Quý bà suýt chết trong lần đầu tiên vào khách sạn với bạn tình vừa quen

"Quý bà" Bùi Thị Thanh Mi suýt chết trong lần đầu tiên vào khách sạn với bạn tình vừa quen qua mạng.


"Quý bà" suýt chết vì bạn tình vừa quen qua mạng

Vụ chết hụt có lẽ sẽ khiến bà Bùi Thị Thanh Mi (41 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) sợ cả đời. Sau khi lên mạng làm quen với một người đàn ông tự xưng tên Long, gần 30 tuổi, hai người đồng ý hẹn nhau vào khách sạn “tâm sự”. Trong lúc quan hệ, đối tượng mới quen lộ rõ là một tên cướp táo tợn, dùng dây nịt siết cổ “bạn tình” đến ngất xỉu, trói lại, cướp hết tư trang có giá trị, xe máy của nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát.

Mới quen buổi sáng, buổi chiều đã đưa nhau vào khách sạn

Vụ cướp xảy ra vào chiều ngày 17/5 tại khách sạn Kim Long, số 63, đường Hàn Thuyên, phường Bình Thọ. Sau khi kẻ cướp tẩu thoát khỏi hiện trường, nạn nhân đã tỉnh lại, đập cửa kêu cứu. Bình tĩnh lại, nạn nhân khai báo, sáng cùng ngày, bà sử dụng internet chuyện trò với một người đàn ông tự xưng tên Long. Sau ít giờ tâm sự, “quý bà” đã đồng ý cùng Long vào khách sạn, điểm đến là khách sạn Kim Long.

Lựa lúc bạn tình mất cảnh giác trong lúc đang quan hệ, người nam bất ngờ vung tay tấn công liên tục vào đầu bà Mi, dùng sợi dây nịt siết cổ nạn nhân cho đến lúc bất tỉnh. Sợ bà Mi tỉnh lại kêu cứu, đối tượng dùng sợi dây nịt trói tay nạn nhân lại. Kẻ lạ mặt cướp đi một số tài sản, xuống lấy xe của nạn nhân và rời khỏi khách sạn. Theo nạn nhân, số tài sản bị mất như sau: 1 xe gắn máy hiệu Air Blade (màu đen đỏ), khoảng 9 chỉ vàng nữ trang, 1 điện thoại di động và 3,5 triệu tiền mặt.

Theo ông Nguyễn Văn Thường (50 tuổi, bảo vệ khách sạn), khoảng 3h chiều hôm xảy ra vụ việc, một cặp đôi chở nhau chạy xe vào tầng hầm của khách sạn gửi xe, người lấy thẻ xe là người phụ nữ bịt khẩu trang kín mặt rồi đi lên quầy tiếp tân ở tầng trệt. Khoảng 4h50’ chiều, chỉ có người đàn ông đi ra lấy xe với biểu hiện gấp gáp. “Sau này, tôi hỏi lễ tân là sao khi khách ra không hỏi han xem tình hình, được cho biết: “Ông ta vờ hỏi gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không? Nghĩ là khách chỉ ra mua đồ ăn rồi quay lại chứ chưa định trả phòng nên không hỏi gì thêm”. Khách vào tôi trao thẻ xe và ghi lại biển số, khi khách ra đưa đúng thẻ thì tôi không có lý do gì giữ lại”, người bảo vệ cho biết. Nhân chứng này mô tả lại nhân dạng nghi phạm như sau: Cao chừng 1m65, nước da ngăm đen, dáng người đậm, quần bò xanh, áo thun ngắn tay màu vàng...


Khách sạn Kim Long, nơi xảy ra vụ việc.

Trở lại vụ việc, sau khi nghi phạm lấy xe rời khỏi khách sạn chừng 15 phút sau, lễ tân chạy xuống tầng hầm thông báo với người bảo vệ: “Chú ơi có người đập cửa phòng số 01 kiểu lạ lắm”. Lúc này ông Thường đang ngồi nói chuyện với anh Bùi Thế Anh (tiếp tân của khách sạn, chuẩn bị vào ca trực). Cả ba người lật đật chạy lên, ban đầu thấy phòng yên ắng, không có tiếng động gì. “Lúc đó tôi lại nghĩ, chắc khách trong phòng đùa giỡn nên va phải vật dụng trong phòng phát ra tiếng động thôi”, ông Thường nhớ lại. Cả ba lại xuống, nhưng khoảng 10 phút sau lại nghe tiếng đập cửa, lại hớt hải chạy lên. Anh Thế Anh lên tiếng: “Có làm sao không vậy?”. Một giọng nữ thều thào, đứt quãng trong phòng phát ra: “Mở cửa...cứu...”.

"Lấy chìa khóa sơ cua mở cửa, nhưng không biết sao chốt gạt bên trong lại bị khóa, có lẽ do lúc người trong phòng đập cửa nên cần gạt rớt xuống, cửa chỉ mở hé được chút xíu. Người ở ngoài lại phải kêu người bên trong mở chốt gạt. Cửa mở ra, phát hiện người đàn bà nằm ngay dưới nền nhà, mặt bơ phờ thâm tím, mặc áo thun trắng ngắn tay, quần jean dài màu xanh. Tiếp tân nhanh chóng đỡ bà ta ngồi dậy dựa lưng vào tường”, ông Thường kể tiếp.

Được đỡ ngồi dựa vào vách tường, thiếu phụ bắt đầu lắp bắp câu được câu mất. “Bà ta nói mãi mới được một câu, nó bóp cổ tôi, cướp tiền, vàng, xe của tôi rồi...”, người bảo vệ cho biết. Khoảng 10 phút sau, công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc.

Kẻ cướp bỏ quên quần đùi

Nhân chứng Thế Anh nhớ lại, khuôn mặt nạn nhân khi ấy bầm tím hết hai phần mang tai, nửa khuôn mặt bị máu dồn thâm đen. Có thể nạn nhân bị bóp cổ chặt nên máu dồn lại, không lưu thông được thành ra mặt bị tụ máu bầm. Trong căn phòng khi ấy, có một lon bia Heniken, 1 lon nước tăng lực RedBull đã uống hết, chiếc gạt tàn thuốc vỡ tan khiến nhiều tàn thuốc rơi vãi bên cạnh giường, một sợi dây thắt lưng của nữ nằm dưới nền, một nửa chăn trên giường tràn xuống đất, giỏ xách nằm trên ghế... Hiện trường cho thấy đã có sự giằng co trong phòng, khả năng lúc bị bóp cổ, nạn nhân đã vùng vẫy rất mạnh.

Một điều bi hài khác, trong phòng còn sót lại chiếc quần đùi nam, tên cướp quên mặc lại trước khi tẩu thoát. Bên cạnh đó, không hiểu sao cà vẹt xe vẫn còn, có lẽ đối tượng trong lúc gấp gáp đã không để ý.

Theo các nhân chứng, việc siết cổ nạn nhân đến ngất xỉu và nhìn khuôn mặt nạn nhân lúc phát hiện sự việc, có khả năng thủ phạm có ý định giết chết người, nhưng may mắn do “số cao” và sức khỏe tốt, nạn nhân mới hồi tỉnh lại được.

Xâu chuỗi lại các mốc thời gian và từ hiện trường vụ án, diễn biến sự việc được dựng lại như sau: Trong lúc quan hệ tình dục, người nam đã cố giết “người tình già” để cướp của. Sau một lúc, nạn nhân tỉnh dậy được nhưng bị trói tay và choáng váng nên quơ tay chân làm rơi một số đồ phát ra tiếng động. Sau khi tự mở trói, mặc lại áo quần, nạn nhân mới đập cửa kêu cứu. Để minh chứng cho nhận định này, một lễ tân cho biết thêm: “Lúc mọi người vào phòng, thấy tuy nạn nhân có mặc áo quần, nhưng khóa quần chưa kéo lên, có thể vì mới mặc vào trong lúc hoảng loạn nên chưa kịp để ý”.

Máy quay an ninh của khách sạn Kim Long cũng ghi lại được những hình ảnh tương đối khớp với lời kể của bị hại và các nhân chứng. Thủ phạm không che mặt nên toàn bộ nhân dạng đã bị ghi lại. Hiện công an Thủ Đức đã thu giữ đoạn ghi hình này để phục vụ công tác truy bắt. Có một điều đang tiếc, khi cho khách thuê phòng, khách sạn đã không thu, ghi chép thông tin chứng minh thư nên cảnh sát thiếu đi một đầu mối phá án.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

* Xem thêm clip có thể bạn quan tâm:


Quá trình phẫu thuật gian khổ sau 84 ngày của bà mẹ trẻ có 4 ngực

Theo Xã hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao