Rượt đuổi trên đường, CSGT tông xe… trúng vợ

Mấy ngày qua, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) xôn xao thông tin thiếu úy CSGT Công an TP.Pleiku lái ô tô va chạm với vợ đang điều khiển xe gắn máy.

Theo lời kể của các nhân chứng, vào chiều 25.10, khi họ đang lưu thông trên đường Hai Bà Trưng thì thấy ô tô BKS 81A-04501 chạy với tốc độ khá cao. Đuổi phía sau xe ôtô là một xe gắn máy tay ga hiệu Nozza không biển số do một phụ nữ điều khiển.

Đến gần giao lộ Hai Bà Trưng – Lý Thái Tổ, chiếc xe gắn máy cố vượt qua xe ôtô và bị xe ôtô tông trúng. Chiếc xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ văng khỏi xe, ôm chân không đứng dậy được.

Người điều khiển xe ôtô mặc sắc phục CSGT bước xuống xe, dựng xe gắn máy dẫn vào lề đường nhưng người dân yêu cầu giữ nguyên hiện trường, làm rõ. Viên cảnh sát giải thích người bị anh tông phải chính là… vợ anh.

Khung cảnh hỗn loạn nơi xảy ra vụ việc.

Theo các đoạn video do người dân cung cấp, viên sĩ quan đeo bảng tên Trần Quốc Hường lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho người thân: “…Con đi làm nó xách xe đuổi theo không cho con đi làm. Giữa ba quân thiên hạ, cái thành phố này người đông ghê đông gớm, con mặc nguyên bộ đồ cảnh sát, khi con đi làm về nó cứ đi theo như vậy, bây giờ tông ra nằm giữa đường bà con đứng xem không còn ra cái gì. Xe không có biển số, đã nói bao nhiêu lần vẫn cứ chạy ra đường. Khi con đi làm về nó cứ chạy theo như vậy, giờ nằm ra đường bà con đứng xem nhục ơi là nhục…”.

Khoảng 5 phút sau, người dân gần đó đưa người phụ nữ đi bệnh viện cấp cứu, viên sĩ quan cũng dắt chiếc xe gắn máy vào lề đường.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiếc xe gây tai nạn hiệu Chervolet đời 2010, đứng tên ông Trần Quốc Hường. Xe gắn máy của vợ ông sử dụng không có biển số nên chúng tôi không biết chủ sở hữu.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao