Nhiều người dân chứng kiến không cầm được nước mắt. Tang thương bao phủ một vùng quê ven quốc lộ 18.

Căn phòng nơi bé trai bị sát hại được người nhà đóng kín. Trên chiếc giường sau cánh cửa này, chị Thanh chứng kiến con trai tử vong, bị trùm chăn.

Trước cửa nhà bếp, người dân bàn tán không ngớt mỗi khi đến gần nơi bà Hát và 2 cháu gái bị sát hại. Sáng 24/9, chị Thanh đã đi vòng qua cánh cửa này và phát hiện nhiều người thân tử vong.

Gian phòng nhà kho liền kề bếp nơi nhân chứng phát hiện thi thể bà Hát và 2 cháu gái nằm phía sau căn nhà 2 tầng. Một ngày sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục truy xét nghi phạm.


Theo Zing

Tin tức mới nhất