Quái đản thú vui giải đen cuối năm bằng gái trinh

Với quan niệm mê tín dị đoan hết sức đáng sợ là tìm gái để giải đen, nhiều thanh niên thiếu hiểu biết cho đến cái đại gia lắm tài nhiều tật cũng đã trả giá đắt bằng những năm tháng ăn cơm tù mặc áo số.

Giải đen cuối năm bằng gái trinh

Theo quan niệm dân gian, để giải xui cuối năm nhiều người mê tín thường tụ tập ăn nhậu thịt chó, đi cắt tóc, rải muốn ngoài cửa …nhưng cũng không ít người lại có quan niệm hết sức bệnh hoạn là quan hệ với gái trinh để xua đi xui xẻo. Vụ việc đau lòng gây xôn xao dư luận dưới đây cũng xuất phát từ nguyên nhân đau lòng trên.

Theo bạn đi chơi, em Dương Thị T. (SN 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị nhóm bạn hãm hiếp vào tối ngày 28/12/2012. Nguyễn Văn Dương (18 tuổi, trú tại TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc) lý giải hành vi phạm tội của mình khiến không ít người rùng mình.


Nguyễn Văn Dương và đồng bọn trong
 vụ án cưỡng bức nữ sinh để giải đen

Không chút hối cải Dương kể rằng, cả một năm trời làm quần quật nhưng cũng chẳng đủ ăn, đủ tiêu nên muốn tìm một cái gì đó để “giải đen” dịp cuối năm. Tối 28/12, Dương vào mấy ổ “nhền nhện” ở huyện Sóc Sơn tìm gái mại dâm nhưng do tiền không có nhiều, “giá” lại cao nên hắn đành hậm hực ra về.

Lúc này, Dương thấy em Dương Thị T. đang đi chơi cùng Lưu Văn Thành (14 tuổi) và Lưu Văn Hiệp (14 tuổi) khá xinh xắn nên sinh lòng tà dâm. Sau đó, Dương và đồng bọn lừa cháu T. đi về cánh đồng La Khăng (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) rồi lần lượt giở trò đồi bại với nữ sinh này, mặc cho nạn nhân khóc lóc, kêu cứu.

Đối tượng Lâm Văn Khoa (27 tuổi, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng) cũng phạm tội với lý do kỳ quặc là tìm gái để giải đen. Vào ngày 14/7, do nợ nần cờ bạc, Khoa giấu vợ đi “giải đen”.

Hắn đến một quán cà phê ở thành phố Lào Cai đặt vấn đề mua bán dâm với nữ nhân viên 26 tuổi. Cô đồng ý đi theo Khoa vào nhà nghỉ. Sau khi “giải đen”, thấy gái bán dâm ngủ say Khoa nảy sinh ý đồ cướp tài sản nên hắn đã tháo cánh tủ trong phòng đập vào đầu nạn nhân. Hắn đã cướp gần 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trả giá

Không chỉ Dương, Khoa phạm tội giải đen bằng việc quan hệ với trinh nữ, gái làng chơi mà trước đó cũng có nhiều đại gia tiếng tăm đã rơi vào vòng lao lý vì quan niệm bệnh hoạn này.

Gặp đen đủi trong làm ăn, Trần Quang Chiến (SN 1968, ở Đông Anh, Hà Nội vốn là PGĐ Công ty Cổ phần kết cấu và tấm lợp Đông Anh) cũng nhờ Nguyễn Thị Quy (SN 1986, quê ở Thái Nguyên) tìm hộ gái trinh để “giải đen”.


3 đối tượng Chiến, Quy và Tuân tại tòa
(Ảnh: VietNamNet)

Quy cùng em họ là Nguyễn Văn Tuân (SV trường ĐH ở Bắc Ninh) đã lừa N.T (SN 1992, ở Duy Tiên, Hà Nam) làm “bùa cầu may” cho Chiến. Kế hoạch được cả bọn vạch ra là mời T. đến nhà ăn cơm rồi bỏ thuốc ngủ hoặc thuốc kích dục vào bia để Chiến chuốc T. uống.

Sau đó, Chiến đã kéo cô gái tội nghiệp vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Sáng hôm sau, T hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm cùng giường với Chiến trong tình trạng không mảnh vải che thân. Lúc đó, Chiến tỉnh dậy và dùng vũ lực tiếp tục cưỡng hiếp T. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều 24/12, mỗi bị cáo lĩnh 5 năm tù tội “hiếp dâm”.

Ngày 29/9/2008, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã tuyên phạt Trần Thế Vinh (47 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ) 7 năm tù. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (55 tuổi, nguyên kế toán trưởng bưu điện huyện Tuy Phước, Bình Định) 7 năm tù; Lê Văn Yên (56 tuổi, kinh doanh vận tải) cũng nhận 7 năm tù về tội "mua dâm người chưa thành niên".

Bị cáo Vinh đã mua dâm 12 bé gái, bị cáo Ngọc mua dâm 8 bé gái, bị cáo Yên mua dâm 4 bé gái. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án được coi là chấn động tại Bình Định trong một thời gian dài.

Trước đó, từ tháng 7/2007, qua quen biết, Ngọc đề nghị 1 gái làng chơi có "em gái" nào còn trinh thì giới thiệu để Ngọc và những "đại gia" khác "xả xui". Nhận thấy món hời, đối tượng này đã cùng người tình Lê Văn Từ và một số bị cáo trên dụ dỗ, ép buộc, thậm chí doạ dùng dao lam rạch mặt… 17 em gái độ tuổi từ 14 - 18 (trong đó có nhiều em đang còn là học sinh) để bán dâm cho Ngọc, Vinh, Yên với giá mỗi lần từ 4 - 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau mỗi lần ép buộc các em gái "đi khách", Loan chỉ đưa lại cho các em nhiều thì 100.000 đồng, ít nhất có khi chỉ 30.000 đồng đủ cho các em đi xe ôm về nhà.

Trên báo VietNamNet, phân tích về việc nhiều đại gia sẵn sàng vung tiền hoặc làm đủ trò bỉ ổi để chiếm đoạt được “trinh” gái trẻ, Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Kim Quý cho rằng: Đó là xuất phát từ chuyện mê tín mà có nguồn gốc từ Trung Quốc - rằng phá được trinh gái trẻ sẽ giúp xua đuổi được vận đen.

Ở Việt Nam, những kẻ lắm tiền nhiều của cũng học đòi giải đen theo cách này. Còn về góc độ đàn ông, theo bà Qúy, các đại gia thường phấn khích khi là người được “phá trinh”.
Tâm lý chiếm lĩnh, muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, muốn chứng tỏ ta đây thừa tiền, thích phô trương, muốn thể hiện đẳng cấp của mình đã khiến không ít đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra mua trinh gái trẻ.

Đó là những nguyên do khiến nhiều đại gia đã mù quáng tin theo dù quan niệm này không hề có cơ sở khoa học nào.
 
Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất