Phẫn nộ hàng loạt vụ "bảo mẫu ác quỷ" hành hung trẻ tàn bạo

Hàng loạt vụ trẻ mầm non bị bảo mẫu hoặc giáo viên mầm non bạo hành, đánh đập gây trọng thương, thậm chí có trẻ bị chết tức tưởi đã khiến dư luận rúng động, phẫn nộ.

Kinh hoàng "bảo mẫu ác quỷ" đạp ngực, bụng bé trai 18 tháng gây tử vong

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận bàn giao đối tượng Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, trú TP.Cần Thơ, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bé Đỗ Nhất L, chỉ mới 18 tháng tuổi, con của chị Võ Thị H (SN 1989, quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức).

"Bảo mẫu ác quỷ" Hồ Ngọc Nhờ.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Nhờ thuê trọ ở tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, rồi nhận giữ trẻ, nhận chăm sóc cháu L cho vợ chồng chị H với tiền công thỏa thuận là 1,5 triệu đồng/tháng. Khoảng 7h sáng 16.11, chị H chở cháu L đến giao cho Nhờ trông coi. Nhờ cho cháu L ăn sáng nhưng do cháu L không chịu ăn, khóc thét, dỗ hoài cháu L không nín nên Nhờ cầm tay, chân cháu L dốc ngược lên dọa, nhưng bất ngờ bị tuột tay, khiến cháu L té xuống nền nhà.

Thấy cháu L vẫn còn nằm trên nền nhà khóc nên Nhờ dùng chân đạp mạnh vào ngực, vào bụng của cháu L rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, Nhờ trở ra thì thấy cháu L nằm bất động tím tái nên phát hoảng, sơ cứu và nhờ những người trong xóm trọ đưa cháu L vào Bệnh viện Quân dân miền Đông cấp cứu, nhưng đã muộn. Các y - bác sĩ tại đây xác nhận, cháu L đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã tiến hành bắt giữ Nhờ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Cháu L bị bầm, tụ máu dưới da đầu; bầm tụ máu dưới da vùng cổ dưới hai bên vùng cổ trái; bầm tụ máu dưới da và cơ trước ngực, vùng cạnh sống hai bên ngực; hai phổi giập rải rác; rách màng ngoài tim bên phải, vỡ tiểu nhĩ phải, bầm tụ máu vùng đáy tim; rách gan. Ngoài ra, trên vùng cổ của cháu L có dấu vết bầm, nghi là bị Nhờ bóp cổ.

Trước đây, Nhờ có nhận chăm sóc khoảng 3 cháu bé tại nhà, nhưng gần đây chỉ còn cháu L. Nhờ giữ cháu được gần 4 tháng thì xảy ra sự việc. Người dân địa phương cho biết thỉnh thoảng có thấy Nhờ đánh các cháu bé. Gần đây, chị H phát hiện con mình có dấu hiệu bị hành hạ, nhưng hỏi thì Nhờ chối.

Đi nhà trẻ tư, bé trai 12 tháng tuổi bị gãy cả hai chân

Cháu trai Đặng Bảo Long (sinh ngày 9.10.2012) được gửi trẻ tư ở nhà bà Đinh Phương Loan (đường A Ninh, tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) với mức học phí là 700 ngàn đồng/tháng.

Cháu Đặng Bảo Long với 2 chân bị gãy.

Như thường lệ, chiều 2.10.2013, chị Lê Thị Vinh (mẹ của cháu Long) đến nhà bà Loan đón cháu Long về thì phát hiện cháu Long khóc bất thường, mặc dù chị cố dỗ nhưng cháu vẫn không nín.

Thấy vậy, chị Vinh gọi điện thoại cho chồng là anh Đặng Xuân Sơn đang làm việc gần đó đến xem để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đến nơi, thấy Long khóc dữ dội, nhưng vì còn quá nhỏ, chưa biết nói nên anh Sơn không thể biết được con trai mình đau chỗ nào và nguyên nhân vì sao. Khi mặc quần dài để chở về thì anh mới phát hiện con mình không thể đứng được.

Hỏi cô Loan giữ trẻ nguyên nhân vì sao chân con mình không thể đứng được thì vợ chồng anh Sơn nhận được câu trả lời là do lúc trưa trong khi cháu Long ngủ có một cháu bé khác học cùng lớp ngồi lên chân nên có thể bị đau. Thấy sự việc bất thường, vợ chồng anh Sơn liền đưa Long xuống Bệnh viện Đa khoa Kon Tum khám và phát hiện cả 2 chân con mình đều đã bị gãy.

Chị Lê Thị Vinh bức xúc cho biết: "Cả 2 vợ chồng từ Quảng Bình vào Đăk Hà lập nghiệp, vì công việc nên đành phải gửi trẻ tư tại nhà bà Đinh Phương Loan. Sau khi theo dõi và chụp X-quang, các bác sĩ thông báo cháu Long đã bị gãy cả hai chân, do lực ngoài tác động vào. Tôi rất sốc vì cháu Long chưa đầy 1 tuổi và đang bắt đầu tập đi những chập chững mà giờ bị gãy cả hai chân thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của cháu sau này".

Anh Đặng Xuân Sơn cho biết: "Ngay sau khi phát hiện cháu Long bị gãy 2 chân, gia đình tôi đã thông báo cho bà Loan biết nhưng bà Loan chỉ trả lời lòng vòng nói không rõ lý do vì sao cháu Long bị gãy chân và gãy khi nào. Trong khi đó, chồng bà Loan còn cho rằng gia đình tôi cố tình "ăn vạ" để được kiếm tiền bồi thường".

Giấy ra viện của cháu Long.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Phương Loan cho biết: "Cũng như thường lệ, lúc khoảng 7h sáng ngày 2.10 gia đình cháu Long đưa cháu Long đến gửi tại nhà tôi, lúc này thể trạng cháu Long vẫn bình thường không có gì khác lạ. Đến khoảng 13h50 khi cháu Long đang ngủ thì có một cháu bé gái 18 tháng tuổi ngồi lên chân cháu Long, khiến cháu Long khóc rất to. Nghe tiếng cháu Long khóc, tôi từ nhà trên chạy xuống bồng cháu và ru cháu ngủ lại bình thường. Tới 15h thì cháu Long dậy và bò ra cửa ngồi, thấy hai chân cháu lạnh nên tôi đưa cháu vào chiếu ngồi. Đến gần 17h mẹ đến đón thì cháu Long khóc dữ dội và không đứng được, sau đó đi khám thì phát hiện cháu Long bị gãy cả hai chân".

Bà Loan thừa nhận điểm giữ trẻ nhà bà là tự phát, không có giấy phép của cơ quan chức năng cũng như chưa được đào tạo, tấp huấn qua trường lớp nào.

Bé trai gãy xương, lồi mắt, rách da đầu vì bị nhốt trong thang máy

Theo trình bày của chị Dư Thị Thanh Thúy - mẹ bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM), ngày 17.9.2010, bé Vinh bị cô giáo Trần Thị Xuân Nữ (30 tuổi, Nhóm trẻ tư thục Hoa Lan, quận Tân Phú) ẵm bỏ vào thang máy vận chuyển thức ăn, đóng cửa và bấm cho thang di chuyển từ lầu hai xuống đất.

Bé Vinh lúc điều trị tại BV Chợ Rẫy. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Theo chị Thúy thì thang máy chỉ có cửa ở nơi lấy đồ ra vào, mặt trước của thang giáp với bức tường tô ximăng nhám. Khi bị nhốt, bé kêu cứu, hai tay bám vào cửa, khi thang đi xuống thì người bé ma sát với vách tường. “Bé chấn thương quá nặng, máu ướt đẫm từ đầu đến chân; đầu, mặt và toàn thân bầm giập, sưng húp; mắt trái bị lồi ra”.

Sau khi cấp cứu tại BV Phú Thọ, bé được chuyển sang BV Chợ Rẫy. Giấy chứng nhận thương tích của BV Chợ Rẫy xác định: Bé Vinh bị chấn thương đầu: sưng bầm thái dương trái, xuất huyết vùng cổ mặt; bầm tím mặt; hai mắt bị xuất huyết kết mạc, nề mi. Vết thương lóc da thái dương trái 15cm, lộ sọ. Vết thương vùng chẩm khoảng 5 cm. CT sọ não thấy tụ khí mô mềm. Chấn thương ngực, bụng: Xây xát rộng trước ngực, cổ đến bụng. Sưng vùng vai trái. Vết thương nông ngực trái khoảng 3cm. CT ngực, bụng thấy tổn thương dạng phế nang thùy dưới hai phổi, theo dõi dập phổi. X-quang phổi thấy gãy 1/3 giữa xương đòn trái. Ngoài ra còn nhiều vết thương ở tay và đùi.

Lúc đầu, nhà trường và cô giáo đều nói là bé Vinh bị té ngã, đến ngày 22.9.2010, cô Nữ mới thú thật là đã bỏ bé vào… thang vận chuyển thức ăn.

Trần Thị Xuân Nữ tại phiên xét xử.

Ngày 15.7.2011, TAND quận Tân Phú đã đưa ra xét xử vụ án bị cáo Trần Thị Xuân Nữ về hành vi “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt 4 năm tù.

Bảo mẫu tắm cho trẻ bằng... chân

Tháng 5.2009, bà Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ số nhà 2/91 ấp Bình Thuận 1 - Thuận Giao - Bình Dương) nhận giữ bé Hồ Thị Thúy Ngân (SN 2007) là con một cặp vợ chồng công nhân, với chi phí 300.000 đồng/tháng.



Ngày 20.11.2009, bé Ngân sợ nước và hay giãy giụa nên trong khi tắm, bà Phụng dùng chân đạp lên lưng, dùng thau nhôm múc nước tạt mạnh vào mặt, miệng bé Ngân. Trước hành vi nhẫn tâm của bảo mẫu Phụng, một người dân đã lén quay lại cảnh tắm kinh hoàng trên rồi đưa lên mạng vào đêm 22.11.2009. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bức xúc.

Bị cáo Trần Thị Phụng tại phiên tòa.


Bé Hồ Thị Thúy Ngân được mẹ đưa đến phiên tòa trong vai trò bị hại.

Bảo mẫu Trần Thị Phụng đã phải nhận mức án 24 tháng tù giam tại phiên tòa xử lưu động sáng 7.1.2011 tại UBND xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Bảo mẫu cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi... trút cơm vào

Năm 2008, hơn 10 cháu bé được gửi chăm sóc tại cơ sở nuôi dạy trẻ do bà Quảng Thị Kim Hoa làm chủ ở số 2/1 đường Võ Thị Sáu (tổ 6, khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã bị ngược đãi thường xuyên. Mỗi bữa ăn đối với các cháu là cực hình. “Bảo mẫu” này đã cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa…



Hai gia đình có con bị bà Hoa hành hạ đã tố cáo “bảo mẫu” này là gia đình của cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên. Sau khi đưa đi giám định thương tật, tỉ lệ thương tật của cháu Phan Thành Đạt là 1%, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên là 3%. Mặc dù tỉ lệ thương tật của các cháu thấp, nhưng bà Hoa vẫn bị khởi tố vì hành vi cố ý gây thương tích.

Bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa đang hành hạ trẻ.

Bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa sau đó bị tuyên án 18 tháng tù giam. Ngày 26.6.2008, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai giảm án cho bị cáo từ 18 tháng tù xuống còn 12 tháng tù giam.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất