Phó GĐ Sở chết với đầu ngón tay buộc dây điện

Theo nguồn tin của CQ chức năng, dấu vết tại hiện trường cho thấy ông Đỗ Văn Công (43 tuổi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định) chết trên giường vẫn còn đeo kính, dây điện vẫn còn gắn vào đầu ngón tay và ngón chân bị cháy sém.

Rạng sáng 11/8, mọi người trong gia đình phát hiện ông Công chết tại phòng riêng. Theo gia đình, ông Công bị bệnh trong 2 năm nay, bệnh tình ngày càng nặng dù chữa trị tích cực vẫn không khỏi.
 
Kỹ sư Đỗ Văn Công nhiều năm công tác tại Sở Giao thông Vận tải Bình Định, từng làm Trưởng phòng quản lý giao thông, năm 2009 được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định đến nay.
 
Hiện Công an Bình Định cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông Đỗ Văn Công.
 
Phó GĐ Sở chết với đầu ngón tay buộc dây điện

 Trước đó, vụ việc một phó giám đốc của Công ty Xây dựng phía Nam đã bất ngờ tử vong ngay sau khi nhận phòng nghỉ cùng với hai kiều nữ chân dài đã làm xôn xao dư luận.
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/6 tại Nhà nghỉ Thiên Ý, thuộc địa phận xóm 11, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nạn nhân được xác định là Dương Kim Khanh (28 tuổi), thường trú tại ấp 2, xã An Viên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nam Á, hiện đang thi công cho Công trình Xây dựng Hòa Bình, thuộc Dự án Fomosa Hà Tĩnh.
 
Ông Võ Ngọc Thể, chủ nhà nghỉ, cho biết vào thời điểm ấy, khi ông vừa ăn tối xong, đang tắm trong phòng thì nghe tiếng hét thất thanh của khách vào thuê phòng, bảo có người rơi từ tầng 2 xuống đất. Ông chạy ra thì thấy nạn nhân đã ngừng thở, máu chảy ra rất nhiều nên vội vàng giữ nguyên hiện trường và điện báo công an xã.
 
Quá trình điều tra, CQĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác định được nguyên nhân ban đầu là do tai nạn rủi ro.
 
Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao