Ớn lạnh 5 phiên tòa xét xử nữ sinh giết người

5 phiên toà xét xử tội phạm giết người trong năm 2012 mà bị cáo lại là những nữ sinh chân yếu tay mềm, đang ngồi trên ghế nhà trường. Điều này khiến dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng...

1. Dìm chết bạn dưới ao rồi tự vẫn

Ngày 25/9, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ Giang (15 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang) 9 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo tài liệu truy tố, tối 11/5, Nguyễn Thị Lệ Giang cùng Nguyễn Thị Ngoan và Đặng Thị Thùy (cả ba đều 15 tuổi và là bạn thân học cùng lớp 9B Trường THCS Thắng Lợi) đi chơi cùng nhau.


Nguyễn Thị Lệ Giang cúi đầu nghe Tòa tuyên án

Tuy nhiên, khi đi về, Giang cảm thấy tủi thân vì đi chơi cùng nhau nhưng Ngoan và Thùy không để ý gì đến Giang. Do đó, Giang nảy sinh ý định muốn chết. Khoảng 19h, Giang đến nhà Thùy rủ Thùy đến nhà Ngoan để cả ba cùng đi ăn kem.

Khi đi đến cách nhà Ngoan 20m thì Giang và Thùy dừng lại, ngồi trên xe đạp chờ Ngoan (bên cạnh là ao làng Phù Đỉnh). Lúc đó Giang nghĩ, nếu rủ được Ngoan đi thì cả ba cùng đi ăn kem, còn nếu Ngoan không đi thì Giang và Thùy sẽ cùng chết.

Khi Ngoan không đi chơi và thấy Thùy đứng dậy bỏ về thì Giang dùng tay phải lôi mạnh Thùy khiến cả hai cùng ngã xuống ao (mực nước khoảng 60 - 70cm). Giang thấy Thùy ngoi lên mặt nước, định nhoài người lên bờ, liền dùng hai tay giữ ngang người Thùy ấn xuống nước và giữ chặt với mục đích dìm cho bạn phải chết.

Sau khi Thùy chết, Giang đi vào gần bờ, ngụp xuống nước để tự tử nhưng không thành. Quan sát xung quanh không thấy ai nên Giang đẩy xe của Thùy xuống ao phi tang, rồi lên xe của mình về nhà.

Đến ngày 12/5, gia đình anh Đặng Văn Kiểu (bố Thuỳ - 42 tuổi, ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang) phát hiện con gái không về nhà, đi tìm không thấy liền trình báo lên Công an xã. Khoảng 16h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện xác Thùy nổi dưới ao nước.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, theo tin báo của người nhà Thùy, cơ quan công an đã bắt nghi phạm Nguyễn Thị Lệ Giang.

2. Bị đánh hội đồng, nữ sinh "quá tay" giết người

Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Thu Trang (SN 1996) về tội giết người và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995) về tội gây rối trật tự công cộng (cả 2 cùng ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, HN).


Trần Thu Trang (áo đen) tại phiên xét xử


Theo truy tố, trước đó vào tối 25/6/2011, Nguyễn Kim Ngân (SN 1995), ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm cùng 3 nữ sinh khác là Hoàng Thị Thu Phương (SN 1994), ở Tản Lĩnh, huyện Ba Vì; Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995) và Nguyễn Thị Quy (SN 1993), ở Tích Giang, huyện Phúc Thọ đèo nhau trên 1 xe máy đến nhà Trần Thu Trang (SN 1996), ở Tích Giang, huyện Phúc Thọ.

Khi đến cổng nhà Trang, Ngân gọi Trang ra ngoài để giải quyết chuyện mâu thuẫn trước đó. Trang đi ra cổng và bảo không muốn nói chuyện với mọi người, thì Ngân Quy, Phương và Ngọc Anh liền xông vào đánh Trang tới tấp. Lúc đó, Trang đang cầm con dao gọt hoa quả trên tay liền đâm một nhát vào cổ Ngân làm Ngân tử vong tại chỗ.

Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo tuổi vị thành niên (khi phạm tội mới đang học lớp 9) lí nhí khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trang 6 năm tù về tội giết người, bị cáo Ngọc Anh 9 tháng tù cho hưởng án treo. Đây là vụ án đau lòng, nhưng cũng là sự cảnh báo cho không ít gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình.  
 
3. Nữ sinh đâm chết bạn


Tự cho mình là giàu có, nhiều bạn nên khi thấy cô bạn thân ngày cấp 2 Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, ngụ tại xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang) ngày càng xa lánh mình, Trần Thị Cẩm Thu (SN 1996, ngụ tại xã Tân Hương, Châu Thành) cảm thấy vô cùng mất mặt vì “không phải ai cũng có phước được chơi với tao”.

Vào học cấp 3, tuy cả hai không học chung lớp, song ghen tị với Thảo và ôm mối hận cũ, Thu quyết định lập kế hoạch “dạy dỗ”.

Khoảng 9h ngày 12/11/2011, trong giờ ra chơi, Thu hẹn Thảo ra hành lang để nói chuyện. Tại đây cả hai lời qua tiếng lại một lát rồi bất ngờ Thu rút dao dọc giấy đâm Thảo 2 nhát vào đùi. Vết đâm làm đứt động mạch chủ, khiến Thảo bất tỉnh trên vũng máu và tử vong sau đó.

Ngày 22/3/2012, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Thu tỏ ra không chút hối lỗi và run sợ. Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, Trần Thị Cẩm Thu bị tuyên mức án 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.


Hồ Nhật Linh bị tuyên án chung thân về tội giết người

4. Dùng đục đâm thai phụ


Ghen tuông, đố kỵ khi thấy bạn trai cũ đã có gia đình êm ấm với cô bạn học cấp 3, Hồ Nhật Linh (SN 1993, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) nuôi ý định trả thù.

Đêm 22/10, Linh tự xưng là Tường Vi gọi điện hẹn gặp Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, cùng ngụ tại địa chỉ trên, đang mang bầu 8 tháng) để nói chuyện. Sau đó Linh dùng xe chở Linh thẳng đến đồi bạch đàn ở thôn Đại Phượng, xã Đại Trạch, rồi dùng đục thợ mộc đâm Nhung 95 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 13/1/2012, TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa vụ án ra xét xử lưu động, tuyên án chung thân đối với bị cáo Hồ Nhật Linh về tội giết người. Tại thời điểm gây án, Linh đang nuôi một con nhỏ mới được 18 tháng.

5. Nữ sinh thành kẻ giết người khi trốn khỏi động quỷ

Ngày 27/7/2012, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo Đinh Thị Luyến, Bùi Linh Trang và Phùng Thị Huyền Trang về tội danh giết người. Cô nữ sinh Đinh Thị Luyến còn phải lĩnh án tù 5 năm về tội giết người khi cố gắng thoát khỏi động quỷ.


Đinh Thị Luyến thành kẻ giết người khi trốn khỏi động quỷ

Năm 2010, Luyến thi đỗ trường ĐH Sư phạm Hoa Lư, mang ước mơ trở thành cô giáo truyền kiến thức cho học trò. Thế nhưng, ước mơ nhanh chóng khép lại khi Luyến vừa kết thúc năm học đầu tiên.
 
Hè năm 2011, chị họ Luyến là Đinh Thị Ngoan, sinh năm 1993, gọi điện rủ Luyến lên Hà Nội chơii. Luyến sắp xếp quần áo, dự định ra chơi với chị khoảng vài ngày trước khi bắt đầu năm học mới. Ngày 24/7/2011, Ngoan đi cùng một người bạn tên Linh đến đón Luyến ở bến xe rồi rủ về nhà Linh ở Lạng Sơn chơi, rồi bị cô chị họ này bán cho chủ chứa A Hương (tên thật là Nguyễn Thị Đạt, quê Lạng Sơn) bên kia biên giới.
 
Ở xứ người, tiếng không biết, việc chạy trốn là điều không tưởng với Luyến. Trong phòng còn có Phùng Thị Huyền Trang (sinh năm 1993, quê Hải Dương) và Bùi Linh Trang (sinh năm 1992, quê Bắc Giang) đều là nạn nhân bị lừa bán đã sang trước đó 2 - 3 tháng.

Huyền Trang đang có thai 6 tháng, Hương tìm cách đưa đi phá thai không được. Cay cú, Hương sỉ nhục, mắng chửi, thậm chí đánh đập Huyền Trang, bắt cô gái đang mang bầu đi tiếp khách.

Sau đấy nhận được thông tin Hương sắp bán Huyền Trang vì cô đang mang bầu, khiến cả ba hoang mang tột độ. Ngày 3/8/2011, trong cơn hoảng sợ tột độ, Huyền Trang đã tấn công Hương.
 
Cuộc ẩu đả đã diễn ra, trong giây phút ngắn ngủi, sự sợ hãi khiến Luyến không ý thức được hành vi, Luyến và Linh Trang cùng xông vào tấn công Hương bằng mọi thứ lượm được từ ghế, dao, vỏ chai bia. Khi Hương không cử động, ba cô gái hoảng sợ tìm cách chạy trốn về Việt Nam.

Theo VnMedia

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao