Quảng Ngãi: Vô tư để trẻ em giỡn mặt thủy thần

Nhìn những nhóm trẻ em tắm, vui đùa dọc theo vùng biển ven bờ biển ở đảo Lý Sơn mà không có người lớn, những du khách chứng kiến không khỏi rùng mình lo sợ.

Dù không có bãi cát và phía dưới là lởm chởm đá ngầm, với hục hố khá sâu, thế nhưng vào mùa hè, đặc biệt là buổi chiều tầm từ 16-17h, dọc theo bờ biển ở đảo Lý Sơn đã trở thành bãi tắm và vui đùa của hàng trăm trẻ em nơi đây. Rất nhiều nhóm trẻ tắm mà không có người lớn trông chừng.

quang ngai: vo tu de tre em gion mat thuy than hinh anh 1
Lũ trẻ sử dụng cầu cảng để làm bệ nhảy xuống biển tắm ở tại đảo Bé (xã An Bình).

Anh Võ Văn Minh (32 tuổi), du khách đến từ TP.Quảng Ngãi bày tỏ: "Vẫn biết trẻ em trên đảo vốn đã quen với chuyện sông nước, nhiều trẻ đã biết bơi lội từ rất sớm nhưng số lượng tắm của mỗi nhóm đông như vậy mà không có ai trông chừng, nếu không may xảy ra sự cố thì tuổi của các cháu làm sao mà xử lý".

Được biết cách đây khoảng 3 tuần, cũng vì ra tắm sông và sụp hố; bất cẩn không có người lớn trông coi..., tại Quảng Ngãi đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 9 trẻ em bị tử vong thương tâm, gây bàng hoàng dư luận trong cả nước.

quang ngai: vo tu de tre em gion mat thuy than hinh anh 2
Nhiều nhóm trẻ tắm dọc theo ven bờ ở đảo lớn nhưng không có người lớn.

Và ngay trên đảo này trước đó, cũng đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị mất mạng do tắm biển.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất