Sát hại nam thanh niên rồi dựng hiện trường giả

Cảnh sát nhận định, sau khi sát hại chết nam thanh niên 22 tuổi, hung thủ mang xác nạn nhân đến cạnh sông Hòa Bình để dựng hiện trường giả.

Chiều 23/9, trung tá Cao Xuân Thắng, Phó trưởng công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra 2 ngày trước, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vẫn đang huy động các lực lượng để truy tìm dấu vết hung thủ. "Vụ án khá phức tạp vì có dấu hiệu cho thấy nơi phát hiện xác nạn nhân không phải là nơi hung thủ ra tay sát hại. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nghi phạm", trung tá Thắng nói.

Dòng sông nơi phát hiện xác nạn nhân xấu số.

Theo phó trưởng công an huyện, rạng sáng 21/9, cảnh sát nhận được tin người dân báo trên dọc quốc lộ 38 ở thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) có xác nạn nhân xấu số nằm ven sông Hòa Bình. Nam thanh niên xấu số được xác định là Phan Thanh Hội (22 tuổi ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ), lái máy xúc.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định một vật tày cứng đập khiến hộp sọ của nạn nhân bị sập. Ngoài ra, trên cơ thể Hội có nhiều vết chém do vật sắc nhọn gây ra. Giấy tờ tùy thân cùng một khoản tiền trong ví anh ta vẫn còn.

"Vụ án mạng xảy ra khoảng 1-2h sáng. Lúc đầu chúng tôi nhận định đây là vụ án mạng giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, đến chiều 22/9, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Sirius màu trắng của nạn nhân ở dưới ao cách đó vài km nên chúng tôi đã bỏ qua hướng này. Nhiều khả năng đây là vụ án giết người do mâu thuẫn bột phát", trung tá Thắng nói.

Nói về nạn nhân xấu số, vị cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cho biết Hội từng có biểu hiện mê cờ bạc. Trước khi xảy ra vụ án, nam thanh niên này có đi uống rượu.

Ông Đạm kể lại vụ việc.

Chiều 23/9, trong căn nhà mái bằng ở xã Minh Hoàng, bà Nguyễn Thị Suốt (mẹ Hội) nằm vật vã và ngất lên xuống vì thương nhớ con. Ông Phan Thanh Đạm (bố Hội) nhận định, khả năng con ông bị một nhóm xã hội thanh toán.

Người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ kể, sau khi vào Sài Gòn học, con ông ra Bắc làm nghề lái máy xúc. Tối 20/9, Hội có xin phép gia đình đến nhà bác họ ăn cơm và kể từ đó không về. "Lúc đi, cháu không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Gia đình cũng không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào của Hội gọi về. Và đến rạng sáng hôm sau, tôi mới hay tin con mình đã chết", ông Đạm rầu rĩ khi nói.

Qua lời kể của một số bạn bè, ông Đạm cho biết, tối đó, con ông có đi gặp một số thanh niên được cho là thành phần không phải là ngoan. Sau cuộc gặp gỡ, chúng vác dao đi tìm Hội và thông báo sẽ chém chết nếu gặp nam thanh niên này.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao