Phá sào huyệt ma túy lớn nhất TP.HCM
Ngọc Sương - cái tên thật mong manh và tinh khiết đã khiến người dân khu vực phường 12, quận 8 chết đứng khi biết "nàng" đích thị là một "bà trùm" lớn của đường dây buôn bán cái chết trắng.
Sinh ra và lớn lên ngay giữa sào huyệt ma túy Sài thành, ả nhanh chóng nắm được những chiêu thức làm ăn kín kẽ để qua mắt công an. Đường dây ma túy của ả toàn là những người thân thích, tin tưởng tuyệt đối. Nhưng cho dù tinh vi đến chừng nào, ả và đại gia đình của ả cũng không thể hoành hành được mãi. Chỉ sau mấy tháng nằm trong tầm ngắm của công an, mọi đường đi nước bước của chúng cuối cùng cũng bị bại lộ.
“Tập đoàn tội phạm gia đình”
Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an quận 8, Công an quận Thủ Đức đánh sập một đường dây ma túy có quy mô lớn nhất tại TP.HCM trong đầu năm 2013.
Đây là chiến công vẻ vang mà Công an TP.HCM gặt hái được sau mấy tháng trời kiên trì, bền bỉ đấu tranh với loại tội phạm buôn bán cái chết trắng này. Chuyên án ma túy được thành lập mang bí số 113A vào ngày 2/1/2013 do Đội 2, PC47 thực hiện.
Từ trước đến nay người dân TP.HCM không lạ gì điểm nóng ma túy tại địa bàn quận 8, quận 12, Thủ Đức... Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, nhưng dẹp băng nhóm này chưa xong thì băng khác lại nổi lên. Điển hình tại quận 8 có nhiều gia đình buôn ma túy theo kiểu tập đoàn, từ trùm đến chân rết đều do người nhà thực hiện.
Do đó thủ đoạn đối phó của các đối tượng rất tinh vi, ma mãnh nên công an rất khó phát hiện. Thực hiện đợt trấn áp cao điểm tội phạm về ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm bảo vệ an ninh trật tự cho người dân, công an TP.HCM đã đẩy mạnh công tác đấu tranh với mục đích cuối cùng là mang lại sự bình yên cho người dân.
Theo nguồn tin của quần chúng, mấy tháng trở lại đây, hoạt động buôn bán ma túy tại quận 8 đã thực sự trở thành điểm nóng. Nổi bật là một đại gia đình do Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1978, ngụ phường 12 quận 8) cầm đầu. Lợi dụng "thế mạnh" của dòng họ là có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, ả đã thiết lập đường dây buôn bán tinh vi.
Để tiện cho việc buôn bán ma túy, Sương cùng chồng là Nguyễn Phong Trần, (tức Hiền, SN 1978, ngụ phường 12 quận 8) kéo theo các đối tượng gồm: Em gái là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, từng thụ lý 8 năm tù về tội buôn ma túy vào tổ chức khép kín của mình; cháu chồng là Dương Thị Ánh Sương (SN 1992, ngụ quận 8); Giang Trung Kiệt (SN 1965, ngụ quận 8) là đối tượng có 6 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, buôn ma túy. Các đối tượng Tăng Đỗ Liên Hương (SN 1970, ngụ Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức), Phạm Thị Lệ Thu (tự Gái, SN 1974, ngụ quận 8) là những đồng minh thân thuộc và đến lấy hàng tại nhà Sương theo một quy luật rất chặt chẽ, cứ khoảng 2 ngày là chạy xe máy đến nhà Sương lấy hàng trắng về phân phát cho các tụ điểm bán lẻ.
Để che mắt cơ quan chức năng, Sương cẩn trọng đi khỏi địa bàn để chuyển ma túy. Liên lạc qua điện thoại, Sương sẽ hẹn cho mối khác đến những địa điểm khác nhau và liên tục thay đổi để nhận hàng. Có khi là ngoài đường, lúc lại quán cà phê... để giao hàng.
Hốt trọn ổ ngay những ngày giáp Tết
Nhận định gia đình Nguyễn Thị Ngọc Sương là đối tượng quan trọng nhất của một băng nhóm ma túy có quy mô lớn, Công an TP.HCM đã nhanh chóng bám sát địa bàn, theo dõi ngày đêm để bắt quả tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Đội 2, PC47 phối hợp với công an phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức xác định được đối tượng Tăng Đỗ Liên Hương đi xe gắn máy hiệu Mio thường xuyên đến nhà Sương để lấy ma túy.
Ngày 19/1, lực lượng công an đã quyết định áp sát và bắt quả tang Hương khi ả đang nhận ma túy của Sương tại cầu vượt Chánh Hưng, quận 8. Tang vật thu được là 8 bịch nilon chứa 27,6078g heroin và một xe mô tô.
Ngay sau đó, PC 47 quyết định tung mẻ lưới cuối cùng tóm gọn các đối tượng còn lại. Khoảng 18h30' ngày 26/1/2013, khi Thu đang hẹn giao ma túy cho các đầu mối khác theo "quy luật" của bọn chúng thì bị công an phát hiện.
Lúc này đối tượng Lệ Thu đi từ nhà số 03 tại chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 3 đến lấy ma túy tại số nhà 400/7I đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8 để giao cho các mối khác. Ả đi được một đoạn đến đường Bến Bình Đông, phường 13, quận 8 thì bị Công an quận 8 bắt quả tang. Trong cốp xe của Phạm Thị Lệ Thu, công an phát hiện 1 bánh heroin có trọng lượng 345,44g và gần 60 triệu đồng tiền mặt.
Tiếp tục khám xét nhà Thu tại quận 5, cơ quan công an thu giữ 2 sổ tiết kiệm trị giá 251.560.000 đồng, 1 điện thoại di động, 2 xe mô tô. Khám xét tiếp nơi ở của thị tại đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, công an phát hiện 6 bánh heroin có trọng lượng 2072,79g, 15 gói nilon chứa 26,049g chế phẩm từ heroin. 20h cùng ngày, đầu nậu ma túy cuối cùng là Nguyễn Thị Ngọc Sương bị tóm gọn ngay tại nhà khi ả đang phân phối ma túy cho một đối tượng khác.
Ngày 27/1, công an tiếp tục khám xét bắt đối tượng Dương Thị Ánh Sương - cháu của Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - em gái Ngọc Sương và đưa về trụ sở công an làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phạm Thị Lệ Thu khai rằng, trong băng nhóm này, Thu là người nhận hàng trắng từ nước ngoài về, sau đó nhập hàng cho Sương. Từ đây các đầu nậu ma túy từ những quán bar, nhà hàng, khách sạn sẽ thông qua Sương để mua rồi phân phát đi các vùng nhỏ lẻ khác.
Một điều tra viên, Công an TP.HCM cho biết, để phá được chuyên án này, các anh phải liên tục đeo bám địa bàn nhiều ngày. Bởi đường dây này hầu hết là nữ, hoạt động những địa điểm khác nhau, và có nhiều nhánh nhỏ nên điều tra rất phức tạp.
Hơn nữa, các "bà trùm" này đã sành sỏi những cách đối phó với cơ quan công an nên việc tìm ra manh mối, tang chứng vật chứng cực kỳ khó khăn. Việc quan trọng là phải nắm được chỗ ẩn nấp thực sự của chúng thì mới phanh phui được sự thật. Do đó, muốn vào hang ổ của chúng, phải nắm rõ từng đường đi nước bước, không bỏ qua bất cứ chi tiết, động tĩnh nào mới có thể tóm được bọn chúng.
Tết này chúng tôi vui hơn hẳn...
Sau khi biết được băng nhóm của Ngọc Sương và Gái sa lưới, những người dân lao động nghèo khu vực quận 8 vui như mở cờ trong bụng. Ông Lê Đình T., 56 tuổi, một người dân sinh sống tại phường 13, quận 8 bày tỏ những bức xúc khi họ phải chung sống với chúng: "Tại quận 8, người dân như chúng tôi biết họ buôn ma túy gần như là công khai nhưng thực sự không dám làm gì. Nếu báo công an thì không được, vì chúng phi tang nhanh lắm.
Có hôm tui thấy một bà cụ báo lên công an phường về tệ nạn này, nhưng khi công an tổ chức khám xét nhà thì không thu được tý ma túy nào, họ đành ra về. Là người dân sống tại khu vực này chúng tôi rất lo lắng cho số phận con cháu mình, chẳng may mai mốt bị kẻ xấu dẫn dắt, chúng lao vào nghiện ngập thì coi như hỏng cả một đời người. Giờ nghe tin các anh công an phá được băng nhóm của Gái chúng tôi ai cũng vui mừng. Tết này chúng tôi vui hơn hẳn rồi. Tui cũng mong rằng, từ nay trở đi, quận 8 sẽ sạch dần những tên tội phạm buôn hàng trắng để chúng tôi an tâm sinh sống".
“Tập đoàn tội phạm gia đình”
Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an quận 8, Công an quận Thủ Đức đánh sập một đường dây ma túy có quy mô lớn nhất tại TP.HCM trong đầu năm 2013.
Đây là chiến công vẻ vang mà Công an TP.HCM gặt hái được sau mấy tháng trời kiên trì, bền bỉ đấu tranh với loại tội phạm buôn bán cái chết trắng này. Chuyên án ma túy được thành lập mang bí số 113A vào ngày 2/1/2013 do Đội 2, PC47 thực hiện.
Từ trước đến nay người dân TP.HCM không lạ gì điểm nóng ma túy tại địa bàn quận 8, quận 12, Thủ Đức... Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, nhưng dẹp băng nhóm này chưa xong thì băng khác lại nổi lên. Điển hình tại quận 8 có nhiều gia đình buôn ma túy theo kiểu tập đoàn, từ trùm đến chân rết đều do người nhà thực hiện.
Do đó thủ đoạn đối phó của các đối tượng rất tinh vi, ma mãnh nên công an rất khó phát hiện. Thực hiện đợt trấn áp cao điểm tội phạm về ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm bảo vệ an ninh trật tự cho người dân, công an TP.HCM đã đẩy mạnh công tác đấu tranh với mục đích cuối cùng là mang lại sự bình yên cho người dân.
Theo nguồn tin của quần chúng, mấy tháng trở lại đây, hoạt động buôn bán ma túy tại quận 8 đã thực sự trở thành điểm nóng. Nổi bật là một đại gia đình do Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1978, ngụ phường 12 quận 8) cầm đầu. Lợi dụng "thế mạnh" của dòng họ là có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, ả đã thiết lập đường dây buôn bán tinh vi.
Để tiện cho việc buôn bán ma túy, Sương cùng chồng là Nguyễn Phong Trần, (tức Hiền, SN 1978, ngụ phường 12 quận 8) kéo theo các đối tượng gồm: Em gái là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, từng thụ lý 8 năm tù về tội buôn ma túy vào tổ chức khép kín của mình; cháu chồng là Dương Thị Ánh Sương (SN 1992, ngụ quận 8); Giang Trung Kiệt (SN 1965, ngụ quận 8) là đối tượng có 6 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, buôn ma túy. Các đối tượng Tăng Đỗ Liên Hương (SN 1970, ngụ Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức), Phạm Thị Lệ Thu (tự Gái, SN 1974, ngụ quận 8) là những đồng minh thân thuộc và đến lấy hàng tại nhà Sương theo một quy luật rất chặt chẽ, cứ khoảng 2 ngày là chạy xe máy đến nhà Sương lấy hàng trắng về phân phát cho các tụ điểm bán lẻ.
Để che mắt cơ quan chức năng, Sương cẩn trọng đi khỏi địa bàn để chuyển ma túy. Liên lạc qua điện thoại, Sương sẽ hẹn cho mối khác đến những địa điểm khác nhau và liên tục thay đổi để nhận hàng. Có khi là ngoài đường, lúc lại quán cà phê... để giao hàng.
Hốt trọn ổ ngay những ngày giáp Tết
Nhận định gia đình Nguyễn Thị Ngọc Sương là đối tượng quan trọng nhất của một băng nhóm ma túy có quy mô lớn, Công an TP.HCM đã nhanh chóng bám sát địa bàn, theo dõi ngày đêm để bắt quả tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Đội 2, PC47 phối hợp với công an phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức xác định được đối tượng Tăng Đỗ Liên Hương đi xe gắn máy hiệu Mio thường xuyên đến nhà Sương để lấy ma túy.
Ngày 19/1, lực lượng công an đã quyết định áp sát và bắt quả tang Hương khi ả đang nhận ma túy của Sương tại cầu vượt Chánh Hưng, quận 8. Tang vật thu được là 8 bịch nilon chứa 27,6078g heroin và một xe mô tô.
Ngay sau đó, PC 47 quyết định tung mẻ lưới cuối cùng tóm gọn các đối tượng còn lại. Khoảng 18h30' ngày 26/1/2013, khi Thu đang hẹn giao ma túy cho các đầu mối khác theo "quy luật" của bọn chúng thì bị công an phát hiện.
Lúc này đối tượng Lệ Thu đi từ nhà số 03 tại chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 3 đến lấy ma túy tại số nhà 400/7I đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8 để giao cho các mối khác. Ả đi được một đoạn đến đường Bến Bình Đông, phường 13, quận 8 thì bị Công an quận 8 bắt quả tang. Trong cốp xe của Phạm Thị Lệ Thu, công an phát hiện 1 bánh heroin có trọng lượng 345,44g và gần 60 triệu đồng tiền mặt.
Tiếp tục khám xét nhà Thu tại quận 5, cơ quan công an thu giữ 2 sổ tiết kiệm trị giá 251.560.000 đồng, 1 điện thoại di động, 2 xe mô tô. Khám xét tiếp nơi ở của thị tại đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, công an phát hiện 6 bánh heroin có trọng lượng 2072,79g, 15 gói nilon chứa 26,049g chế phẩm từ heroin. 20h cùng ngày, đầu nậu ma túy cuối cùng là Nguyễn Thị Ngọc Sương bị tóm gọn ngay tại nhà khi ả đang phân phối ma túy cho một đối tượng khác.
Ngày 27/1, công an tiếp tục khám xét bắt đối tượng Dương Thị Ánh Sương - cháu của Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - em gái Ngọc Sương và đưa về trụ sở công an làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phạm Thị Lệ Thu khai rằng, trong băng nhóm này, Thu là người nhận hàng trắng từ nước ngoài về, sau đó nhập hàng cho Sương. Từ đây các đầu nậu ma túy từ những quán bar, nhà hàng, khách sạn sẽ thông qua Sương để mua rồi phân phát đi các vùng nhỏ lẻ khác.
Một điều tra viên, Công an TP.HCM cho biết, để phá được chuyên án này, các anh phải liên tục đeo bám địa bàn nhiều ngày. Bởi đường dây này hầu hết là nữ, hoạt động những địa điểm khác nhau, và có nhiều nhánh nhỏ nên điều tra rất phức tạp.
Hơn nữa, các "bà trùm" này đã sành sỏi những cách đối phó với cơ quan công an nên việc tìm ra manh mối, tang chứng vật chứng cực kỳ khó khăn. Việc quan trọng là phải nắm được chỗ ẩn nấp thực sự của chúng thì mới phanh phui được sự thật. Do đó, muốn vào hang ổ của chúng, phải nắm rõ từng đường đi nước bước, không bỏ qua bất cứ chi tiết, động tĩnh nào mới có thể tóm được bọn chúng.
Tết này chúng tôi vui hơn hẳn...
Sau khi biết được băng nhóm của Ngọc Sương và Gái sa lưới, những người dân lao động nghèo khu vực quận 8 vui như mở cờ trong bụng. Ông Lê Đình T., 56 tuổi, một người dân sinh sống tại phường 13, quận 8 bày tỏ những bức xúc khi họ phải chung sống với chúng: "Tại quận 8, người dân như chúng tôi biết họ buôn ma túy gần như là công khai nhưng thực sự không dám làm gì. Nếu báo công an thì không được, vì chúng phi tang nhanh lắm.
Có hôm tui thấy một bà cụ báo lên công an phường về tệ nạn này, nhưng khi công an tổ chức khám xét nhà thì không thu được tý ma túy nào, họ đành ra về. Là người dân sống tại khu vực này chúng tôi rất lo lắng cho số phận con cháu mình, chẳng may mai mốt bị kẻ xấu dẫn dắt, chúng lao vào nghiện ngập thì coi như hỏng cả một đời người. Giờ nghe tin các anh công an phá được băng nhóm của Gái chúng tôi ai cũng vui mừng. Tết này chúng tôi vui hơn hẳn rồi. Tui cũng mong rằng, từ nay trở đi, quận 8 sẽ sạch dần những tên tội phạm buôn hàng trắng để chúng tôi an tâm sinh sống".
Theo Người đưa tin
-
3 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
3 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
3 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
4 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
4 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
5 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
9 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
17 giờ trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
17 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
17 giờ trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
18 giờ trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
-
18 giờ trướcCơn mưa đá xối xả trút xuống huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến cả ngọn đồi trắng xóa.
-
22 giờ trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
-
22 giờ trướcUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Vũng Tàu, Công an xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “tố” bị thầy giáo quấy rối tình dục và xử lý nghiêm, không né tránh bao che.
-
23 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
23 giờ trướcCơ quan công an khuyến cáo người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ cần chọn công ty uy tín và khóa cửa nhà cẩn thận, nhờ người trông coi hoặc lắp đặt camera để quan sát từ xa.
-
23 giờ trướcCảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đang liên hệ chủ xe tải 93R 008.73 lao vào ô tô đi ngược chiều để xác định địa điểm vi phạm và lập hồ sơ xử lý.
-
1 ngày trướcTrước yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc buộc trả toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành, 2 dự án tại huyện Nhơn Trạch, Long Thành; bồi thường thiệt hại 531 tỷ đồng, bị cáo Trần Quý Thanh đề nghị xử lý theo pháp luật.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động".
-
1 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là khốc liệt, tỷ lệ chọi cao. Tuy nhiên cũng có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3 - 4,95 điểm/môn cũng có thể trúng tuyển.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước