Phẫu thuật thẩm mỹ vì bị chồng đánh đập, chê xấu

Vì ngoại hình xấu xí mà một người phụ nữ Hàn Quốc thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi rủa. Cuối cùng, cô đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.

Cô Kim Eun Ah, một phụ nữ người Hàn Quốc đã phải sống những tháng ngày tột cùng đau khổ khi bị chính người chồng mình yêu thương mắng nhiếc, chửi rủa chỉ vì vẻ ngoài không xinh đẹp và vì cô mắc bệnh hôi miệng. Cuối cùng, người phụ nữ này đã phải tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thoát khỏi cuộc sống tăm tối đó.
 
Phẫu thuật thẩm mỹ vì bị chồng đánh đập, chê xấu 1
Cô Kim Eun Ah trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Xuất hiện trong chương trình Let Me In 3, cô Kim Eun Ah chia sẻ: “Kể từ khi tôi mang thai tháng thứ ba, anh ta thường xuyên qua đêm bên ngoài, nhưng cứ về đến nhà là lao vào mắng mỏ, đánh đập tôi. Anh ta dùng những lời lẽ cay độc nhất để nhận xét về ngoại hình của tôi như “nhìn cô mà tôi muốn nôn”, “cằm cô trông thật kinh tởm”, “mồm cô thối chết đi được”… Thế rồi anh ta đòi ly hôn với tôi. Khi tôi nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến con cái, anh ta còn nhẫn tâm buông ra câu "nếu không nuôi được con  thì gửi vào trại trẻ mồ côi".

 Khoảng thời gian đó tôi đã sống rất đau đớn. Vì trả nợ cho anh ta mà ban ngày tôi ở nhà trông con nhỏ, đến tối lại phải đi làm thêm ở một quán thịt nướng. Làm lụng rất vất vả những mỗi này tôi chỉ kiếm được 5.000 won (khoảng 95.000 đồng). Đến một ngày, tôi quyết định phải thay đổi cuộc đời mình bằng cách tham gia chương trình về phẫu thuật thẩm mỹ Let Me In 3.”

72 ngày sau khi được các bác sĩ của chương trình  phẫu thuật, cô Kim Eun Ah đã biến thành một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Nực cười thay, lúc này, thái độ của người chồng bội bạc kia bỗng quay ngoắt 180 độ.  Thậm chí anh ta còn chẳng hề xấu hổ phát biểu rằng: “Vợ giờ đẹp hơn rồi, vậy nên hai tiếng chia tay tôi khó lòng mà nói ra được. Chắc tôi cần xem xét lại chuyện có nên ly hôn hay không".

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất